Bác sỹ ác nhân giết người tình mang thai để không bị vợ bỏ

( PHUNUTODAY ) - Nam bác sỹ đã lấy đoạn ống silicone ở phòng bên cạnh quấn 2 vòng vào cổ nạn nhân và siết chặt khiến người tình đang mang thai tháng thứ bảy tử vong do ngạt thở.

Ngày 1-8-2017, Tòa án vùng Perm, Nga đã đưa Rashid N. 27 tuổi, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện thành phố Kizel, Perm ra xét xử về tội giết phụ nữ mang thai theo điểm g khoản 2, Điều 105 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga. Nạn nhân là Ksenia, người tình của Rashid…

Vợ yêu cầu ly hôn ngay

Sau khi tốt nghiệp Học viện Y tế Perm, năm 2014, Rashid và vợ là Oksana (tên của các nhân vật đã được thay đổi) cùng đến Kizel công tác. Tại bệnh viện thành phố này, bác sĩ Oksana làm việc tại khoa sản, còn Rashid làm tại khoa gây mê hồi sức. Làm việc cùng khoa với Rashid có nữ y tá Ksenia 27 tuổi. Ksenia đã có bé trai 3 tuổi và nuôi con một mình.

giet-bo

 Rashid trong phòng cách ly tại tòa.

Theo đại diện Viện công tố, bị cáo và nạn nhân đã quan hệ thân mật với nhau từ lâu và có chung bé Alenka vào cuối năm 2015. Rashid thừa nhận bé gái này là con của mình sau khi xét nghiệm ADN. Anh ta đã trả tiền cấp dưỡng nuôi con. Thậm chí, Rashid còn đến ở cùng với mẹ con Ksenia một thời gian.

Trước đó, Vitaly - tình nhân cũ của Ksenia cũng nhận bé Alenka là con mình và do vậy, Rashid đã yêu cầu xét nghiệm ADN để xác định huyết thống giữa con và bố. Theo bà Marina Leonidovna - mẹ của Ksenia, Rashid luôn gieo hy vọng cho con gái bà với lời hứa sẽ ly dị Oksana. Nhưng, Rashid đã quay về với người vợ hợp pháp ngay khi cô ấy có thai.

Tại tòa, Rashid khai rằng vợ chồng anh ta đã rất vui mừng khi biết tin họ sẽ có con. Tuy nhiên, khi biết tin này, Ksenia bắt đầu đe dọa sẽ làm cho Oksana không sống nổi và rằng, cô không thể chịu đựng được sự xuất hiện của đứa bé này…

Tháng 9-2016, Oksana cũng sinh một bé gái. Cũng vào khoảng thời gian đó, Ksenia lại có thai lần thứ hai. Tuy nhiên, cô đã không vội thông báo tin này cho người tình và xin chuyển công tác đi nơi khác. Rashid chỉ biết tin về cái thai vào cuối tháng 12-2016. Cho rằng đứa bé không phải là con của mình, Rashid yêu cầu Ksenia phá thai, nhưng lúc này tuổi thai đã lớn.

Trước tình thế đó, Rashid và Ksenia thống nhất với nhau rằng, cô sẽ không được sinh con ở Kizel và cũng không được để Oksana biết việc cô lại có thai. Nhưng, Ksenia đã không giữ lời hứa. Cô vẫn đăng ký khám thai và sinh con tại một bệnh viện phụ sản ở Kizel. Và, chính Vitaly đã thông báo tin này cho Oksana. Theo lời khai của Rashid, tối 27-2-2017, khi đang trực tại bệnh viện, Oksana gọi điện cho anh ta và yêu cầu ly hôn ngay vì Ksenia đã lại có thai…

Tử vong do bị siết cổ

Rashid lập tức gọi điện cho Ksenia và đề nghị cô đến bệnh viện nói chuyện. Sau đó, họ đã gặp nhau tại phòng truyền máu. Theo lời khai của Rashid, Ksenia khẳng định rằng tất cả mọi người quen đều biết về cái thai của cô. Cô vẫn muốn Rashid phải ly dị vợ. Họ bắt đầu cãi nhau. Trong lúc tức giận, Rashid đã lao vào Ksenia và đẩy cô ngã…

Sau khi uống nửa cốc rượu tự pha chế, Rashid gọi điện thoại cho bác sĩ trưởng kể về việc mình đã giết Ksenia. Nhưng, Rashid nói rằng cái chết của Ksenia là một tai nạn. Và rằng, anh ta đã đẩy Ksenia ngã vào mép bàn khiến cô bị gãy cổ. Tuy nhiên, biết không thể biện minh được dấu vết trên cổ của nạn nhân, Rashid đã buộc phải gọi điện báo cho cảnh sát và viết đơn xin đầu thú.

Tại tòa, đại diện Viện công tố khẳng định, Rashid đã đánh vào mặt, vào người Ksenia khiến nạn nhân ngã xuống sàn nhà. Rashid lấy đoạn ống silicone ở phòng bên cạnh quấn 2 vòng vào cổ nạn nhân và siết chặt. Ksenia đã tử vong do ngạt thở khi đang mang thai tháng thứ bảy. Khi thấy Ksenia tắt thở, Rashid đem giấu đoạn ống silicone sau chiếc tủ trong phòng…

Ngày 10-8-2017, Tòa án vùng Perm đã tuyên phạt Rashid 14 năm tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt và 1 năm hạn chế tự do. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho gia đình nạn nhân 2,5 triệu rúp.

Trước đó, tại Việt Nam cũng từng xảy ra vụ án giết người tình để che giấu thói trăng hoa. Mặc dù đã có vợ con yên ấm nhưng Phan Minh Tuấn (27 tuổi, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vẫn ngoại tình.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi dùng búa giết chết Hồ Hoàng Thị Gia Trang (21 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu). Lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra cho biết Tuấn và Trang có tình cảm với nhau nhưng sau đó chia tay.

Tuấn có vợ và con, còn Trang có người yêu. Nhưng thời gian qua, người yêu của Trang vào tù, hai người lại vào mạng Internet hẹn hò rồi lại có tình cảm với nhau, nhiều lần đưa nhau đến nhà nghỉ để tâm sự.

Đến ngày 2/11/2013, Trang điện thoại cho Tuấn và thông báo mình có thai. Lo sợ bị gia đình và vợ con phát hiện mình quan hệ ngoài luồng nên Tuấn đã yêu cầu Trang phá bỏ thai. Nhưng Trang không chịu.

Vì quá lo lắng nên Tuấn quyết tâm giết chết Trang.

Vào khoảng 15h ngày 3/11/2013, Tuấn hẹn Trang đến nhà nghỉ Xinh để nói chuyện. Tuấn đến nhà nghỉ trước Trang khoảng 40 phút và giấu cây búa đóng đinh dưới gối.

Khi Trang đến, bất ngờ Tuấn dùng búa đinh đánh nhiều cái vào đầu Trang cho đến chết. Tuấn lấy điện thoại Iphone4 và xe máy của Trang tẩu thoát, sau đó vứt xe tại bờ kè Trần Hưng Đạo và giữ lại điện thoại để sử dụng.

Điều đáng quan tâm là qua khám nghiệm pháp y, đã xác định không thấy Trang có biểu hiện có thai. Sau khi sát hại Trang xong bằng búa, Tuấn nhanh chóng rời nhà nghỉ và rủ bạn đi nhậu tới giữa khuya ngày 3/11/2013 mới về nhà.

Đến sáng hôm sau (4/11/2013), Tuấn rời khỏi nhà với ý định chạy trốn. Tuy nhiên chưa kịp trốn thoát thì bị lực lượng công an giăng lưới bắt giữ vào tối 4/11/2013.

Ngay tối 4/11/2013, lực lượng công an Đà Nẵng khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn đã phát hiện thu giữ một cây búa đóng đinh mà theo lời khai của Tuấn là đã dùng chiếc búa này sát hại người tình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn