Bắt giữ "pháp sư" biến tiền, vàng... thành giấy vụn

( PHUNUTODAY ) - Từng được bạn tù truyền cho nghề xem tướng Kim Anh giả danh "pháp sư" để lừa đảo chiếm đọt tài sản.

Ngày 22-4, Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Thị Kim Anh (SN 1968, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Kim Anh là đối tượng tự xưng “pháp sư” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người với số tiền rất lớn. Thủ đoạn của bà ta là dụ nạn nhân đưa tài sản (chủ yếu là tiền, vàng…) để “yểm bùa”, sau đó tìm cách chiếm đoạt.

phap-su-lua-dao-1

 Phan Thị Kim Anh tại cơ quan công an.

Mới đây, chị Ngọc (ngụ quận Tân Bình) tình cờ gặp Kim Anh tại một quán cơm trên địa bàn quận Tân Bình. Qua chuyện trò, Kim Anh giới thiệu là “con trời” giáng xuống rồi bày trò xem bói khiến chị Ngọc tin tưởng. Biết “con mồi” đã sập bẫy, bà ta nói chị Phan đưa số tiền 9 triệu đồng ra “làm phép” để thử vận may.

Xong việc, vị “pháp sư” gói số tiền vào bọc giấy rồi đưa cho chị Ngọc cầm về làm ăn. Thật trùng hợp, chị Ngọc dùng số tiền trên làm phi vụ kinh doanh thì bất ngờ trúng quả đậm. Cho rằng may mắn trên là công lao của “pháp sư” nên người phụ nữ kể lại cho một số bạn bè nghe.

Hôm sau, chị Ngọc tiếp tục mang một số lắc tay, nhẫn vàng đến nhờ Kim Anh “làm phép”. “Pháp sư” này gói tài sản vào tờ giấy, lẩm bẩm đọc vu vơ mấy câu rồi đưa lại cho chị. Chị Ngọc vui sướng mở tờ giấy ra thì tá hỏa khi thấy số nữ trang trên bỗng biến thành tờ vé số. Chị hỏi thì bà ta nói: “Do con không thành khẩn nên tài sản hóa vé số”.

Nghe theo lời giới thiệu, chị Lâm (ngụ quận Tân Bình) nhiều lần đưa cho “pháp sư” Kim Anh với số tiền hơn 40 triệu đồng cùng một số nữ trang nhờ “yểm bùa”. Khi chị Lâm mang số tài sản trên về nhà mở ra xem thì phát hiện toàn giấy vụn. Khi gặp mặt Kim Anh để hỏi thì cũng nhận được câu trả lời: “Tại con không thành tâm…”.

Không chỉ 2 trường hợp trên, một số người khác vì nhẹ dạ cả tin cũng trót bị vị “pháp sư” lừa đảo với số tiền rất lớn.

"Nữ quái" Kim Anh sinh ra trong một gia đình thuần nông, gia cảnh khó khăn. Thế nhưng, thị không biết giúp đỡ gia đình mà sa ngã vào con đường ăn chơi, lêu lổng từ lúc còn thiếu nữ. Để có tiền tiêu xài, Kim Anh thường giao du với đám thanh niên bất hảo tại địa phương và hành nghề trộm cắp vặt vãnh, đánh đu theo lối sống “giang hồ”. Từ đây, ả thường xuyên làm bạn với nhà tù, song sắt nhiều hơn thời gian ở nhà.

Năm 1998, Kim Anh cùng đồng bọn tham gia vụ cướp tài sản tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây án, Phan Thị Kim Anh bị tuyên án 14 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Trong thời gian thi hành án tại trại giam Thủ Đức (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), Kim Anh được một bạn tù truyền cho “ngón nghề” xem tướng số. Bản thân ả cũng thừa nhận, thời gian đầu được bạn tù “truyền nghề”, ả cũng chỉ học cho đỡ buồn, giết thời gian dài đằng đẵng ở phía sau song sắt.

Rời trại giam sau hơn một thập kỷ thi hành án, Kim Anh đã là một người phụ nữ tuổi trung niên. Nghĩ về quãng thời gian lầm lỗi, sa ngã thời tuổi trẻ, bà ta quyết định bỏ lại dĩ vãng ở phía sau, quyết định làm lại cuộc đời. Ở quê làm nông được một thời gian ngắn, Kim Anh đã nhớ “nghề” và quyết định đi lên Sài Gòn kiếm sống.

Nghề nghiệp không có, bản tính lại nhác việc, số tiền cầm theo phòng thân để lập nghiệp chẳng mấy chốc “bốc hơi” hết. Hết tiền, không mối quan hệ thân thích nơi phố thị để nhờ vả, Kim Anh liền nghĩ tới “ngón nghề” được bạn tù “truyền nghề” thời còn ở trong nhà tù để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn