Bất ngờ: Đăng tìm bố mẹ, phát hiện sốc về người bạn 60 năm

( PHUNUTODAY ) - Hai người bạn quen nhau suốt 60 năm vừa có một cú sốc sau khi cùng đăng ký tìm người thân qua xét nghiệm ADN.

Hai người đàn ông ở Hawaii vừa phát hiện họ là anh em cùng mẹ khác cha sau 60 năm làm bạn, UPI đưa tin.

Alan Robinson và Walter Macfarlane là bạn thân kể từ khi mới gặp nhau hồi lớp 6. Robinson được một gia đình nhận nuôi, không hề biết bố mẹ. Macfarlane có mẹ nhưng không biết cha mình là ai.

anh-em-1Alan Robinson (trái) và Walter Macfarlane (phải) là bạn thân từ nhỏ 

Hai người tự đăng ký tìm người thân bằng cách xét nghiệm ADN và đăng lên mạng mà không hề nói với nhau. Mọi chuyện chỉ “vỡ lở” khi trang web tìm kiếm người thân này cho kết quả Robinson và Macfarlane có chung nhiễm sắc thể X - điều cho thấy họ có cùng mẹ.

Macfarlane nói với kênh truyền hình KHON-TV: "Điều này là một cú sốc”.

Đôi bạn thân chưa bao giờ nghĩ họ có họ hàng với nhau. Nhưng khi nhìn lại tất cả, Robinson nói rằng mọi thứ thật hợp lý.

anh-em-2
Hai người vừa phát hiện họ là anh em cùng mẹ khác cha
anh-em-3

“Anh ấy luôn giống như một người anh trai. Khi chúng tôi đi lặn, tôi luôn làm ồn và nghịch nước xung quanh. Còn anh ấy dạy tôi cách lặn”, Robinson nói. “Macfarlane luôn bắt được con cá to nhất con tôi thì bắt được con nhỏ nhất”.

Robinson chỉ kém Macfarlane 15 tháng tuổi và hai người đã thông báo tin này cho gia đình.

“Thật quá sức tưởng tượng. Tôi không biết đến bao giờ tôi mới quen với điều này”, Robinson chia sẻ.

Hai anh em cho biết họ sẽ cùng nhau tận hưởng thời gian nghỉ hưu, đi du lịch cùng nhau. “Đây là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi nghĩ mình có thể nhận được”, Robinson nói.

Trước đó, tại nước Anh, một cô gái xem lại ảnh cũ của bạn trai đã phát hiện ra một điều cực bất ngờ.

Bức ảnh chụp 20 năm trước đã khiến Heidi và cả gia đình kinh ngạc.

Anh-Xem-anh-chup-cung-ban-trai-hoi-nho-phat-hien-dieu-dinh-menh-5-1514258914-width962height629
Heidi và Ed Savitt, 26 tuổi, vừa kết hôn tháng 8 năm nay 

Một cặp vợ chồng mới cưới ở Anh vừa phát hiện họ đã gặp nhau trong kỳ nghỉ thời thơ ấu 20 năm trước.

Heidi và Ed Savitt, 26 tuổi, không hề biết họ từng quen nhau lúc 6 tuổi. Mọi thứ chỉ được “đưa ra ánh sáng” khi mẹ của Heidi nhắc đến một kỳ nghỉ năm 1997, khi Heidi gặp một cậu bé tên Ed.

Heidi nói với Daily Mail: "Tôi không tin vào số phận trước khi phát hiện ra điều này. Không còn tranh cãi gì nữa, chúng tôi sinh ra là để ở cạnh nhau!”

Anh-Xem-anh-chup-cung-ban-trai-hoi-nho-phat-hien-dieu-dinh-menh-1-1514258914-width660height474
 Ảnh chụp thời thơ ấu của Heidi và Ed

Cặp đôi gặp nhau năm 2011 khi đều là sinh viên của trường Đại học Newcastle. Họ nói chuyện lần đầu khi Ed chuyển đến căn nhà sinh viên, nơi Heidi từng ở. Ed nhắn tin hỏi Heidi về cách sử dụng máy giặt trong nhà sau khi biết cô là chủ nhân cũ.

Hai người nhanh chóng hẹn hò và yêu nhau 4 năm trước khi gặp mẹ của đối phương.

Fiona Savitt, mẹ của Ed trò chuyện với bà Kay Parker – mẹ của Heidi – về việc ha người thích đi du lịch.

Bà Kay sau đó kể về chuyện Heidi từng có “bạn trai trong kỳ nghỉ” tên Ed hồi 6 tuổi. Bà Kay cho biết hai người chơi rất thân và nắm tay nhau suốt hai tuần nghỉ hè.

Mọi người lúc đó đều nghĩ việc trùng tên chỉ là ngẫu nhiên và cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang các chủ đề khác.

Tuy nhiên, 2 tuần sau, khi lục lọi tầng áp mái, bà Key tìm thấy một album ảnh cũ chụp kỳ nghỉ ở Gumbet, Thổ Nhĩ Kỳ.

Một trong những bức ảnh, chụp tháng 7 năm 1997, cho thấy Heidi đứng cạnh một cậu bé. Key vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy cậu bé vô cùng giống Ed – chồng hiện tại của Heidi.

"Tôi hét lên, điều này không có thật", Kay nói. "Tất nhiên, tôi đã gửi ảnh cho Fiona.

"Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng Heidi và Ed gặp nhau trước khi vào đại học. Nhưng trong kỳ nghỉ hai tuần đó, hai đứa đi chơi với nhau rất nhiều".

Heidi cũng rất kinh ngạc. Cô nói: "Thật điên rồ khi nghĩ rằng chúng tôi đã kết hôn với nhau, chia sẻ cuộc sống với nhau, nhưng không hay biết về điều này.

“Thật kinh ngạc khi chúng tôi không hề biết rằng mình biết nhau từ trước đó hàng chục năm”.

Bà Fiona, mẹ của Ed, nói thêm: "Khi Kay gửi ảnh chụp cậu bé tên Ed cho tôi, tôi hét lên Ôi đó là Ed. Thật không thể tin được.

"Chúng tôi gửi ảnh cho mọi người trong gia đình và bạn bè. Mọi người đều ngạc nhiên. Điện thoại không ngừng đổ chuông và mọi người đều thích bài đăng của chúng tôi trên Facebook”.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT