Điểm tin mới ngày 20/9: Lời khai lạnh người của nghi can sát hại bé gái 13 tuổi

( PHUNUTODAY ) - Thiện được xác định là nghi phạm xác hại em Trần Thanh Nguyên (13 tuổi) - học sinh lớp 6 của Trường THCS Tây Đô rồi chôn xác trong vườn hoang.

Lời khai lạnh người của nghi can sát hại bé gái 13 tuổi

125

Lời khai lạnh người của nghi can sát hại bé gái 13 tuổi. Ảnh nguồn: Internet. 

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Nhâm Thiện ( tự Suôl, 24 tuổi, ngụ ấp 2, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp) để điều tra về hành vi “Giết người”. 

Thiện được xác định là nghi phạm xác hại em Trần Thanh Nguyên (13 tuổi) - học sinh lớp 6 của Trường THCS Tây Đô rồi chôn xác trong vườn hoang.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 13/9, Thiện đi bộ đến 1 quán nước gần nhà để uống cà phê. Trên đường đi thì gặp bé Nguyên đang đi phía ngược lại. Do là hàng xóm với nhau nên bé Nguyên nhờ Thiện bẻ giúp mình trái cóc. Tuy nhiên, Thiện không đồng ý nên xảy ra cự cãi.

Trong lúc nóng giận, Thiện đã đánh bé Nguyên rồi dìm xuống mương nước cho đến chết. Sau đó, Thiện đào hố chôn xác Nguyên trong vườn hoang.

Gây án xong Thiện về nhà tắm rửa và sang nhà bé Nguyên nghe ngóng thông tin. Khi thấy cha bé Nguyên đi tìm con gái, Thiện cũng giả vờ đi theo nhằm đánh lạc hướng. 

Hôm sau, khi biết mọi người đã tìm thấy xác bé Nguyên và công an đang điều tra, Thiện đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng được cứu sống. Bước đầu Thiện khai quanh co, giết nạn nhân do mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên, sau đó đã khai như trên. 

Được biết, Thiện sống cùng mẹ ruột ở gần nhà nạn nhân.

Nam thanh niên này thường xuyên cự cãi với mẹ ruột, nhưng “ngoan hiền” với người dưng. Thiện đi theo máy tuốt lúa để làm thuê. Cách đây khoảng 10 ngày, Thiện trở về nhà rồi ra tay sát hại bé Nguyên.

Công an đang điều tra làm rõ vụ án. 

Nữ công nhân vệ sinh bị xe đầu kéo đâm tử vong trong sân bay Nội Bài

126

 Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng ngày 19/9, tại ngã ba giữa đường công vụ R3 và đường công vụ R4, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lái xe đầu kéo tên Nguyễn Văn Hùng do không chú ý quan sát đã đâm vào chị Lê Thị H. (nhân viên vệ sinh môi trường). 

Lái xe Hùng là nhân viên của Công ty Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS). Còn chị H. là nhân viên thuộc Trung tâm Khai thác khu bay Nội Bài đang làm nhiệm vụ thu gom rác trên đường công vụ R3l.

Vụ việc khiến chị H. bị chấn thương rất nặng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các đơn vị của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp đưa người bị nạn đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường để bàn giao cơ quan chức năng xác minh theo quy định. Tuy nhiên do cú va chạm quá mạnh, chị H. đã không qua khỏi.

Theo báo cáo của Cảng vụ hàng không quốc tế Nội Bài, qua kiểm tra, tại thời điểm va chạm, chị H. đang trong ca trực, mặc áo phản quang đúng quy định, làm việc tại khu vực được phân công.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Cô gái đâm chết kẻ sàm sỡ ở Sài Gòn được tự do

127

 Ngân được tuyên mức án bằng thời gian tạm giam. Ảnh: Bình Nguyên.

Ngày 19/9, TAND TP HCM chuyển tội danh từ Giết người sang Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh đối với Trần Kim Ngân (23 tuổi), tuyên bị cáo chín tháng 16 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) và thả tự do ngay tại tòa.

Quyết định này được đưa ra sau khi HĐXX căn cứ hồ sơ vụ án, quá trình thẩm vấn tại tòa, cho thấy Ngân phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh vì hành vi sai trái của nạn nhân. Ngoài ra, bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, mức hình phạt bằng thời gian tạm giam cũng đủ răn đe.

Trước đó, khi được đưa đến tòa, Ngân thu mình trước vành móng ngựa. Cô gái có dáng người nhỏ thó cho biết quen anh Lương qua Zalo từ tháng 9/2016. Hơn hai tháng sau, anh này nhắn tin rủ cô đi chơi.

Theo cáo trạng, tối 30/11/2016, anh Lương qua nhà trọ chở Ngân đến bãi đất trống sau chùa Huệ Nghiêm (quận 2) nói chuyện. Người đàn ông âu yếm, đòi "yêu" nhưng Ngân không đồng ý, đẩy ra. Anh Lương xô cô ngã, rút dao đe dọa.

Thấy có ánh đèn xe chạy ngang qua, Ngân định tri hô nhưng bị gã đàn ông bịt miệng, buộc nằm im nếu không sẽ cắt cổ.

Lương tiếp tục dùng vũ lực sàm sỡ. Ngân chống trả quyết liệt, vùng dậy giằng co làm con dao đâm vào bụng anh này. Cô cắn vào ngực anh ta, giật lấy con dao chống trả. Bị kéo lại, Ngân đâm thêm nhát nữa trúng ngực Lương rồi chạy ra đường đón taxi về.

Nạn nhân cũng lên xe máy bỏ đi nhưng chạy đến gần chợ Bình Khánh thì ngã vào hàng rào quán cà phê ven đường, tử vong.

Khai với tòa, Ngân cho biết, khi chạy thoát đã cố gắng tìm số điện thoại công an để báo đến tìm anh Lương vì sợ anh ta nguy kịch, nhưng không biết số... "Nhát dao thứ hai bị cáo đâm là do đã cố chạy đi nhưng anh ấy vẫn kéo bị cáo lại", Ngân nghẹn giọng nói và cho biết rất ăn năn về việc đã xảy ra.

Lúc quen anh Lương, cô cũng không biết anh này đã có vợ. "Bị cáo hỏi anh ấy chỉ nói nhà ở quận 11 và chưa có bạn gái", cô nói.

Đến dự tòa, mẹ anh Lương xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Ngân. "Tôi thấy cô ấy còn trẻ lắm. Cô ấy có ngồi 10 năm trong tù thì con tôi cũng không sống lại được. Mong tòa giảm nhẹ cho cô ấy sớm về sum họp với gia đình", bà nói.

Đưa tay gạt nước mắt, Ngân xin lỗi gia đình bị hại và xin tòa xem xét.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn