Bất ngờ với đời tư phức tạp của nghi phạm sát hại bé gái Việt ở Nhật

( PHUNUTODAY ) - Yasumasa Shibuya được cho là có hai đời vợ, từng làm việc trong một quán ăn trước khi trở nên không nghề ngỗng và sống dựa vào việc cho thuê nhà.

Shibuya sinh ra và lớn lên trong một gia đình sống đối diện ga Mutsumi, thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Một người dân địa phương kể rằng thời còn bé, Shibuya khá e dè, nhút nhát và hay bị bạn bè bắt nạt.

Trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo địa phương hôm qua, một người bạn cùng lớp trung học với Shibuya cho hay nghi phạm là một nam sinh sống khép kín, trầm lặng nhưng rất dễ nổi nóng.

Khi hay tin Shibuya bị bắt, người này đã rất ngạc nhiên nhưng ông cho biết sẽ không tha thứ nếu Shibuya thực sự là hung thủ sát hại bé gái Lê Thị Nhật Linh.

Untitled-1-1577-1492499360

Nghi phạm Shibuya thời học cấp 3. Ảnh: Chiba Nippon.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở một trường tỉnh, Shibuya theo học ở trường dạy nghề. Iza dẫn lời một người quen nói rằng nghi phạm đã rời Matsudo đến Hokkaido và làm việc ở một quán ăn. Tại đây, Shibuya được cho là có quan hệ với một phụ nữ và có con với người này trước khi quay lại Matsudo cách đây khoảng 10 năm.

Người dân trong vùng kể rằng cha mẹ của Shibuya từng nổi tiếng sở hữu nhiều bất động sản. Tuy nhiên, sau đó họ đã bán gần hết số tài sản và chỉ còn giữ lại mảnh đất duy nhất ở đối diện nhà ga Mutsumi và xây một chung cư 4 tầng cho thuê.

Theo một nhân viên bất động sản địa phương, khu chung cư được xây dựng năm 1995. Ở tầng một, gia đình Shibuya cho thuê làm cửa hàng tiện lợi với giá khoảng 400.000 yen một tháng. Ở 3 tầng còn lại, mỗi tầng gồm 3 căn hộ rộng chưa đến 40 m2, có giá cho thuê vào khoảng 60.000 yen và đã kín chỗ.

Shibuya cũng sống ở một căn hộ tại tầng trên cùng của chung cư và được thừa kế tài sản này từ bố mẹ vào năm 2001.

Người đàn ông dường như đang gặp khó khăn về tài chính nhưng khá thờ ơ với việc quản lý khu chung cư. Một phụ nữ sống gần đó cho hay khi bị cảnh sát bắt giữ hôm 14/4, ông ta tự nhận là đang kinh doanh bất động sản nhưng thực tế là đang thất nghiệp và sống dựa vào tiền cho thuê nhà.

Sau khi quay lại Matsudo khoảng 10 năm trước, Shibuya được cho là bắt đầu sống cùng một phụ nữ trong độ tuổi 20 và có con đang học tiểu học. Theo hàng xóm, những đứa trẻ kể với bạn bè rằng mẹ của chúng là người Trung Quốc. Một người đàn ông còn nói rằng Shibuya sống cùng vợ nhưng dường như hai người đã ly dị.

1491492388279_8872

Yasumasa Shibuya bị cảnh sát áp giải hôm 14/4.  

Nhà của Linh cách nhà Shibuya chỉ 300 mét. Tại trường tiểu học của Linh, người đàn ông này là chủ tịch hội phụ huynh và thành viên nhóm giám sát học sinh địa phương đến trường hàng ngày. Ông ta rất tích cực tham gia hoạt động và tỏ ra quan tâm đến sự an toàn của trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, một đồng nghiệp cũ của Shibuya từng cho biết nghi phạm thích sưu tầm DVD có hình ảnh của nữ sinh cấp 1 và cấp 2, thích đọc truyện tranh người lớn có hình ảnh khỏa thân. Ngoài trẻ em Nhật Bản, Shibuya còn có hứng thú với trẻ em Đông Nam Á.

Nghi phạm cũng từng bị một phóng viên tố cáo về hành vi tấn công tình dục trẻ nhỏ khi tham gia một tổ chức tình nguyện chăm sóc, trông giữ trẻ em. Khi khám xét nhà của Shibuya hôm 15/4, các nhà điều tra đã tìm thấy nhiều văn hóa phẩm mang nội dung khiêu dâm trẻ em.

ADN của Shibuya được xác định trùng khớp với mẫu ADN thu thập được trên các đồ vật và thi thể của Linh tại hiện trường. Một trong hai chiếc xe của nghi phạm cũng xuất hiện nhiều lần tại khu vực trên theo hình ảnh từ camera an ninh.

Hiện nghi phạm vẫn sử dụng quyền im lặng trong cuộc thẩm vấn với các nhà điều tra.

4 ngày sau khi bị bắt vì tình nghi sát hại bé Nhật Linh, Shibuya Yasumasa vẫn im lặng, chưa nhận tội. Cả anh Lê Anh Hào và chị Nguyễn Thị Nguyên đều có nguyện vọng gặp trực tiếp để đối chất với nghi phạm giết con gái, song liệu cảnh sát Nhật có chấp nhận điều này?

Tối muộn 15.4, vợ chồng anh Hào – chị Nguyên cùng con trai út đã bay sang Nhật để làm việc với cảnh sát sau khi nhận tin bắt được nghi phạm vụ sát hại bé Nhật Linh. Ngày 16.4, gia đình bé Nhật Linh có mặt ở Nhật Bản để làm việc với luật sư, cảnh sát.

Người mẹ tâm sự việc đi lại giữa hai nước và làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức khiến gia đình chị khá mệt mỏi, song họ sẽ cố gắng hết sức để đòi lại công lý cho con gái.

Từ khi sang Nhật, vợ chồng chị Nguyên đã làm việc với các luật sư, cảnh sát và nhiều cơ quan khác và mong muốn gặp trực tiếp để đối chất với nghi phạm.

“Hiện nghi phạm Shibuya Yasumasa vẫn im lặng, chưa nhận tội. Chúng tôi đang chờ câu trả lời từ cảnh sát về nguyện vọng gặp trực tiếp để đối chất với nghi phạm”, chị Nguyên nói với Zing.

Trước đó, anh Lê Anh Hào cũng thể hiện mong muốn giống vợ mình.

Chị Nguyên không hề trách nhà trường khi nghi phạm là hội trưởng hội phụ huynh của trường, khẳng định sự việc xảy ra với bé Linh là điều không ai mong muốn, nhà trường cũng không thể lường trước được, trách họ cũng không thể giúp con gái sống lại.

“Nhà trường, các thầy cô giáo và mọi người đều rất tốt với gia đình tôi. Con tôi ngoan ngoãn mà phải chịu bất hạnh nên ai cũng thương con. Tôi không trách, không hận ai ngoài thủ phạm. Vỏ bọc của hắn quá hoàn hảo. Chỉ vì một kẻ biến thái làm bao nhiêu người phải khổ”, chị Nguyên bộc bạch.

Vợ chồng chị Nguyên được an ủi phần nào khi nhận lời thăm hỏi từ Thủ tướng Nhật - Shinzo Abe.

Tại cuộc gặp ngày 17.4 tại Hoàng cung Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ mong muốn Đại sứ Việt Nam Nguyễn Quốc Cường chuyển lời thăm hỏi và cảm thông sâu sắc tới gia đình bé Nhật Linh và cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực để giúp gia đình vượt qua nỗi đau thương mất mát lớn này.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi của Thủ tướng Abe, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trước vụ việc đau lòng nêu trên, đồng thời mong các cơ quan chức năng xứ hoa anh đào nghiêm trị thủ phạm theo đúng các qui định của pháp luật.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn