Bắt "nữ quái" xin vào nhà hàng làm việc được 1 ngày, rồi trộm cắp tài sản của nhân viên

( PHUNUTODAY ) - "Nữ quái" 27 tuổi vừa mới xin vào nhà hàng làm vài giờ đã ra tay trộm điện thoại và một số giấy tờ của nhân viên rồi bỏ trốn.

Ngày 7/10, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã bàn giao Công an phường Phú Thọ (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đối tượng Võ Thị Mỹ K. (SN 1990, quê tỉnh Gia Lai, tạm trú phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) để điều tra làm rõ về việc "trộm cắp tài sản" trong nhà hàng P.H., thuộc phường Phú Thọ.

Trước đó, nhóm hiệp sĩ Hải được cuộc gọi của chị Bùi Thị Ly Th. (SN 1997, ngụ Ninh Thuận) và chị Trần Thị Anh T. (SN 1994, ngụ phường Phú Thọ), chị Trần Mỹ T. (quê tỉnh Bình Phước, tạm trú phường Phú Thọ) về việc bị mất nhiều tài sản (2 điện thoại đắt tiền và các giấy tờ tùy thân quan trọng) khi đang làm việc tại nhà hàng P.H..

trom-cap-tai-san-o-nha-hang-3

 "Nữ quái" trộm điện thoại ở nhà hàng rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận tin báo, nhóm hiệp sĩ đã đến nhà hàng xem lại camera an ninh. Sau khi kiểm tra camera, anh Hải nhận định có một đối tượng nữ khả nghi nên chia nhau truy tìm qua các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Khoảng 7h ngày 7/10, trong lúc đi tuần tra trên tuyến đường Đại lộ Bình Dương, thuộc địa bàn phường Phú Hòa, tỉnh Bình Dương, nhóm phát hiện đối tượng nữ khả nghi như camera đã quay lại, tại quán V.P., thuộc khu phố 1, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một.

Nhóm hiệp sĩ Bình Dương đã nhanh chóng tiếp cận đối tượng và mời về Công an phường Phú Thọ làm việc.

Đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp của mình khi mới xin vào làm ở nhà hàng được vài giờ, rồi tranh thủ xem có ai sơ hở thì trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link