Mẹ khóc cạn nước mắt 14 năm tìm con gái thất lạc sau trận đòn của bố
Qúa sợ hãi với trận đòn của bố, cô bé chạy ra khỏi nhà suốt 14 năm chưa về khiến người mẹ bạc đầu vì thương nhớ.
Qúa sợ hãi với trận đòn của bố, cô bé chạy ra khỏi nhà suốt 14 năm chưa về khiến người mẹ bạc đầu vì thương nhớ.
Cơ quan công an tìm thấy nữ sinh 12 tuổi bị mất tích khi đi học thêm ở bến xe Giáp Bát.
Hãng tin Kyodo cho biết, cảnh sát Nhật Bản hôm nay đã tìm thấy xác bé L.T.N.L., 9 tuổi, người Việt Nam tại một mương thoát nước.
Vụ bé gái sinh năm 1992 mất tích trên đường đi học về vào năm 2001 từng gây chấn động nhiều quốc gia đã bắt đầu hé lộ những tình tiết mới đầy bí ẩn.
Sau 1 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm được bé Nguyễn Đào Nhật Vy (12 tuổi, học lớp 7) được gia đình thông báo mất tích bí ẩn.
Trong cơn mưa trái mùa chiều 4/4, bé gái 6 tuổi vừa đi vừa khóc trên đường Hoàng Sa để tìm mẹ và mất tích đầy bí ẩn.
Điều kỳ diệu đã xảy đến khi bé gái 2 tuổi bị thất lạc trong rừng suốt 24 giờ đồng hồ được phát hiện vẫn sống sót mà không hề khóc lóc, gào thét.