Bé gái sơ sinh đỏ hỏn còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong chiếc làn ven đường

( PHUNUTODAY ) - Bé gái sơ sinh chưa được cắt dây rốn đã bị bỏ rơi trong chiếc làn, may mắn được người dân phát hiện.

Chiều 16-4, UBND thị trấn Lạt (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa có một trường hợp là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi do người phát hiện thấy.

Qua tìm hiểu được biết, khoảng 5h sáng 15-4, anh Dương cùng một số người trong xóm đi tập thể dục tình cờ nghe trẻ khóc gần cổng Trung tâm y tế của huyện này, nên anh Dương tiến lại gần thì phát hiện một bé gái sơ sinh được bọc trong một tấm chăn mỏng, bỏ trong một cái làn ven đường.

be-gai-bi-bo-roi-1

 Em bé bị bỏ rơi.

Sau đó, anh Dương gọi mọi người đến bế cháu bé về nhà mình và tại đây người dân phát hiện dây rốn cháu bé chưa cắt nên nhanh chóng được chuyển vào Trung tâm y tế để cắt.

“Cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh, nặng 2,6kg”, một bác sỹ của Trung tâm y tế cho biết.

Hiện, bé gái này đang được chăm sóc trong môi trường tốt nhất tại Trạm y tế thị trấn Lạt. Đồng thời, UBND thị trấn cùng thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, nếu trong 15 ngày không có người thân đến nhận cháu bé, chính quyền sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

Trước đó, một bé gái sơ sinh cũng đã bị mẹ bỏ rơi khiến nhiều người thương cảm.

Ngày 14/4, UBND xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đang tìm người thân cho bé gái 60 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Quang Minh, thôn Nại Đông cùng xã Tam Kỳ.

be-bi-bo-roi-1-0232-phunutoday

Cháu bé khoảng 60 ngày tuổi, nặng khoảng 5kg bị bỏ rơi.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, sư cô Thích Nữ Trung Ngạn - Trụ trì chùa Quang Minh cho hay, khoảng 21 giờ 15 phút tối ngày 31/3, một số phật tử nhà chùa phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi trước cổng tự viện.

Cháu bé khoảng 60 ngày tuổi, nặng khoảng 5kg, mặc quần áo màu hồng, bên ngoài quấn khăn bông màu vàng và màu xanh. Đặc biệt, bé được cho vào trong một hộp giấy cát tông màu nâu rộng khoảng 40cm.

"Khi kiểm tra trong thùng giấy thì phát hiện có một bé gái trên người quấn 2 chiếc khăn mỏng trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc đó, trời mưa và rất lạnh", sư cô Trung Ngạn cho biết.

Trước sự việc trên, nhà chùa đã thông báo cho Trưởng thôn và Ban công an xã Tam Kỳ xuống xác minh tìm hiểu sự việc. Trong thời gian được chùa Quang Minh nuôi dưỡng, cháu bé chưa được đặt tên, sức khỏe ổn định và ăn uống bình thường.

Ông Nguyễn Tiến Quynh - Trưởng công an xã Tam Kỳ cho hay, vào tối ngày 31/3, công an xã có nhận được tin báo từ Trưởng thôn Nại Đông về việc phát hiện cháu bé tại cổng chùa Quang Minh. Sau khi xuống tìm hiểu, công an xã đã báo cáo lên lãnh đạo UBND xã Tam Kỳ.

Được biết, hiện nay, UBND xã Tam Kỳ đã thông báo trên các phương tiện thông tin để tìm nhân thân cho cháu bé. Sau ngày 17/4, nếu không tìm được người thân, chính quyền địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy đinh của pháp luật.

"Tôi cũng kiến nghị tới chính quyền xã Tam Kỳ, nếu cha mẹ cháu bé không đến nhận thì nhà chùa sẽ xin nhận nuôi và làm giấy khai sinh cho cháu”, sư cô Trung Ngạn cho biết.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn