Bi kịch cuộc đời tỷ phú tạt axit vợ rồi tự thiêu

( PHUNUTODAY ) - Trước khi xảy ra vụ việc trên, ông Linh và bà Vân đang tranh chấp số tài sản lên tới 30 tỷ. Sau nhiều lần ra tòa, phần thắng vẫn thuộc về bà Vân... Cả đời vất vả gom góp được chừng ấy tài sản, ký tặng cho vợ hết thì đùng một cái, bà đâm đơn li dị, ông trở thành kẻ trắng tay.

Liên quan đến vụ cụ ông tạt axít vợ cũ rồi tự thiêu xảy ra ở ngôi nhà nằm trên đường số 3, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM; bước đầu cơ quan công an Q.Gò Vấp xác nhận, ông Vương Chí Linh (67 tuổi) đã tạt a xít vào người vợ cũ là bà Nguyễn Thị Tường Vân (65 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp) rồi dùng 2 can xăng tự thiêu ngay trong nhà.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Bước đầu công an xác định ông bà Linh – Vân đang tranh chấp số tài sản lên đến 30 tỷ đồng.

Được biết, trước đây ông Linh từng có vợ và con riêng ở miền Bắc. Nhưng do cuộc sống gia đình không hòa hợp nên vợ chồng ông chia tay. Gần 30 năm trước ông Linh trôi dạt vào Sài Gòn và làm công chức trong ngành xây dựng.

Thời bấy giờ, bà Vân cũng là người phụ nữ quá lứa. Tình cờ quen biết, tìm hiểu nhau rồi đi đến hôn nhân cách đây hơn 10 năm.

Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, ông Linh từng cầu cứu nhiều cơ quan chức năng, nhưng tất cả đều vô vọng… Theo đơn của ông Linh, trong quá trình vợ chồng tạo dựng sự nghiệp, bà Vân luôn thể hiện mong muốn đứng tên trong các giấy tờ bất động sản.

Bà Vân lý giải rằng, lo ngại ông có con riêng, nếu sau này ông có mệnh hệ gì, bà sẽ vướng vào tranh chấp với con cái ông. Nghĩ là sống đến mãn đời, ông Linh vui vẻ đồng ý. Thậm chí vào năm 2007, ông còn mang toàn bộ tài sản chung của vợ chồng, ước tính khoảng 30 tỷ đồng, ký tặng riêng cho bà Vân.

Trong các đơn kêu cứu, ông Linh thừa nhận: việc cho tặng này được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bản thân ông cũng tự nguyện cho tặng trong lúc tinh thần minh mẫn, sáng suốt nhưng đổi lại, bà Vân phải có trách nhiệm lo toan cuộc sống của ông đến khi ông qua đời, lúc đó bà mới có quyền định đoạt toàn bộ khối tài sản.

Tuy nhiên, sau đó cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng già này không như ý muốn, có nhiều mâu thuẫn dẫn đến kết cục, hai người kéo nhau ra tòa li hôn vào năm 2010.

Theo đó, TAND quận Gò Vấp xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn và tuyên toàn bộ tài sản thuộc về bà Vân, Ông Linh kháng cáo, yêu cầu TAND TP.HCM xử phúc thẩm xem xét lại phần tài sản. Dựa trên những chứng cứ, hồ sơ và đối chất giữa các bên, TAND TP HCM tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm. Ông Linh tiếp tục làm đơn giám đốc thẩm và khiếu nại đến các cơ quan chức năng.

Sau cuộc ly hôn này ông Linh là người trắng tay vì đã cho tặng toàn bộ tài sản trước đó cho vợ. Ông trở thành kẻ không nhà cửa, không tài sản; nguồn sống chỉ còn khoản lương hưu hàng tháng…

Phán quyết của tòa đã rõ, nhưng từ đó đến nay ông Linh vẫn cay đắng, uất ức vì bỗng dưng từ tỷ phú trở thành kẻ…trắng tay. Bà Vân đòi toàn bộ tài sản mà tòa tuyên theo đúng pháp luật. Tiếp đó, cơ quan thi hành án vào cuộc thực thi những gì mà tòa án đã phán quyết.

Ông Linh khi còn sống

Sự thật hiển nhiên, “bút sa gà chết” nhưng ông Linh không chấp nhận. Kêu cứu không thành, ông Linh có đơn cũng gửi cơ quan chức năng xin lưu trú ngay trong ngôi nhà trước đây là của mình, chờ tìm chỗ ở mới.

Trong suốt thời gian này, mâu thuẫn tranh chấp của ông Linh – bà Vân vẫn diễn ra hết sức căng thẳng. Mới đây, cơ quan thi hành án dân sự đã cưỡng chế, yêu cầu ông giao căn nhà ở đường số 3, phường 7, quận Gò Vấp cho bà Vân.

Sáng 21/10 bà Vân chạy xe đến ngôi nhà ở đường số 3, P.7, Q.Gò Vấp lấy giấy tờ nhà. Theo công an Q.Gò Vấp điều tra, lúc này trong trạng thái uất ức tâm lý, ông Linh đã dùng a xít được chuẩn bị từ trước, tạt vào cơ thể bà Vân, khiến bà này gục xuống ngay trước nhà, rồi đóng cửa lại dùng 2 can xăng (5lít/can) để tự thiêu và sau đó tử vong.

Riêng bà Vân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện quốc tế Vũ Anh (Q.Gò Vấp) trong tình trạng bỏng nặng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn