Bi kịch người đàn ông chém chết tình địch đang trên giường với vợ... mình

( PHUNUTODAY ) - Câu chuyện chồng chém chết tình địch của vợ gây xôn xao dư luận những ngày qua nhưng đằng sau đó là bi kịch không chỉ của người đàn ông mà còn là cảnh con côi lớn lên không có cha, vợ mất chồng... đó thực sự là hồi chuông cảnh báo với những người đã và đang có ý định ngoại tình.

Chồng chém chết tình địch đang có quan hệ bất chính với vợ ngay trong phòng ngủ là câu chuyện xôn xao ở xóm 6, thôn Thanh Chiều, xã Phú Cường, huyện Ba Vì suốt mấy ngày nay.

a-d

 Bà Nguyễn Thị B. trò chuyện với phóng viên. Ảnh: Soha.

Chuyện xảy ra vào tối ngày 20/10, khi chị L đang ngoại tình với 1 người đàn ông khác ngay tại giường nhà mình. Mặc dù biết sự việc trước đó, khi còn đang lao động bên Trung Quốc, thế nhưng về đến nơi, do không giữ được bình tĩnh nên chồng chị L đã chém nhiều nhát vào tình địch khiến người này tử vong, còn chị L bị đứt 1 ngón tay.

1-1477146528948 (1)

Ngõ dẫn vào ngôi nhà anh H. (ảnh internet).

Được biết anh H - chồng chị L - là người đàn ông hiền lành, chịu thương chịu khó, sang Trung Quốc làm ăn, hàng tháng vẫn gửi tiền về nuôi vợ và 2 con. Chị L ở nhà tiếp quản 1 sào ruộng và mới đi làm công nhân may được 1 thời gian ngắn.

giay-phut-nguoi-dan-ong-d

Bà Nguyễn Thị B. trò chuyện với phóng viên. Ảnh: Soha.

Người đàn ông có quan hệ bất chính với chị L là anh T, chủ thầu 1 công trình xây dựng đối diện nhà chị L. Trước đó, anh T và chị L có quan hệ lén lút. Được bạn bè báo tin, chồng chị L âm thầm từ Trung Quốc về bắt quả tang và để lại cái kết đầy bất ngờ cho nhiều người dân xóm 6 này.

giay-phut-nguoi-dan-ong-d

Bên trong căn nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Phóng viên có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị B., là hàng xóm của gia đình anh H, chị L. Kể lại giây phút kinh hoàng khi là 1 trong những người tận mắt chứng kiến cảnh này, bà B. vẫn không khỏi bàng hoàng.

"Lúc đó, vừa chợp mắt, nghe thấy tiếng kêu cứu sát nhà, tôi vội dậy bảo con trai mình ra mở cổng xem có chuyện gì. Khi mở cửa ra đến ngoài đường, tôi vô cùng sợ hãi khi thấy một người đàn ông nằm gục ở ngoài cổng nhà chị L.

Vừa nhìn thấy tôi, người này nói giọng đầy yếu ớt bảo: "Cô B. ơi cứu cháu, gọi điện cho xe cấp cứu đưa cháu đi viện với". Nghe thấy vậy, mặc dù sợ hãi nhưng tôi vẫn tiến lại gần xem là ai thì nhận ra đó là chú T làm gần nhà mình. Lúc này, trên người chú T có nhiều vết thương, máu chảy lênh láng.

Đúng lúc này, tôi nhìn thấy thằng H tay cầm con dao đi lại trong sân nhà mình miệng lẩm bẩm nói: "Con L đâu, mày về đây tao chém chết mày".

Sau đó, tôi vội chạy sang nhà chú T bên cạnh để nhờ người gọi xe cấp cứu. Một lúc sau, Hoa cũng cầm con dao đi khỏi nhà còn không ai biết Liễu đi đâu", bà B. kể lại sự việc.

Được biết anh T đã tử vong vào sáng ngày 21/10. Chị L bỏ trốn ngay trong đêm 20/10, hiện đi đâu không ai biết. Còn anh H cũng bỏ trốn sau khi gây án. Hai người con chị L sang nhà người thân ở, để lại căn nhà với đầy vết máu và trống trơn.

Ngay sau khi nhận tin báo từ người dân, công an xã Phú Cường đã tiến hành điều tra và thuyết phục người nhà khuyên anh H ra đầu thú. Đến sáng ngày 22/10, anh H đã đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình tại công an huyện Ba Vì.

Do chưa từng phạm tội hay có xảy ra mâu thuẫn to tát với vợ, dựa trên nguyên nhân khách quan khiến người trong cuộc không thể giữ bình tĩnh, chính quyền địa phương thôn Thanh Chiểu có ý xin giảm nhẹ tội cho anh H.

Về phần anh T, đám tang sẽ diễn ra tại quê nhà ngay sau khi người vợ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan trở về.

Theo:  khoevadep.com.vn