Đã tìm thấy bé gái 8 tuổi mất tích khi đi tìm mẹ: Bị dụ dỗ, đánh đập bắt nhập đội quân ăn xin

( PHUNUTODAY ) - Đi xe buýt đến chỗ mẹ bán hàng, bé Muội ngủ quên trên xe, rồi bị lạc. Ở đây, em bị một người ăn xin dụ dỗ, đánh đập bắt em gia nhập "đội quân ăn xin" ở quận 8.

Trao đổi với chúng tôi trưa 31-3, chị Lê Thị Chiêu (ngụ Thủ Đức) cho biết, sau hơn 2 tháng tìm kiếm với sự hỗ trợ thông tin của báo chí, vợ chồng chị đã tìm thấy con gái Lê Thị Phương Linh (8 tuổi, tên thường gọi là Muội).

29746704816956871835630510998201o-1522318584535491898858-15224778599801048949876

Bé Muội may mắn được bảo vệ dân phố tìm thấy khi bé bị dụ dỗ đi ăn xin.

Theo chị Chiêu, bé Muội được chị tìm thấy ở Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức). Khi tự đón xe buýt từ làng Đại học Quốc gia xuống trung tâm Sài Gòn thì bé Muội ngủ quên trên xe.

"Lúc nghe điện thoại, tôi mừng lắm, luôn nuôi hi vọng đó là bé Muội. Lúc gặp con, hai mẹ con bật khóc nức nở vì sau gần 2 tháng mới gặp lại nhau. Con bé vẫn khỏe, được nuôi dưỡng rất tốt", chị Chiêu nói.

Theo chị Chiêu, sau khi bị lạc mất mẹ vì ngủ quên trên xe, bé Muội bị một người ăn xin dụ dỗ và đánh đập sưng mặt để ép con theo về quận 8 để gia nhập với đội ăn xin. Do bị đe dọa và đánh đập nên bé Muội phải nghe theo "tập đoàn" ăn xin này. Đến ngày 12-2 khi thấy bé Muội đang lang thang ăn xin trên địa bàn quận 8, một bảo vệ dân phố đến hỏi thăm, tìm hiểu thì biết bé sau khi đi lạc nên bị "tập đoàn" ăn xin dụ dỗ gia nhập, chăn dắt bé đi xin ăn. Sau đó, bảo vệ dân phố đưa bé về đồn Công an đồng thời tìm cách liên lạc với gia đình bé. Tuy nhiên sau nhiều ngày vẫn không liên lạc được với gia đình bé Muội nên Công an đã chuyển bé về Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức).

Sau khi thông tin bé Muội bị mất tích được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, cán bộ Trung tâm này đã chủ động liên hệ với gia đình thông báo bé đang được nuôi dưỡng tại đây.

Người mẹ cho biết thêm, bé Muội được chăm sóc tốt, mạnh khoẻ nên gửi lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ tại Trung tâm. Những ngày đầu vào Trung tâm, bé Muội hay khóc vì nhớ mẹ và hai em. Bé rất muốn về nhà nhưng không nhớ địa chỉ gia đình.

296936338169188251727681420118579o-15223185845312145280015

Chị Chiêu hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để con đi đâu một mình thêm lần nữa.

"Từ này tôi không để con đi đâu một mình nữa…", người mẹ hứa với lòng mình. Sáng thứ 2 ngày 2/4 chị đến Trung tâm Tam Bình làm thủ tục đón con về.

Như đã thông tin trước đó, theo đơn trình báo của chị Chiêu, khi tự đón xe buýt từ Thủ Đức xuống trung tâm Sài Gòn để gặp mẹ hôm 26 Tết thì mất tích. Khi đi bé mặc bộ đồ màu trắng bông, tay có xách một bịch nilon màu trắng.

Sau khi không thấy con đâu nên chị bỏ bán hàng để đi tìm khu vực trạm xe buýt và khu vực lân cận với hy vọng tìm thấy bé. Suốt gần 2 tháng rong ruổi khắp nơi, ai chỉ đi đâu đi đó, chị Chiêu dù mang bầu tháng thứ 8 vẫn cố gắng đi tìm con, quyết không bỏ cuộc.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn