Bố bỏ mẹ và 5 con gái xinh như thiên thần để đi lấy người khác vì không sinh được con trai

( PHUNUTODAY ) - Hiện tại, 5 cô con gái xinh đẹp đã trưởng thành, học hành tử tế và ai cũng có công ăn việc làm ổn định.

5 cô con gái thứ tự tên là: Thanh Hương, Hồng Nhung, Thuý Nga, Thu Trang và Trà My lần lượt sinh năm 1988, 1989, 1991, 1995 và 1997. Cũng vì sinh đến 5 lần đều là con gái trong khi bố của các cô muốn có một đứa con trai nối dõi tông đường nhưng không được. Cuối cùng, ông đã quyết định có người thứ 3 mong tìm kiếm một mụn con trai ở bên ngoài, bỏ lại sau lưng vợ và đàn con.

me-con-1

 6 mẹ con đã cùng nhau đi qua những năm tháng vô cùng khó khăn.

Từ đó, ngôi nhà không còn được vun vén bởi bàn tay người chồng, người cha nữa. Người mẹ tần tảo nuôi 5 cô con gái lớn dần, học hành, đi làm và kết hôn. Cũng vì vậy, tình cảm của 5 cô con gái dành gần như trọn vẹn cho người mẹ đến nay đã tuổi ngoại ngũ tuần. “Thương mẹ lắm, nên cuối tuần dù bận mấy 2 chị lớn cũng gắng sắp xếp để mấy anh chị kéo nhau về quê thăm mẹ. Lễ tết thì không phải nói, mẹ mong lắm, nhà vui như hội, con cháu đông đúc. Mẹ thường làm bánh trái, hoa quả đợi chúng mình về ăn” – Hồng Nhung tâm sự.

Khi nhắc đến người cha, cả 5 chị em có chung quan điểm: “Lúc đầu bọn mình đều không tin bố sẽ như thế, bởi bình thường ông cũng rất thương các con, chẳng đánh mắng bao giờ, chăm chỉ làm việc nuôi cả đàn con. Nhưng có lẽ do thời đại, rồi áp lực dư luận, những lời khích bác xấu xí, cộng thêm cám dỗ bên ngoài, nên bố đã không giữ được lập trường. Ông làm thế cũng chỉ vì hoàn cảnh mà thôi.…”

Hiện tại, 2 chị lớn Thanh Hương và Thúy Nga đã yên bề gia thất và lên chức mẹ, còn 3 em kế ở với nhau. 5 chị em lần lượt học hành thành đạt, kéo nhau ra thủ đô, chỉ còn lại mẹ già ở nhà.

me-con-2
me-con-3
me-con-4
me-con-5

Ngắm những bức ảnh này của 5 chị em khó lòng nhận ra đâu là chị, đâu là em.

me-con-6

Được biết, chị cả Thanh Hương đang là Hiệu trưởng một trường mầm non quốc tế.

me-con-7

Cũng do hoàn cảnh gia đình đặc biệt nên chị đi làm kiếm tiền từ hồi sinh viên để trang trải cho cuộc sống và nuôi các em ăn học.

me-con-8
me-con-9

Thúy Nga thì trở thành nữ MC, BTV có tiếng của đài VTC.

me-con-10
me-con-11

“Tam tiểu thư” là Nguyễn Hồng Nhung (1991) nối gót Thanh Hương với nghiệp gõ đầu trẻ.

me-con-12
me-con-13

Dưới Nhung là em Trà My (1995), sinh viên khoa Triết Đại học Sư phạm, nhưng rất yêu thời trang và có tài vẽ vời thiết kế.

me-con-14

Nàng út Nguyễn Thu Trang (20 tuổi) đang là sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền có tính cách khá nhí nhố và nam tính, mê bóng đá, khác hẳn các chị.

me-con-15

Nhìn 5 cô gái xinh đẹp tựa hoa, nói cười rộn rã trong ngôi nhà nhỏ bên mẹ già khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ vì nghị lực của cả 6 người phụ nữ.

Trước đó không lâu, người dân ở làng Vu Hồ, trấn Thẩm Cảng, tỉnh An Huy, Trung Quốc cũng đã được phen xôn xao và phẫn nộ trước cái chết của một người phụ nữ đáng thương không sinh được con trai.

Chị Nguyệt Nguyệt được gả vào một gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Vì sinh được một cô con gái đầu lòng, nên chị buộc phải sinh tiếp một cậu con trai để "nối dõi tông đường".

Mỗi lần mang thai, chị Nguyệt Nguyệt đều phải đi xét nghiệm giới tính của đứa trẻ, nếu là con trai thì giữ lại, còn nếu là con gái thì phải phá bỏ. Cứ như vậy, chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, người phụ nữ đáng thương ấy đã phải phá thai tới 4 lần.

r

Người nhà chị Nguyệt Nguyệt bức xúc tìm đến nhà chồng cũ của chị. 

Sau những lần phá thai liên tiếp, chị Nguyệt Nguyệt lâm trọng bệnh. Cũng chính vào thời kỳ khó khăn ấy, người chồng đầu gối tay ấp của chị đã đưa ra quyết định ly hôn vì chị không sinh được con trai và không cho chị cơ hội chọn lựa.

Cầm số tài sản trị giá 170 nghìn tệ (tương đương 570 triệu đồng) được phân chia sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Nguyệt Nguyệt lầm lũi đến Thượng Hải chữa bệnh. Thế nhưng, những phương pháp điều trị không mang lại hiệu quả và người phụ nữ khốn khổ ấy đã qua đời trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, để lại cô con gái khoảng 4-5 tuổi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Cùng lúc đó, người chồng cũ của chị Nguyệt Nguyệt lại có cuộc sống vô cùng thoải mái sau ly hôn. Anh ta đã mua xe mới và đang chuẩn bị cưới vợ 2. Trong suốt khoảng thời gian chị Nguyệt Nguyệt nằm viện, người chồng mà chị từng hết lòng yêu thương, chăm sóc ấy không hề ghé đến thăm chị lấy 1 lần, thậm chí 1 câu hỏi han cũng không có.

Gia đình chị Nguyệt Nguyệt quá bức xúc trước sự vô cảm của người chồng cũ này nên đã kéo đến nhà anh ta, đưa cả cô con gái nhỏ theo để "nói chuyện phải trái". Tuy nhiên, người đàn ông bội bạc lại không dám ra mặt mà trốn biệt bên nhà hàng xóm, mặc cho con gái ruột đứng ngoài cửa gào khóc thảm thiết.

Rất đông người dân sống trong vùng đã kéo đến trước cửa nhà chồng cũ của chị Nguyệt Nguyệt. Ai nấy đều tỏ ra phẫn nộ trước cái chết của người phụ nữ đáng thương, đồng thời lên án mạnh mẽ thái độ của gã chồng không đáng mặt đàn ông kể trên.

 
Hiện sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận Trung Quốc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn