Cái kết đẹp của cặp đôi được "mai mối" từ thủa lên 5

( PHUNUTODAY ) - Hoàng Duy và Lâm Yến được bố mẹ hai bên "mai mối" cho từ thuở mới lên 5. Tuy nhiên, khi lớn lên gia đình Hoàng Yến chuyển sang Nga sinh sống nên cả hai mất liên lạc. Ít năm sau, cặp đôi say nắng và đem lòng yêu nhau trong dịp may mắn gặp lại tại Việt Nam.

"Anh đến, xuất hiện 1 chút trong câu chuyện tuổi thơ của mình, rồi bẵng đi 12 năm biến mất, anh tình cờ xuất hiện và cùng mình viết nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào ngày hôm nay. Thật không ngờ, người mình ghen ghét bấy lâu lại trở thành người bạn đời mình tin yêu vô bờ..

Mình và Duy là hàng xóm với nhau từ thời tóc còn để chỏm. ‘Anh hơn mình một tuổi nhưng học cùng lớp nên hai đứa cứ “mày – tao” chí chóe suốt. Ngày bé,vẫn luôn bị gán ghép thành đôi thành ra ghét nhau lắm, hai gia đình thân thiết nhưng 2 đứa chẳng bao giờ thèm nhìn nhau luôn. Nhiều khi thách đố nhau chơi trò gì, y rằng a thắng trò đó nên mình càng ấm ức hơn.

Năm 2003, gia đình mình chuyển qua Nga sinh sống, mình và a nhanh chóng quên đi sự tồn tại của nhau. Trong những bức ảnh chụp chung ít ỏi thời thơ ấu của mình và anh luôn có sự tình cờ đặc biệt. Như một sự sắp đặt kì lạ, xem lại những bức ảnh hồi nhỏ của cả hai, Mình mặc áo màu đỏ anh cũng vô tình mặc áo màu đỏ trong những bức hình cả 2 gia đình đi chơi chung.

Mình ở Nga nên mọi vấn đề tìm hiểu khó nhất với mình có lẽ là ảnh cưới , mình chỉ có nhiều thời gian rảnh xem ảnh trên mạng. Qua biết bao nhiêu nhà cung cấp dịch vụ cuối cùng mình chọn Nupakachi vì mình rất thích ảnh cưới cô dâu phải đẹp tự nhiên , màu sắc trong sáng chân thật" - Cô dâu Hoàng Yến chia sẻ.

Hoàng Duy và Lâm Yến được bố mẹ hai bên "mai mối" cho từ thuở mới lên 5 tuổi. Tuy nhiên, khi lớn lên gia đình Hoàng Yến chuyển sang Nga sinh sống nên cả hai mất liên lạc. Ít năm sau, Cặp đôi say nắng và đem lòng yêu nhau trong dịp may mắn gặp lại tại Việt Nam.

14370247_894939070639863_

Cô dâu Hoàng Yến thời ấu thơ chưa mặc gì (ảnh FBNV).

14344757_894949973972106_2119606000392935821_n

 Chuyện tình như cổ tích của cặp đôi (ảnh FBNV).

14358691_894950047305432_

"Anh đến, xuất hiện 1 chút trong câu chuyện tuổi thơ của mình, rồi bẵng đi 12 năm biến mất, anh tình cờ xuất hiện và cùng mình viết nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào ngày hôm nay" (ảnh FBNV).

14322649_894950107305426_

Thật không ngờ, người mình ghen ghét bấy lâu lại trở thành người bạn đời mình tin yêu vô bờ.. Mình và anh Duy là hàng xóm với nhau từ thời tóc còn để chỏm. ‘Anh hơn mình một tuổi nhưng học cùng lớp nên hai đứa cứ “mày – tao” chí chóe suốt. (ảnh FBNV).

14358924_894939067306530_

Cô bé Hoàng Yến kháu khỉnh có phần ương bướng (ảnh FBNV).

Untitled-4

Ngày bé, vẫn luôn bị gán ghép thành đôi thành ra ghét nhau lắm, hai gia đình thân thiết nhưng 2 đứa chẳng bao giờ thèm nhìn nhau luôn. Nhiều khi thách đố nhau chơi trò gì, y rằng a thắng trò đó nên mình càng ấm ức hơn. (ảnh FBNV).

14257644_889088614558242_2249160167256865553_o

 Ảnh cưới của cặp uyên ương (ảnh FBNV).

14322649_894950107305426_3360139867300885810_n

 Cặp đôi nên duyên từ thuở ấu thơ (ảnh FBNV).

1474879573-14748598489433

Hoàng Duy và Lâm Yến được bố mẹ hai bên "mai mối" cho từ thuở mới lên 5 tuổi (ảnh Ảnh: Nupakachi)

1474879571-14748598094388

 Lâm Duy và Hoàng Yến quen biết nhau từ ngày còn nhỏ vì bố mẹ là bạn bè thân thiết của nhau. Cậu nhóc, cô bé ngày đó bị “gán ghép” quá nhiều nên cả hai rất ghét nhau. (Ảnh: Nupakachi).

1474879570-14748791724699

Thế nhưng sau 12 năm gặp lại, Duy và Yến đã “bén duyên” và chuẩn bị về chung một nhà. Trước đây, khi hai gia đình đi nghỉ mát cùng nhau, Duy và Yến đều được bố mẹ mặc cho quần áo giống nhau (Trong hình, cả hai đều mặc áo đỏ tông xuyệt tông).(Ảnh: Nupakachi).

1474879570-14748597764935

Hoàng Yến chia sẻ: “Hai đứa quen biết nhau từ lúc còn thò lò mũi xanh. Thi thoảng, hai gia đình lại tổ chức đi picnic, du lịch cùng nhau. Nhưng vì bố mẹ hai bên đã có ý gán ghép cho hai đứa từ thuở đó nên chúng mình ghét cay ghét đắng nhau. Vậy mà chẳng hiểu sao sau 12 năm gặp lại, hai đứa lại nảy nở tình yêu”. (Ảnh: Nupakachi).

1474879571-14748598034543

Năm 2003, Hoàng Yến cùng gia đình sang Nga sinh sống và cũng từ đó, đôi trẻ mất liên lạc với nhau. (Ảnh: Nupakachi).

1474879572-14748598378695

Đến năm 2015, Yến và gia đình trở về Việt Nam. Lần này, hai gia đình lại có dịp hội ngộ nên Duy và Yến đã có cơ hội gặp gỡ. (Ảnh: Nupakachi).

1474879572-14748598289534

Trong cuộc gặp gỡ này, Duy thực sự rất bất ngờ trước sự trưởng thành, dịu dàng của Hoàng Yến, còn Yến cũng đã xốn xang, rung động trước ánh mắt “lạ lùng” Duy dành cho mình. (Ảnh: Nupakachi).

1474879571-14748597892311

"Trong mắt mình lúc đó, anh Duy rất người lớn, đàn ông và luôn chăm sóc mọi người xung quanh một cách chu đáo, ân cần" Yến chia sẻ. (Ảnh: Nupakachi).

Untitled3

Cũng từ đây, cả hai bắt đầu dành thời gian tìm hiểu, hẹn hò nhau. Và chỉ sau một thời gian ngắn, Yến và Duy đã coi nhau như một nửa không thể thiếu được trong cuộc sống của mình. (Ảnh: Nupakachi).

1474879571-14748597696540

Yến cho biết thêm, vì ngày bé đã là bạn thân nên khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương, cả hai đều rất thoải mái và tin tưởng nhau.Khi biết “con trẻ” phải lòng nhau, bố mẹ hai bên gia đình đều rất vui và không ngừng vun vén cho tình yêu của Duy và Yến. (Ảnh: Nupakachi).

1474879570-14748597621503

Bên nhau hai tháng, Yến phải quay về Nga cùng gia đình để tiếp tục công việc. Từ đây, cặp đôi phải yêu xa bằng cách liên lạc qua điện thoại, Facebook. (Ảnh: Nupakachi).

1474879572-14748598208763

Tình yêu mãnh liệt đã giúp cặp đôi xóa tan mọi khoảng cách về địa lý, thời gian và sự khác biệt trong tư duy, suy nghĩ.Tháng 6/2015, Duy quyết định “liều mình” sang Nga để cầu hôn bạn gái. Và chàng trai đã rất may mắn khi nhận được cái gật đầu hạnh phúc của Yến.Yến cho biết, cả hai sẽ làm đám cưới vào ngày 2/10 tới. Bộ ảnh cưới được cặp đôi thực hiện tại TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Nupakachi). 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn