Vụ nữ chủ nhiệm HTX bị giết: Lỳ lợm đến phút chót, nghi can bật khóc vì nhắc đến mẹ già và con nhỏ

( PHUNUTODAY ) - Mang vẻ mặt lạnh lùng và lỳ lợm suốt quá trình khai báo tại cơ quan công an, thế nhưng khi nhắc tới mẹ và con của mình, nghi can liền bật khóc.

Trong vụ việc bà Nguyễn Thị H. (SN 1958, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp, Phó bí thư chi bộ thôn Duệ Đông) ở Bắc Ninh bị sát hại dã man, Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều tra được hung thủ là Nguyễn Thị Thảo (SN 1975, xóm Đông Bình, thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thảo đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do cần tiền nên Thảo đã dùng chày giã cua sát hại bà H. rồi lục lọi lấy tiền và một số tài sản khác. Sau đó, Thảo phi tang hung khí xuống ao rồi về nhà ngủ bình thường.

nu-chu-nhiem-htx-bi-sat-hai-1

 Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan điều tra

Trong suốt quá trình điều tra, lấy lời khai, Thảo tỏ ra lỳ lợm, bình tĩnh và kể rành mạch từng chi tiết. Chỉ đến khi nhắc đến 2 con trai cùng mẹ già còn đau yếu ở quê, Nguyễn Thị Thảo mới bật khóc.

Theo chia sẻ của người dân, Thảo sinh ra trong gia đình có 4 chị em và sớm đi lấy chồng tại tỉnh Lạng Sơn, rồi sinh được 2 người con trai. Thảo là người khá hung hãn, cuộc sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn vì người vợ này quá nhiều lần đánh chồng. Không những thế, Thảo lại đam mê cờ bạc, nghiện lô đề nên chồng Thảo đã quyết định li thân.

Bà Th. (mẹ đẻ của Thảo) cho biết, do nghiện cờ bạc, lô đề nên bao nhiêu ruộng vườn Thảo đều bán hết. Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Là một người mẹ, bà vô cùng đau đớn trước những hành vi tàn ác của con mình.

Sau khi biết tin Nguyễn Thị Thảo chính là nghi phạm sát hại nữ Phó chủ nhiệm HTX, người dân trong thôn Duệ Đông vô cùng bàng hoàng. Bởi ngày đám tang nạn nhân, Thảo còn tỏ ra đau xót đến phúng viến như chưa có chuyện gì xảy ra.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn