Gã chồng thả rắn độc cắn ch.ết vợ vì sợ phải trả lại của hồi môn sau khi ly dị
Chỉ vì sợ ly dị sẽ mất hết của hồi môn mà người đàn ông đã nhiều lần tìm cách thả rắn để gi.ết vợ.
Chỉ vì sợ ly dị sẽ mất hết của hồi môn mà người đàn ông đã nhiều lần tìm cách thả rắn để gi.ết vợ.
Liên quan đến vụ án nguy hiểm tại Lâm Đồng, hàng xóm của nghi phạm tiết lộ điều bất ngờ.
Người chồng của nạn nhân đã bước đầu khai nhận thực hiện hành vi gi.ết vợ và phi tang xuống giếng hoang.
Nghe tiếng tri hô, người dân chạy đến thì phát hiện một người phụ nữ t.ử v.ong trên nền nhà với nhiều vết thương.
Người dân tá hỏa phát hiện người phụ nữ t.ử v.ong trong nhà với vết cắt ở cổ và tay. Ngay sau đó, vụ việc đã được trình báo lên cơ quan chức năng.
Bị toà gọi lên giải quyết ly hôn, người chồng dùng dao đâm vợ đến ch.ết rồi bỏ trốn.
Thấy chị Thúy nhất quyết bỏ đi, Kiên liền dùng dao đâm thẳng bụng vợ trước mặt con trẻ.
Trong lúc cãi nhau với vợ, Tài dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ khiến chị T ngã gục.
Sau khi rút dao đâm vợ khoảng 11 nhát ở tay, đùi và vùng bụng thì người đàn ông đã uống thuốc cỏ t.ự t.ử.
Huy đã dùng một đoạn dây luồn trong chiếc áo đang mặc, siết cổ chị Hiền cho đến ch.ết.
Xảy ra mâu thuẫn, người chồng dùng gậy sắt đập nhiều nhát vào đầu vợ khiến nạn nhân t.ử v.ong.
Đợi mãi không thấy vợ về, người đàn ông đi tìm thì thấy vợ đang ngồi nhậu với 2 người khác nên đã rút dao đâm t.ử v.ong.
Để được nhận số tiền bảo hiểm từ cái ch.ết của vợ mình, người đàn ông đã sát vợ dã man rồi tạo hiện trường giả.
Vì quá sợ hãi và ngạc nhiên trước sự tàn nhẫn của người đàn ông họ Ngô, mọi người đều không kịp nhúc nhích.
Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, người chồng s.át h.ại vợ là Phó Khoa Sản – Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai đã được bệnh viện trả về vì sức khỏe quá yếu, tiên lượng rất xấu.