Chuyện loạn luân kinh dị của bạo chúa đa dâm nhất lịch sử

( PHUNUTODAY ) - Hoàng đế Cao Dương là một trong những vị vua dâm loạn điên cuồng, quan hệ với cả máu mủ ruột thịt rồi gi.ết họ nếu không thích.

Bắc Tề Văn Tuyên Đế (北齊文宣帝), tên húy là Cao Dương (高洋), tên tự Tử Tiến (子進), miếu hiệu là Hiển Tổ, là vị hoàng đế khai quốc của triều đại Bắc Tề trong lịch sử Trung Quốc. Ông là con trai thứ của Thượng trụ quốc Cao Hoan của Đông Ngụy, và sau khi anh trai Cao Trừng qua đời vào năm 549, ông trở thành người cai trị trên thực tế của đế quốc. Năm 550, ông đã buộc Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế phải thiện nhượng cho mình, kết thúc triều Đông Ngụy và mở đầu triều Bắc Tề.

Hoàng đế Cao Dương (529 - 559) hay còn gọi Bắc Tề Văn Tuyên Đế là vị vua có công sáng lập ra nhà Bắc Tề. Không chỉ là bạo chúa cai trị tàn ác, Hoàng đế Cao Dương còn là ông hoàng dâm loạn, "mây mưa" cả với những người trong hoàng tộc.

Theo một số tài liệu, ông hoàng Bắc Tề trên có sở thích tình dục kỳ quặc và biến thái khi có lần cởi hết quần áo, cầm đao nhảy múa khắp nơi trong hoàng cung.

Trong lúc không mảnh vải che thân chạy khắp nơi, Bắc Tề Văn Tuyên Đế còn "mây mưa" với bất cứ cung nữ nào. Thậm chí, vị hoàng đế này còn cho triệu rất nhiều kỹ nữ vào cung để thỏa mãn thú vui dục vọng của bản thân.

hoang-de-dam

Ảnh minh họa. 

Có lần, Bắc Tề Văn Tuyên Đế còn bắt tất cả kỹ nữ hoặc cung nữ cởi hết y phục để chọn từng người vào hành lạc.

Chưa dừng lại ở đó, ông hoàng đa dâm Cao Dương còn bắt những người phụ nữ thuộc dòng họ Cao vào cung rồi bắt xếp hàng để thỏa mãn nhu cầu tình dục bệnh hoạn của bản thân.

Thậm chí, có lần cao hứng, Cao Dương còn ban tặng những người phụ nữ thuộc dòng dõi hoàng tộc cho cả lính canh. Sau đó, ông hoàng này chứng kiến cảnh lính canh "mây mưa" với những phụ nữ xuất thân từ tầng lớp quý tộc trên.

Hoàng đế đa dâm Cao Dương còn dâm loạn với cả chị dâu khi hoàng đế Cao Trừng qua đời. Do biết Cao Dương là một bạo chúa, nếu như dám phản kháng thì sẽ chỉ có con đường chết nên hoàng hậu này đành phải nhẫn nhục phục tùng hoàng đế đa dâm này.

Trong một lần say rượu, Cao Dương còn quan hệ bất chính với em gái rồi chặt đầu. Ngày hôm sau, ông hoàng này chém đầu của em gái trước mặt quần thần, khiến mọi người kinh hãi. Hoàng đế này còn "mây mưa" với phi tần của cha. Nếu như người nào dám khước từ phục vụ ông sẽ bị giết ngay lập tức.

Chính vì vậy, quan lại đã chuẩn bị nhiều tù nhân để ông hoàng đa dâm Cao Dương có thể giết bất cứ lúc nào khi say rượu.

Khi còn nhỏ, Cao Dương không được đánh giá cao, ông vụng về trong giao tiếp và đôi khi được xem là bị mắc chứng phát triển chướng ngại, không thể làm nhiều việc bình thường như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, ông thực sự có khả năng lớn trên nhiều lĩnh cực, và trong một lần, khi Cao Hoan cố gắng kiểm tra trí thông minh những người con trai của mình bằng cách bắt họ phải gỡ các cuộn chỉ rối, Cao Dương đã rút kiếm cắt cuộn chỉ thành nhiều mảnh, nói rằng đó là cách duy nhất. Khi các con trai trưởng thành hơn, trong một dịp, Cao Hoan muốn kiểm tra tài quân sự của họ bằng cách lệnh cho tướng Bành Nhạc tiến hành một cuộc tấn công giả về phía họ. Tất cả các con trai khác của Cao Hoan, bao gồm cả trưởng tử Cao Trừng, đều sợ hãi, song Cao Dương đã phản ứng một cách bình tĩnh và đã thực sự bắt được Bành Nhạc. Khi trưởng thành, ông tiếp tục thể hiện là một người vụng về và không thông minh, huynh trưởng Cao Trừng thường đánh giá thấp ông.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

Theo:  khoevadep.com.vn copy link