Cơn nóng giận có dữ dội đến mấy, rồi ắt phải tắt đi. Dù sợ hãi thế nào, sợ rồi phải hết sợ.

( PHUNUTODAY ) - Những lời nói thiếu suy nghĩ giống những mũi tên có độc, thì nó sẽ làm thương tổn và gi.ết ch.ết tâm hồn người khác.

Hãy đọc câu chuyện này:

"Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: 'Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ'.

Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.

Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo:

'Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào'.

Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:

'Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn nóng giận, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. "

249

 Cơn nóng giận có dữ dội đến mấy, rồi ắt phải tắt đi. Dù sợ hãi thế nào, sợ rồi phải hết sợ. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cơn nóng giận cho dù mạnh mẽ đến mấy, đến lúc rồi phải đi. Dù sợ hãi thế nào, sợ rồi phải hết sợ. Chúng ta cứ lặng yên nghe mà xem, những đau thương, những sợ hãi, những lo lắng đến ào ào, mà đi cũng nhanh không kém.

Nhiều lúc, vì nóng giận mà chúng ta đã vô tình làm tổn thương người khác bằng chính lời nói của mình. Nhưng liệu ta có bao giờ nghĩ đến hậu quả của những lời nói ấy chưa?

Khi nóng giận, chúng ta lại đi tìm nguyên nhân bên ngoài khiến mình giận để đổ lỗi, để trách móc. Làm bao nhiêu việc gây tổn thương người khác.

Để khi cơn bão giận dữ qua đi, để lại bao hậu quả đau lòng. Rồi những hậu quả đấy lại làm con lo lắng, bất an, sợ hãi. 

Nên nhớ, lời nói là mũi tên mà mỗi khi thốt ra, sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được. Những lời nói thiếu suy nghĩ giống những mũi tên có độc, thì nó sẽ làm thương tổn và giết chết tâm hồn người khác.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link