Đã xác định danh tính 2 nghi can vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh

( PHUNUTODAY ) - Bước đầu, cơ quan công an đã khoanh vùng 2 đối tượng đáng ngờ trong vụ thảm sát Quảng Ninh.

 Liên quan đến vụ thảm sát khiến 4 bà cháu thiệt mạng tại nhà chị Vũ Thị Thanh (SN 1983, ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), nguồn tin riêng của Dân trí sáng nay (25/9) cho biết, lực lượng phá án sau khi sàng lọc đã khoanh vùng, xác định được một số đối tượng tình nghi gây ra vụ thảm sát này.

Lực lượng phá án tập trung vào hướng điều tra một đối tượng được xác định là người thân của bà Nguyễn Thị Hát cùng một đồng phạm vốn là bạn của đối tượng này. Cả hai hiện đang sinh sống tại TP Uông Bí nhưng ở hai phường khác nhau và đều bỏ trốn.

tham-an

2 nghi can của vụ án 

Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định được 2 đối tượng hiềm nghi là: Doãn Trung Dũng, SN 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh, là đối tượng đã có 2 tiền án và  Nguyễn Đức Dũng (hay còn gọi là Nguyễn Trí Dũng), SN 1976, trú tại tổ 28, khu 8, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh.

Trước đó trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều dấu vân tay được cho là của hung thủ trên cửa tủ, tay vịn cầu thang. Thậm chí còn cả những vết giày dính máu in trên nền nhà bếp, phòng khách….

Một số hàng xóm của chị Thanh, trước đó cũng từng đặt nghi vấn về việc hung thủ có thể là người quen bởi nhà chị Thanh có nuôi tới 2 con chó, chúng thường sủa về đêm mỗi khi có động nhưng không hiểu sao đêm xảy ra vụ thảm sát cả 2 con chó này dù không bị đánh bả nhưng đều không sủa. Thậm chí ngay từ ngày hôm qua (24/9), người dân cũng đã bàn tán, rỉ tai nhau hung thủ là người thân, thỉnh thoảng có qua lại nhà chị Thanh nên khi bị lộ đã ra tay sát hại cả các cháu nhỏ.

tham-an.01

 Đám tang nghẹn ngào nước mắt 

Trong một tình tiết khác, cả đêm 24/9 không ai thấy bất kỳ dấu hiệu nào bất thường. Trao đổi với báo Thanh niên, cô N.T.Mơ cho biết: "Nhà T. nuôi ba con chó to và hay sủa đêm. Bình thường, cứ thấy chó sủa là chồng tôi sẽ ra ban công quan sát qua bên đó xem có chuyện gì không. Thế nhưng đêm hôm ấy không nghe thấy tiếng chó cắn”.

Những người thợ xây dựng lán ở trước cửa nhà chị T. cũng bàng hoàng và giật mình vì họ không ngờ sau một đêm im ắng mà bên hàng xóm lại xảy ra chuyện tày đình như vậy. Chính vì thế, nhiều người đặt ra giả thiết: phải chăng hung thủ là người thường xuyên đến nhà chị T. nên mấy con chó đã quen thuộc và không sủa.

Khoảng 10h sáng 25/9, gia đình đã tổ chức tang lễ cho 4 nạn nhân trong vụ thảm sát. Rất nhiều người thân, người dân đã đến viếng và chia buồn với gia đình.

Ngay tại đám tang, một người thân của nạn nhân còn khẳng định, người được đặt nghi vấn là hung thủ không có mặt tại đám tang.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link