Đàm Vĩnh Hưng tung bằng chứng đã mua thịt lợn ủng hộ chị Xuyến để đáp trả khi bị nói 'Lòi đuôi chém gió'

( PHUNUTODAY ) - Sau khi nhận được thông tin từ chị Xuyến, nhân vật bị bàn hàng tạt dầu luyn vào thịt lợn nói rằng chưa thấy Đàm Vĩnh Hưng ủng hộ như đã hứa, nam ca sĩ đã đưa bằng chứng để giải thích.

Trên trang cá nhân facebook Đàm Vĩnh Hưng đăng dòng trạng thái kèm theo hình ảnh để chứng minh anh đã nhờ người thân đi mua hộ thịt lợn giúp chị Xuyến, chứ không giống như nhiều trang báo nói anh 'lòi đuôi chém gió' nói cho sang miệng.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng ngày 11/5 tại chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), phản thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến (SN 1994, tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) đã bị chị Lê Thị Hoa (cùng bán thịt trong chợ) và nhân viên đổ dầu luyn trộn phân lên.

Vụ việc xảy ra khiến mọi người rất bức xúc vì cho rằng hành động cạnh tranh "bẩn", không lành mạnh. Tuy Công an quận Ngô Quyền đã vào cuộc điều tra nhưng rất nhiều người vẫn chỉ trích dữ dội 2 phụ nữ đổ chất bẩn kia.

Trước sự việc đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng nhanh chóng bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân, đồng thời cho biết sẽ nhờ người thân ở Hải Phòng ra chợ mua hết thịt lợn của người phụ nữ kia. Hành động của “Ông hoàng nhạc Việt” nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của người hâm mộ.

Tuy nhiên, theo tin tức mới nhất chị Đỗ Thị Xuyến người bị hắt luyn trộn với nước thải, khẳng định: "Không có chuyện ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng cho người mua hết thịt lợn bị hắt luyn, dầu nhớt của em".

Bởi theo chị, chị bị hắt dầu luyn vào sáng ngày 11/5 và mãi tới đêm cùng ngày thì mọi người mới biết chuyện do một số người thương cảm và đưa lên facebook. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi người ra mua thịt cho chị Xuyến vào chiều ngày 12/5 tức là sau khi sự việc xảy ra 1 ngày.

Trước thông tin đó, chiều ngày 13/5 Đàm Vĩnh Hưng đã bức xúc lên tiếng và khẳng định anh đã nhờ người em gái mua hộ thịt vào ngày 11/5, tuy nhiên khi đến nơi đã bị cơ quan chính quyền thu giữ, đến ngày 12/5 em gái của anh mới mua được, tổng số thịt là 15 kg. 

l93

 Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng đính chính sự việc. Ảnh nguồn: Internet.

Ngay lập tức Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng đính chính vụ việc
"Bố khỉ! 
Người xưa nói chớ sai: 
Ách giữa đàng lại mang vào cổ!
Làm ơn mắc oán! 
Tui đâu có nhu cầu lên báo há! 
Làm việc nghĩa cũng phải bẩm các cha các mẹ à????
Mọi người đừng bực nhé! Phỏng vấn hỏi thì cô bé trả lời sự thật thôi! Nhưng văn viết bao giờ cũng ghê gớm lạnh lùng và khô khốc! 
Kính thưa các bác! 
Người đại diện của em ra đến nơi thì người ta bảo rằng: 
Số thịt đó bị thu giữ để điều tra ! 
Có mang cả xe tải tiền đến cũng éo có ai bán số thịt đó nữa thế là ngày hôm sau em út của tôi lại ra chỗ cô bé mà mua ủng hộ! 
Nhưng Ai mà đi ra chợ và hét toáng lên là TÔI LÀ NGƯỜI CỦA Đàm Vĩnh Hưng ra mua 15 cân thịt đây nhé! 
GỚM! Nếu làm thế vừa lố bịch vừa vô duyên và vừa mất hểt ý... nghĩa các bác ạ! Tôi lên tiếng cũng vì bức xúc cho cô bé! Nhưng sau đó người thân kể lại cũng nhiều vấn đề lắm cơ....
Nếu đã là bạn hàng thì phải giữ giá cho mặt bằng chung của cả chợ! Chứ không phải thích bán bao nhiêu thì bán... như thế thì người ta nổi điên cũng có lý do! 
Ai cũng vì cuộc sống thoyyy! 
Vì thế người ta mới nói! 
BUÔN CÓ BẠN 
BÁN CÓ PHƯỜNG!!!
Để cho tui yên nha! 
Mấy ngày nay cái tin đám cưới đám hỏi cũng làm tui đuối lên đuối xuống vì phải chạy theo dư luận cho nó vui xíu... ai dè.... 
vui thiệt...." .

l91

 Dòng tin nhắn được cho là cuộc đối thoại giữ ĐVH với người em gái. Ảnh nguồn: Internet.

Chưa hết, nam ca sĩ còn đưa ra một số hình ảnh làm bằng chứng, đó là những tin nhắm của anh và em gái của mình: "Em mua thêm 15 kg nữa ủng hộ bạn ấy nhưng em không nói là người của Đàm Vĩnh Hưng đâu... em mua như người bình thường. Vì em biết anh hay âm thầm ủng hộ mà, càng ngày càng ngưỡng mộ anh vì chữ Tâm rất lớn...".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn