Điểm tin 14/2: Nam thanh niên dìm chết người yêu trong cơn ghen

( PHUNUTODAY ) - Đôi nam nữ tử vong trong chung cư cao cấp ở quận 7, tai nạn kinh hoàng ở ngã tư, 2 đứa trẻ chết thảm...là những thông tin đáng chú ý

Tai nạn kinh hoàng ở ngã tư, 2 đứa trẻ chết thảm

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 13-2 trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn (thuộc phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe khách biển số 51B-176... lưu thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn theo hướng từ thị xã Bến Cát về thị xã Dĩ An. Khi đến ngã tư giao giữa đường Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Thanh Niên (khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình) thì tông vào đuôi một chiếc xe ô tô 4 chỗ đang dừng đèn đỏ.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe khách này tiếp tục lao về phía trước lùa ít nhất bốn chiếc xe máy dưới gầm, kéo lê hàng chục mét vào khu dân cư, tông sập cột đèn đường mới dừng lại.

diem-tin phunutoday

 Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Vũ Hội

Cú tông mạnh khiến 3 xe máy bị đè nát bét, 1 xe bị xe du lịch kéo lê về phía trước gần 100m. Vụ tai nạn liên hoàn khiến cháu Nguyễn Thị Kim Lan và 1 em bé tên Nguyễn Thị Thanh Nga (20 tháng tuổi) được mẹ đi đón về sau giờ tan học tử vong tại chỗ, hai người phụ nữ khác nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Một người đàn ông ngồi trên xe máy khác đã nhanh chóng ôm cháu bỏ chạy nên không bị thương. Hàng chục hành khách trên xe cũng may mắn thoát nạn. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến hàng nghìn người dân hiếu kì đứng theo dõi khiến giao thông qua khu vực bị hỗn loạn.

Đến 19h lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường.

Quảng Ninh: Lại cháy du thuyền trên vịnh Hạ Long

Trước đó, tàu QN 2071 chở 7 khách du lịch nghỉ đêm (5 khách nước ngoài, 2 khách Việt Nam, cùng 5 nhân viên của tàu) trên vịnh Hạ Long. Tại thời điểm phát hiện ra sự cố cháy, toàn bộ du khách đã rời tàu tham gia chèo thuyền Kayak tại khu vực Cửa Vạn, trên tàu chỉ có nhân viên nhà tàu. Ngay khi phát hiện cháy tàu QN 2071, nhân viên trên tàu đã nhanh chóng sơ tán tài sản của du khách và kịp thời dập tắt đám cháy.

diem-tin1 phunutoday

 

Nhận được tin báo, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và điều tra làm rõ nguyên nhân cháy. Được biết, tàu QN 2071 có 3 cabin, là tàu vỏ gỗ được đóng năm 2003 và hoán cải năm 2012.

Mới đây, vào khoảng 6h30 ngày 10/1/2017, tại khu vực hang Luồn gần đảo Titốp đã xảy ra vụ cháy tàu Ánh Dương QN 3598 của Công ty TNHH Du lịch Thương mại Ánh Dương 12, do thuyền trưởng Nguyễn Bá Trọng điều khiển. Vụ cháy tàu trên vịnh Hạ Long này không gây thiệt hại về người. Tàu Ánh Dương sau khi nghỉ đêm tại điểm Nhà Lát, hang Luồn, khu vực đảo Titốp, trên đường về Tuần Châu thì bị cháy. Khi phát hiện cháy, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời ứng cứu, đưa 14 khách nước ngoài, 1 hướng dẫn viên, 6 thuyền viên về bờ an toàn. 

Xe buýt mất phanh lôi xe máy bay vào nhà dân bên đường

Trước đó vào khoảng 17h chiều cùng ngày chiếc xe buýt mang BKS: 53N – 4305 do tài xế Phạm Thế Mỹ (37 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển lưu thông trên đường An Dương Vương hướng bến xe miền Tây về Long An.

Khi đến vòng xoay An Lạc (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) chiếc xe buýt bất ngờ mất phanh chao đảo trên đường. Để tránh xe lao vào dòng người, phương tiện phía trước tài xế lái xe chạy ngoằn nghèo trên đường. 
Lúc này, chiếc xe buýt không may tông trúng xe máy của người phụ nữ cầm lái, cuốn vào gầm. Chiếc xe buýt chỉ dừng lại khi đâm vào một tiệm vá vỏ xe bên đường.

diem-tin2 phunutoday

 

Cô gái chạy xe máy may mắn bị hất văng ra ngoài nên thoát chết. Nhưng do quá hoảng sợ cô gái đã ngất xỉu, tuy nhiên một lúc sau nạn nhân đã tỉnh và có thể đi lại cũng như nói chuyện, trao đổi với mọi người xung quanh. Để an toàn nạn nhân sau đó được tài xế đưa vào bệnh viện chăm sóc vết thương.
Thời điểm xảy ra tai nạn có hàng chục hành khách trên xe nhưng may mắn không có ai bị thương nhưng tất cả đều rất hoảng hốt sau vụ tai nạn. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm, hư hỏng, nhiều mảng bê tông của căn nhà bị xe buýt húc văng. 
Nhận được tin báo, lực lượng CSGT quận Bình Tân có mặt lập biên bản, khám nghiệm hiện trường. Một xe cẩu được điều đến hiện trường cẩu xe buýt gặp nạn đi. Nguyên nhân tai nạn đang được Cảnh sát điều tra.

Đôi nam nữ tử vong trong chung cư cao cấp ở quận 7

Đến chiều 13-2, Công an quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của đôi nam nữ được phát hiện trong căn hộ trên tầng 27 của một chung cư ở phường Tân Hưng, quận 7.  

Thông  tin ban đầu, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Bé Ng. (SN 1986) và Lâm Hoàng Đ. (SN 1985, cùng quê Cà Mau).

diem-tin3 phunutoday

 Xe của lực lượng chức năng rời khỏi hiện trường sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường ở chung cư xảy ra vụ việc.

Vào  sáng cùng ngày, em gái Ng. đến thăm chị tại chung cư này thì hốt hoảng phát hiện chị gái cùng bạn trai ở trên giường ngủ, người có nhiều vết thương, xung quanh có nhiều vết máu nên hô hoán, kêu cứu. Những người sống xung quanh chạy lại thì phát hiện cả hai đã tử vong.

Công an quận 7 cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường cho thấy cô gái có dấu hiệu bị siết cổ và trên người có một số vết thương do vật nhọn gây nên; nam thanh niên cũng có một số vết thương, mất nhiều máu.

Theo một nguồn tin, cả hai nạn nhân có quan hệ tình cảm từ trước và đã chia tay. Gần đây, cả hai nối lại tình cảm và thuê căn hộ ở chung cư cao cấp sinh sống; gần đây hai người có mâu thuẫn cãi nhau.

Nam thanh niên dìm chết người yêu trong cơn ghen

Ngày 13/2, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Văn Thái (32 tuổi, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè) về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, Thái và chị Hồ Thị Mụi (36 tuổi, ở cùng địa phương) có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, từ trước Tết Nguyên đán, anh ta bị người yêu nhiều lần tránh mặt. Qua dò hỏi, Thái biết mùng 6 Tết, người yêu sẽ lên Sài Gòn làm thuê.

diem-tin4 phunutoday

 Ảnh minh họa

Nghi ngờ chị này có người mới, gã nảy sinh ghen tuông, nhiều lần tìm đến gia đình người yêu kiếm chuyện, cự cãi.

Tối 1/2 (mùng 5 Tết), anh ta đe dọa, buộc chị Mụi phải gặp mặt. Nói chuyện một lúc, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Thái cầm búa thủ sẵn đánh liên tiếp vào đầu rồi bóp cổ, dìm nạn nhân dưới mương nước đến chết.

Sau khi gây án, kẻ này về nhà uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp nên giữ được mạng sống.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn