Điểm tin 17/5: Nạn nhân bị Camry "điên" đâm nằm gọn trong gầm xe, vùi dưới bùn

( PHUNUTODAY ) - Hà Nội: Bắt ổ nhóm lừa bán "thần dược" chữa ung thư, Nhóm côn đồ đất Cảng đi xế hộp xông vào nhà bắn gia chủ...là những thông tin đáng chú ý

Hà Nội: Bắt ổ nhóm lừa bán "thần dược" chữa ung thư

Công an quận Hoàn Kiếm đồng thời bắt giam 3 đối tượng liên quan gồm: Lê Thị Hiên,sinh năm 1962, quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; Đặng Thị Liên, sinh năm 1969 và Nguyễn Thị Lượt, sinh năm 1957, đều trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội. 

Theo kết quả điều tra, Lê Thị Hiên là đối tượng cầm đầu ổ nhóm. Theo phân công, Liên đi mua 9 kg tam thất nam thái lát với giá 110.000 đồng/kg, rồi mang đến bệnh viện Phụ sản Trung ương ngồi chờ đồng bọn tìm, dắt con mồi...

Ngày 8/5, phát hiện thấy chị T.T.Đ, ở quận Long Biên và một nữ bệnh nhân đang ngồi tâm sự ở ghế đá dưới sân bệnh viện, Hiên đến bắt chuyện và nói rằng bản thân cũng mắc bệnh u nang buồng trứng đã nhiều năm nay, hiện đang uống tam thất nam và bệnh tình đã thuyên giảm nhiều.

Liên và Lượt cũng xuất hiện đóng giả bệnh nhân cùng cảnh ngộ và hết lời khen thuốc tốt. Tiếp đó, Hiên còn gọi điện cho một đối tượng đóng giả là bác sỹ để trò chuyện, tư vấn dùng tam thất nam chữa bệnh. Đối tượng này khẳng định chỉ 3 tháng sau khi dùng “thần dược” sẽ khỏi bệnh.

Tin lời các đối tượng, chị Đ đã đặt mua 5 kg “thần dược” với giá 5 triệu đồng. Đến chiều 8/5, khi Hiên đang nhận tiền và trao thuốc chữa ung thư giả cho chị Đ thì bị cảnh sát bắt quả tang. Quá trình điều tra, cảnh sát làm rõ, Hiên từng bị xử lý hành chính về hành vi lừa đảo bán thuốc chữa bệnh. 

Như vậy, đây là ổ nhóm lừa đảo bán “thần dược” thứ hai bị Công an quận Hoàn Kiếm triệt phá trong vòng hai tháng qua.

Trước đó vào tháng 3, Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã triệt phá ổ nhóm lừa đảo bán dược liệu giả với giá cắt cổ cho các bệnh nhân mắc bệnh nan y, hiểm nghèo. Đồng thời bắt giữ đối tượng cầm đầu là Hoàng Thị Sáng, sinh năm 1975, trú tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và 5 đồng phạm./. 

Nạn nhân bị Camry "điên" đâm nằm gọn trong gầm xe, vùi dưới bùn

Chiều 16/5, PV Báo Giao thông có mặt tại khoa ngoại phẫu thuật thần kinh – lồng ngực (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh), nơi hai nạn nhân là Nguyễn Tiến Đạt (SN 1998), Nguyễn Văn Minh (SN 2000), cùng trú thôn Đồng Chuế, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ đang được điều trị tích cực sau TNGT kinh hoàng do ô tô Camry gây ra.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, bố của Đạt cho biết, Đạt bị chẩn đoán chấn thương sọ não, có khối máu tụ trong đầu nên đang bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Ngoài ra, toàn bộ khuôn mặt của Đạt đang bị bỏng, trầy xước do bị cuốn vào ống bô nóng của ô tô.

diem-tin phunutoday

 Hai nạn nhân Minh và Đạt đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện ĐK Bắc Ninh

"Dường như cơ thế cháu rất khó chịu và bị ám ảnh vụ từ tai nạn nên trong cơn mê cháu nó vẫn liên tục cựa quậy, đạp chân, tay một cách vô thức. Sợ cháu vung tay vào vùng chấn thương nên gia đình luôn phải thức canh chừng”, anh Tuấn xót xa.

Cũng theo chia sẻ của anh Tuấn, đêm nhận tin con trai bị tai nạn, anh đã rất hoảng loạn nhưng vẫn cố chạy đến hiện trường để cứu con.

"Khi tôi vừa đến nơi, Đạt vẫn nằm dưới gầm xe ô tô, bị đè xuống dưới ruộng bùn. Do quá nhiều nạn nhân nên ban đầu không thể nhận ra con mình. Khi lực lượng công an đưa thi thể cháu ra và di chuyển đến bệnh viện thì gia đình mới nhận ra con rồi đến đây chăm sóc”, anh Tuấn bàng hoàng kể.

Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, anh Tuấn nhìn Đạt rồi gạt nước mắt cho biết: Mẹ Đạt vừa mất chưa đầy 50 ngày, dưới Đạt còn có một em nhỏ 5 tuổi. Gia đình khó khăn về kinh tế nên Đạt đang phải đi làm công nhân.

"Giờ tôi chỉ biết chăm sóc con sao cho nhanh khỏi bệnh thôi”, anh Đạt mong mỏi.

Nằm ngay sát giường của Đạt, nạn nhân Minh co quắp chịu đựng nỗi đau về thể xác khi toàn bộ cánh tay và ngực bị bỏng nặng khi bị ống bô dưới gầm xe ô tô “nuốt trọn”.“Giờ em đau lắm, sợ nữa! Chiếc xe lao nhanh quá. Em chỉ biết nằm dưới gầm xe rồi tự nhủ sẽ ngủ một giấc…Khi tỉnh dậy thì em đã nằm trong bệnh viện rồi”, Minh trò chuyện.

Bác sỹ Hoàng Hải Hòa, Khoa Ngoại phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh), người trực tiếp điều trị cho Đạt và Minh cho biết, khi nhập viện, Minh có nhiều vết xây xát trên cơ thể, tổn thương vùng ngực và xương chậu, sọ não thì khi kiểm tra chưa có tổn thương. Riêng Đạt, kém tỉnh táo, có xây sát vùng mặt, sau khi theo dõi và kiểm tra thì chẩn đoán Đạt bị tổn thương dập não nhỏ, nếu không tiến triển thêm sẽ tiếp tục điều trị nội khoa, có thể chỉ định mổ.

"Tất cả tổn thương của cả hai nạn nhân đều ở trong giai đoạn đầu, cần phải theo dõi tiếp. Hiện Minh có thể ngồi dậy và ăn được, còn Đạt phải chăm ăn và xông vì chưa tỉnh táo hoàn toàn", bác sỹ Hòa nói.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 21h45 ngày 14/5/2017 tại đường tỉnh lộ 279 thuộc địa phận thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Phạm Đình Thành điều khiển xe ôtô Camry BKS 99A-148.77 do theo hướng thị trấn Phố Mới về xã Đại Xuân đã va chạm với 2 xe đạp điện (không biển kiểm soát) và 1 xe mô tô BKS 99L1-329.39 đi cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người đi xe đạp điện là Nguyễn Văn Đông (SN 2002, học sinh lớp 9); Nguyễn Văn Hải (SN 2001, học sinh lớp 9) và Nguyễn Văn Hào (SN 1999, học sinh lớp 11), cùng trú ở cùng thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ tử vong. Ngoài ra, có hai người đi xe mô tô bị thương nặng là Nguyễn Tiến Đạt (SN 1998); Nguyễn Văn Minh (SN 2000), cùng trú tại thôn Đồng Chuế, xã Nhân Hòa. Hai người khác đi xe đạp điện bị xây sát là Nguyễn Văn Triển (SN 2002); Nguyễn Văn Trầm (SN 2002), cùng trú tại thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ.

Nhóm côn đồ đất Cảng đi xế hộp xông vào nhà bắn gia chủ

Chiều 16-5, Công an TP Hài Phòng đã thông tin về vụ án một nhóm côn đồ bất ngờ ập tới nhà anh Nguyễn Hữu Bình (SN 1999, ở thôn Dưới, xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) dùng súng bắn trọng thương chủ nhà.

Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15-5, Phan Đức Linh (SN 1983, trú tại thôn Cống Mỹ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cùng 3 đối tượng chưa rõ lai lịch đi xe ô tô tới, bất ngờ xông vào nhà anh Nguyễn Hữu Bình  đe dọa, đấm đá và dùng súng bắn chim bắn thanh niên này.

Hậu quả, anh Bình bị thương ở vùng đầu, vết thương dài 12 cm, sâu 0,5 cm, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương (huyện Cát Hải), phải khâu 7 mũi.

diem-tin phunutoday1

Ảnh minh họa 

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày 15-5, Phan Đức Linh đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp khẩu súng.

Hiện, Công huyện Cát Hải phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tập trung điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Can ngăn nhóm nữ sinh đánh ghen nhau, một nam sinh tử vong

Ngày 16/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo Nguyễn Nhật Duy (SN 1999, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Trần Hoài Nam (SN 2000, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội ) về tội Cố ý gây thương tích.

Bị hại trong vụ án này là T.H.V (SN 2002, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Trước đó, TAND quận Tây Hồ đã đưa vụ án ra xét xử và phạt hai bị cáo Nguyễn Nhật Duy 9 năm 6 tháng tù; Trần Hoài Nam 9 năm tù về tội danh trên.

Sau bản án sơ thẩm, cả hai bị cáo cho rằng mức án trên là quá nặng so với hành vi phạm tội của các bị cáo nên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 10/2016, nữ sinh trung học N. Y. A (SN 2003, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) phát hiện bạn trai là N. T. S. (SN 2002, cùng trú tại phường Yên Phụ) tán tỉnh một bạn gái khác tên N. T. H. (SN 2003, trú tại phường Quảng An, Tây Hồ) nên rất tức tối.

Qua tìm hiểu, N. Y. A. biết H. đang là học sinh của một trường trung học trên địa bàn quận Tây Hồ. Tiếp tục theo dõi và nắm bắt được giờ giấc đi lại của “đối phương”.

diem-tin phunutoday2

 Ảnh minh họa

Đến chiều ngày 7/10/2016, Y.A đã tập hợp nhóm bạn nữ đón lõng để đánh hội đồng H. Trong nhóm đó, bạn gái của Trần Nhật Duy cũng tham gia vụ đánh hội đồng. Duy biết việc này nên rủ Trần Hoài Nam đi xem các nữ sinh “xử” nhau.

Sau khi tan học, H cùng T. H. V rủ nhau ra vườn hoa Quảng An ngồi chơi thì bị nhóm nữ sinh do N.Y. A cầm đầu, đằng đằng sát khí đi đến và lao vào đánh, đấm túi bụi. Cháu V đã vội vàng vào can ngăn thì bị Duy chặn lại.

Thay vì chứng kiến một cuộc ẩu đả giữa các nữ sinh thì V đã bị Duy và Nam đánh bất tỉnh tại chỗ. Cuộc loạn đả của nhóm học sinh ở quận Tây Hồ chỉ dừng lại khi một số người lớn gần đó biết chuyện chạy tới can ngăn.

Về phần cháu V, ngay sau khi xảy ra sự việc đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Theo cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam sinh này là do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX cho rằng hành vi  phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tới tính mạng, sức khỏe của người khác. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, biết ăn năn hối hận,  đã bồi thường cho phía gia đình bị hại.

Từ đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định chấp nhận kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Duy 8 năm tù và Trần Hoài Nam 7 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn