Khởi tố gã chồng tàn ác ra tay sát hại vợ rồi đốt xác phi tang

( PHUNUTODAY ) - Liên quan đến chồng giết vợ rồi đốt xác phi tang ở Bình Phước, chiều 21/11, nguồn tin từ CQĐT Công an tỉnh này cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam khẩn cấp với Bùi Minh Sang (SN 1967), trú thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

Liên quan đến chồng giết vợ rồi đốt xác phi tang ở Bình Phước, báo Lao Động đưa tin, chiều 21/11, nguồn tin từ CQĐT Công an tỉnh này cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam khẩn cấp với Bùi Minh Sang (SN 1967), trú thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

Sang bị bắt khẩn cấp để điều tra về tội “giết người”. Nạn nhân trong vụ án là bà Trần Thị Mai H. (50 tuổi), vợ của Sang.

khoi-to-ga-chong-tan-ac-ra-tay-sat-hai-vo-roi-dot-xac-phi-tang-phunutoday.vn-1

Đối tượng Bùi Minh Sang

Trước đó, như Vietnamnet đã đưa tin, rạng sáng 12/11 người dân đi qua khu nghĩa trang Phú Riềng thuộc thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng tá hỏa khi phát hiện 1 xác người bị thiêu cháy đen tại đây. Nhận tin báo, công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, tuy nhiên cơ quan chức năng gặp khó khi truy tìm tung tích nạn nhân do thi thể bị cháy phần lớn, khó nhận dạng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được nạn nhân là bà H. có lai lịch như nói trên.

Hiện trường xung quanh có nhiều dấu vết máu vương vãi, thậm chí còn ở trên đường. Bước đầu, công an nhận định nạn nhân bị sát hại; hung thủ mang thi thể đến đây để đốt phi tang.

Qua điều tra, đến gần trưa 12/11 công an đã nhanh chóng tạm giữ hình sự chồng bà H., là nghi can Sang để tiến hành điều tra. Qua đấu tranh, nghi can Sang đã khai báo chi tiết hành vi phạm tội.

khoi-to-ga-chong-tan-ac-ra-tay-sat-hai-vo-roi-dot-xac-phi-tang-phunutoday.vn-2

 Thi thể nạn nhân bị thiêu cháy ở nghĩa trang trong thôn

Theo Sang, trong đêm 11/11 do mâu thuẫn ghen tuông nên vợ chồng cự cãi lớn tiếng với nhau. Lúc này, nghi can Sang chụp lấy cây búa có sẵn trong nhà, tấn công vào vùng gáy khiến bà H. gục xuống, tử vong tại chỗ.

Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, Sang nghĩ đến kế hoạch phi tang tội ác. Lợi dụng lúc nửa đêm, Sang dùng chiếu, áo mưa gói thi thể vợ vào trong rồi dùng xe gắn máy chở đến nghĩa trang nằm ngay trong thôn.

Suốt đêm, Sang loay hoay tẩm xăng đốt thi thể vợ. Khi đến gần sáng, Sang lo sợ phát hiện nên đã bỏ về nhà cho đến khi bị bắt giữ.

Được biết, vợ chồng ông Sang – bà H. từ nơi khác đến địa phương sinh sống chừng chục năm nay. Hàng xóm cho rằng, thấy vợ chồng trên thường xuyên mâu thuẫn, cự cãi với nhau.

Ông Sang là người nghiện rượu. Hễ say xỉn là chửi bới, đánh đập bà H.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn