Điểm tin mới 13/02: Hình ảnh chồng nắm chặt tay vợ khi qua đời khiến dân mạng cảm động

( PHUNUTODAY ) - Nữ sinh lớp 10 bị túm tóc đánh dã man ngay trước cổng trường; Hỏng mắt, bỏng tay, chân có nguy cơ hoại tử vì nghịch pháo nổ tự chế; Hình ảnh chồng nắm chặt tay vợ khi qua đời khiến dân mạng cảm động...là những tin mới ngày hôm nay.

 Hỏng mắt, bỏng tay, chân có nguy cơ hoại tử vì nghịch pháo nổ tự chế

diem tin 1 - phunutoday

Lê Quốc Hiếu đang nằm điều trị tại Khoa Chấn thương Chỉnh hỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Theo VOV, ngày12/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận vẫn đang tích cực điều trị cho em Lê Quốc Hiếu (16 tuổi, ở phường Đức Long, thành phố Phan Thiết) bị hỏng mắt trái và phỏng nặng do nghịch pháo tự chế.

Sáng 11/02, khi ra biển Đồi Dương chơi, có người cho em Lê Quốc Hiếu 1 quả pháo tự chế. Hiếu châm ngòi đốt, quăng đi, nhưng không thấy pháo nổ. Hiếu chạy tới, lấy tay lượm lên xem thì pháo phát nổ văng vào mặt. Em bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Tại đây, các bác sĩ xác định mắt trái của nạn nhân bị hư hỏng hoàn toàn cần phải loại bỏ. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến cho bàn tay trái và chân phải của hiếu bị bỏng nặng, ăn sâu vào trong xương, có nguy cơ hoại tử. Gia đình đang xoay sở để đưa Hiếu vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa trị.

Chị Lê Thị Ngọc Phương chăm sóc em trai mình tại bệnh viện cho biết: Gia đình chỉ có hai chị em. Chị Phương phụ bán gia vị cho người quen ở chợ Bi Đài. Ba làm nghề biển, mẹ nội trợ, hoàn cảnh rất khó khăn. Đầu năm không may xảy ra tai nạn, gia đình cũng không biết chạy vạy ở đâu để đưa Hiếu vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa trị.

Nữ sinh lớp 10 bị túm tóc đánh dã man ngay trước cổng trường

diem tin 2 - phunutoday

 Người phụ nữ túm tóc chưởi, đánh nữ sinh lớp 10. Ảnh cắt từ video clip

Ngày 12/2, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip (một clip dài 2 phút 37 giây, một clip dài 2 phút 10 giây) quay lại cảnh một nữ sinh mặc áo đồng phục bị hành hung, nhục mạ ngay giữa cổng trường.

Trong hai clip quay cảnh một cô gái đội mũ bảo hiểm đỏ liên tục chưởi bới, giật tóc, dùng tay đánh vào người, tát vào mặt nữ sinh. Vừa đánh, giật tóc, người phụ nữ này lớn tiếng mạt sát, đe dọa. Cạnh đó, một người đàn ông ngồi trên chiếc xe máy Honda SH quan sát sự việc. Trong clip cũng thấy quay ngay trước cổng trường học.

Nhiều học sinh đứng xung quanh xem chứ không có ai vào căn ngăn. Sau đó, một thiếu nữ khác cũng lao vào lớn tiếng chưởi, rồi tát liên tiếp vào mặt nữ sinh. Nữ sinh này không dám chống cự trở lại.

Sau khi hành hung, cô gái đội mũ bảo hiểm đỏ định lột quần áo nữ sinh này thì một nam sinh đã chạy lại can ngăn, cô gái và thiếu nữ trên mới chịu bỏ đi.

Theo ban giám hiệu Trường THPT Hồng Lĩnh, hai video clip trên quay trước Trường THPT Hồng Lĩnh vào lúc khoảng 11g trưa hôm qua 11/2.

Ông Nguyễn Đình Thám, Hiệu Trưởng Trường THPT Hồng Lĩnh cho biết, sự việc xảy ra sau khi đã tan trường. Nạn nhân - nữ sinh bị đánh, nhục mạ là một học lớp 10 của trường. Đối với người phụ nữ và thiếu nữ đánh em N. thì nhà trường và cơ quan chức năng chưa xác định được.

Chiều 12/2, lãnh đạo Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết, hiện đã nhận được thông tin và đang cử cán bộ xác minh, điều tra làm rõ.

Kinh hoàng phát hiện người đàn ông chết trong căn phòng khóa trái cửa

diem tin 3 - phunutoday

 Dãy nhà trọ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV.

Công an huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) vừa hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi nạn nhân Lê Văn Nghĩa (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) tử vong tại một phòng trọ thuộc xã Nhân Cơ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 11/2, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Hồng Thái nơi anh Nghĩa làm thuê không thấy nạn nhân đi làm nên chạy qua gọi cửa.

Lúc này cửa phòng khóa trái, người chủ gọi không thấy anh Nghĩa trả lời, nghi có chuyện chẳng lành nên hô hoán hàng xóm phá cửa.

Tại hiện trường, anh Nghĩa nằm bất động gần chân cầu thang lối lên gác, cơ thể tím tái và có nhiều vết bầm tím. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân đã tử vong trước đó.

Hai ngày trước anh Nghĩa từ quê lên xã Nhân Cơ làm thuê cho một cửa hàng vật liệu xây dựng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Người dân kéo nhau xem cá lạ hơn 100kg

diem tin 4 - phunutoday

 Con cá đang được thả trong ao nhà anh Trần Văn Điệp.

Chiều 12/2 còn hàng trăm người dân ở nhiều nơi ùn ùn kéo đến ao phía trước nhà anh Trần Văn Điệp (SN 1973, ngụ ấp 2 xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) để xem con cá lạ có trọng lượng hơn 100 kg, mà anh Điệp cùng người thân trong gia đình vừa giăng lưới bắt được vào sáng cùng ngày trên một đoạn kênh.

Anh Trần Văn Điệp kể lại, vào sáng 11/2, anh cùng nhiều người đang ngồi chơi phía trước nhà thì phát hiện mặt nước trên kênh dao động mạnh, thấy một con cá to lớn đang lặn hụp dưới kênh.

Mỗi khi cá lội đến đâu thì lục bình nơi đó dao động mạnh. Khoảng 9h sáng nay 12.2, sau khi ngăn 2 đoạn trên kênh, anh Điệp cùng người thân kéo lưới bắt được con cá nói trên. Con cá rất khỏe mạnh và vùng vẫy liên tục sau khi được đưa lên bờ. Cả nhóm mang con cá đặt lên cân đồng hồ loại 100 ký để cân thì kim đồng hồ đứng kim.

Sau đó con cá được anh Điệp thả xuống ao khoảng 10 mét vuông phía trước nhà. Nhiều người biết được nên tìm đến nhà anh Điệp để xem cho bằng được con cá. Người dân cứ kéo nhau đến mỗi lúc một đông nên anh Điệp phải mua hàng rào lưới B40 về để kéo rào lại vườn thanh long trồng trong sân nhà, tránh gây hư hỏng.

Cũng theo anh Điệp, hiện con cá đang được thả trong ao nhưng anh cũng không biết phải cho nó ăn loại thức ăn gì. Có người tìm đến nơi trả giá 200 triệu đồng để mua lại nhưng anh Điệp chưa đồng ý bán.

Theo ghi nhận, con cá đang được thả trong ao nước phía trước nhà anh Điệp có chiều dài khoảng 1,7 mét, thân hình thon và dài. Cứ độ khoảng 10 đến 30 phút thì con cá nổi lên trên mặt nước, quẫy mạnh đuôi rồi tiếp tục lặn. Con cá có màu da xám nâu, phần đầu giống đầu cá lóc... Trên thân cá có nhiều điểm màu đỏ cam rực rỡ khi nổi lên mặt nước.

Một người dân xem con cá cho biết, trước đây anh có nhìn thấy cá này, đây chỉ là con cá Hải Tượng, loại cá này thường sống có cặp, khi bắt được con này rồi thì có thể còn một con khác đang ở gần đây.

Hình ảnh chồng nắm chặt tay vợ khi qua đời khiến dân mạng cảm động

diem tin 5 - phunutoday

 ông Bennet nắm chặt tay vợ khi qua đời. 

Theo DailyMail, ông Bennet, 57 tuổi và vợ mình là giáo viên 50 tuổi đều mắc ung thư trong khi họ đang phải nuôi ba người cháu gồm Luke 21 tuổi, Hannah 18 tuổi và Oliver 13 tuổi.

Cặp vợ chồng người Anh được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối từ cách đây 3 năm. Ông Bennet làm nghề đóng tủ và được chẩn đoán có khối u não và điều trị tại nhà. Bà Benne sau đó cũng được chẩn đoán mắc ung thư gan và phổi.

Vào thứ hai vừa qua, ông Mike Bennet qua đời. Lúc qua đời ông vẫn nắm chặt tay người vợ qua đời, bức ảnh được những người cháu của ông bà ghi lại.

Sau cái chết của chồng, bà Julie cũng đang phải vật lộn với bệnh tật. Tình trạng của bà khá nguy kịch và có thể ra đi bất cứu lúc nào. Hiện các cháu nhà Bennet đang cố gắng để bà của mình có thể khỏe mạnh.

Sue Wright, người bạn thân thiết của bà Julie cho biết: "Tôi đã nói cho bà ấy biết rằng hàng xóm sẽ giúp trông nom những đứa trẻ. Bà ấy nghe thấy và mỉm cười.".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link