Điểm tin mới 22/7: Bé trai 17 tháng tuổi nhập viện cấp cứu vì tưởng dầu hỏa là nước

( PHUNUTODAY ) - Chiều 21/7, Bác sỹ Nguyễn Viết Đồng, Phó Giám đốc sở Y tế, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chuyển một bệnh nhi bị viêm phổi nặng do uống nhầm dầu hỏa lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Bé trai 17 tháng tuổi nhập viện cấp cứu vì tưởng dầu hỏa là nước

Theo lời kể của mẹ cháu T.C.B.D (17 tháng tuổi), trú phường Kỳ Trinh, TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, mấy ngày trước, trong lúc chơi một mình ở nhà, cháu thấy chai dầu hỏa để dưới gầm giường, nhầm là nước nên đã lấy uống.

dau-hoa-1500640175

Sau khi uống nhầm dầu hỏa, cháu D. đã bị viêm phổi nặng

Ngay sau đó, cháu D. có biểu hiện ho sặc sụa, khó thở. Gia đình lập tức đưa cháu vào bệnh viện Đa khoa TX.Kỳ Anh điều trị, tuy nhiên, diễn biến bệnh ngày càng nặng hơn. Cháu D. đã được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục theo dõi.

Tại đây, các bác sỹ đã tiến hành chụp X-quang phổi, xét nghiệm máu. Cháu D. được chẩn đoán bị viêm phổi nặng do hít, uống dầu hỏa.

Hiện, cháu bé đã được chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Hải Phòng: Khởi tố "Tú bà" 9x cầm đầu đường dây 'gái gọi' cao cấp cho các đại gia

Công an quận Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thương về tội Môi giới mại dâm.

Trước đó, trong quá trình trinh sát, lực lượng Công an quận Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) phát hiện một đường dây gái gọi cao cấp do Nguyễn Thị Thương (SN 1994, ĐKTT ở đường 12 xã An Đồng, huyện An Dương, hiện ở tại số 8/276 đường Chợ Hàng, quận Lê Chân) cầm đầu.

duon-day-gai-goi-cao-cap-1500624057

 Đối tượng Nguyễn Thị Thương.

Đường dây có khoảng 15-20 cô gái xinh đẹp sẵn sàng chờ sự điều hành của "má mì" Thương. Mỗi gái qua đêm với khách, Thương được hưởng 1 đến 1,5 triệu đồng, “ tàu nhanh” từ 500 đến 700 nghìn/lượt...

Cách thức hoạt động của "má mì" Thương khá tinh vi. Thương thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự theo dõi của công an. Buổi tối, "má mì" lang thang đến các vũ trường, khách sạn để câu dẫn khách có nhu cầu mua dâm.

Đối tượng Thương hay nhắm đến là các “đại gia”. Khi đã tiếp cận được "con mồi", Thương để lại số điện thoại, hẹn thời gian và địa điểm. Địa điểm để mua bán dâm thường được Thương lựa chọn là các khách sạn lớn trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung nhiều ở khu vực quận Hồng Bàng.

Khoảng 21h30 ngày 19/7, lực lượng trinh sát Công an quận Hồng Bàng đã ập vào một khách sạn trên đường Điện iên Phủ, bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi bán dâm.

Tại cơ quan CSĐT, danh tính của 3 đối tượng được xác định gồm: Hoàng X.T. (23 tuổi, trú tại huyện Kiến Thuỵ); Trọng B.N. (28 tuổi, trú tại thị trấn An Dương); Trần Thị H. (27 tuổi trú tại quận Lê Chân). Cả 3 cùng khai nhận được Nguyễn Thị Thương điều đến khách sạn này tiếp khách với giá 2 triệu đồng/người/lượt, sau đó phải trả cho Thương 500 nghìn mỗi người.

Hiện, Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thương để điều tra.

Hoảng hốt phát hiện bé trai 16 tháng tuổi thoi thóp bên thi thể người phụ nữ

Ngày 21/7, Công an phường Long Bình (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết, cơ quan chức năng vừa phát hiện một phụ nữ chết trong nhà nhiều ngày trên địa bàn phường.

Thời điểm phát hiện thi thể người xấu số, người dân thấy bên cạnh nạn nhân còn có một cháu bé 16 tháng tuổi đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, một người giúp việc của gia đình hàng xóm sang nhà của anh H.T.B. (33 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) để lấy đồ. Tuy nhiên, người này vào trong nhà thì không thấy ai, dù gọi lớn cũng không có tiếng trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, người giúp việc đi vào trong phòng ngủ thì phát hiện bà Huỳnh Thị Ch. (54 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) là người giúp việc cho gia đình anh B. đã nằm chết trên giường.

Ngay sau đó, sự việc được người dân trình báo cho cơ quan chức năng đến xác minh. Về phần cháu bé, mọi người đưa bé đi cấp cứu và sức khỏe đã ổn định trở lại.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, trước đó, tối ngày 15/7, vợ chồng anh B. có gửi con lại cho bà Ch. trông giữ để đi làm ở tỉnh Bến Tre.

Hàng ngày, nhà anh B. chỉ có một mình bà Ch. vừa trông trẻ vừa trông coi nhà cửa. Đến sau đó, mọi người phát hiện vụ việc thương tâm.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, có thể, bà Ch. bị đột tử nhưng không được phát hiện sớm.

Lộ diện chủ nhân jackpot 132 tỷ đồng của Vietlot

Sáng 21/7, ông Nguyễn Thanh Đạm - Phó Tổng Giám đốc Vietlott xác nhận, chi nhánh tại Bà Rịa - Vũng Tàu của đơn vị này đã đón khách hàng trúng độc đắc 131 tỷ đồng trong kỳ quay 156 tối 19/7.

Đơn vị phát hành đã kiểm tra qua hệ thống và xác định tấm vé người chơi mang đến hợp lệ. Tấm vé mang dãy số dự thưởng 04-07-13-20-35-44 này bán ra tại tổ 4, khu phố Thạnh Sơn, Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại diện Vietlott cũng thông tin, lễ trao giải cho vị khách hàng này sẽ diễn ra trong 5 ngày tới. Việc có giấu tên hay đeo mặt nạ khi nhận giải sẽ được người chơi lựa chọn theo quyền được bảo mật thông tin.

Số tiền hơn 131 tỷ đồng đã trở thành kỷ lục mới về một khoản tiền thưởng xổ số tại Việt Nam. Kỳ quay 156 tối 19/7 là kỳ quay kỷ niệm tròn 1 năm ra mắt loại hình xổ số điện toán.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, người chơi sẽ nhận về khoản thực lĩnh trị giá gần 119 tỷ đồng thông qua hình thức chuyển khoản.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn