Điểm tin mới 29/10: Công an vào cuộc vụ em bé bị mẹ kế đánh bầm mông

( PHUNUTODAY ) - Công an vào cuộc vụ em bé bị mẹ kế đánh bầm mông, Trong một ngày, bệnh nhân người Việt được người Singapore đã quyên góp được hơn 3 tỉ đồng chữa bệnh, Bí mật động trời vụ chú rể đâm ch.ết anh trai trước ngày cưới... là điểm tin mới.

 Bé trai bị mẹ kế bỏ đói, dùng chày đánh: Cơ quan công an nói gì?

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lào Cai đã vào cuộc điều tra làm rõ việc bé trai 12 tuổi bị bố và mẹ kế đánh bầm dập nhiều nơi trên cơ thể.

danh1-162705622

Bé trai bị mẹ kế đánh bầm mông.

Liên quan đến sự việc cháu Nguyễn Ngọc Đ. (12 tuổi, học sinh Trường Ngô Văn Sở, TP Lào Cai) bị bố và mẹ kế bạo hành phải nhập viện trong tình trạng nhiều vết bầm tím trên vùng mặt, đầu, vai, mông, mạng sườn và đầu gối, PV đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Gia Chiến - Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Lào Cai.

Ông Chiến cho biết, cơ quan công an TP Lào Cai đã tiếp nhận thông tin của gia đình nạn nhân và đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc trên.

Nói về tình trạng sức khỏe của cháu bé bị đánh, ông Chiến cho hay: “Vết thương bị đánh gây đa chấn thương phần mềm, gò mái trái, hai đầu gối, hai bên mông sườn và vai trái”.

Theo lời của gia đình cháu Đ., hiện tại cháu đã được đưa về nhà ngoại để chăm sóc, ổn định tâm lý.

Trước đó, theo lời kể của cháu Đ., vào ngày 22/10, sau khi sang nhà ông bà ngoại chơi về thì bị mẹ kế bắt phạt đứng ngoài cửa không cho vào nhà từ 22h30 đến 5h sáng hôm sau.

Từ sáng đến chiều 23/10, cháu Đ. liên tục bị mẹ kế dùng dép đánh vào mặt, vào đầu; túm tóc đập vào tường, lôi vào nhà vệ sinh dội nước lên người. Sau đó, mẹ kế tiếp tục dùng chày đập đá đánh vào đầu gối, vào mông, vai, mạng sườn.

Đến tối 23/10, khi bố đẻ về nhà thì cháu Đ. lại bị bố dùng chày đập đá đánh vào mông.

Sáng ngày 25/10, cháu Đ. đi học và bị ngất tại trường cô giáo đã gọi điện cho ông bà ngoại đến đón và phát hiện cháu Đ. đang trong tình trạng đói lả, người rất nhiều thương tích. Ngay sau đó gia đình đã đưa cháu Đ.đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai.

Như trước đó đã đưa tin, sáng 25/10, Khoa Ngoại, Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai tiếp nhận một bé trai 12 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện cháu bé chủ yếu bị các vết thương ở đầu, mặt, lưng, mông, bị dập phần mềm. Các vết chấn thương có thể do tác động bởi các vật như dùi và chày đập đá.

Cháu bé sau đó đã được các bác sĩ tại đây sơ cấp cứu, sức khỏe đã ổn định. Tuy nhiên, tâm lý vẫn còn hoang mang, sợ hãi.

Kết nối trực tiếp với cậu ruột của Đ., chúng tôi cũng được người đàn ông này xác nhận về sự việc xảy ra với đứa cháu 12 tuổi của mình.

Cậu của Đ. khẳng định, hôm xảy ra sự việc là thứ 6 (ngày 21/10 – PV), chiều đó lớp học của Đ. trống 1 tiết và Đ. có về nhà ông bà ngoại chơi.

Nhưng không biết ai đó đã điện cho chị D. là mẹ kế của Đ. Sau khi Đ. về, chị D. đã đánh cháu và còn bắt Đ. đứng bên ngoài suốt từ 22h ngày 22/10 đến khoảng 5h30 ngày 23/10.

"Đ. là đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi. Mới đây cháu vừa được giải Nhì học sinh giỏi môn toán toàn tỉnh. Không chỉ có lần này, mà tôi được biết, rất nhiều lần cháu bị mẹ đánh đòn nhưng cố chịu đựng và không nói cho ai biết. Vì nói ra cháu sẽ lại nhận về những trận đòn mới. Tôi rất sợ tâm lý cháu bị ảnh hưởng nặng nề. Những ngày này, tuy sức khỏe đã ổn định nhưng cháu hay bị ngủ mơ và giật mình trong giấc ngủ. Chúng tôi chỉ muốn cơ quan chức năng làm rõ sự việc để lấy lại công bằng cho cháu tôi”, cậu của Đ. chia sẻ.

Trong một ngày, người Singapore đã quyên góp được hơn 3 tỉ đồng cho bệnh nhân người Việt

Hình ảnh cậu bé Khang vô tư cười khi ở bệnh viện được mẹ đăng tải trên trang web GIVEasia để kêu gọi giúp đỡ.

quyentienphauthuat-1_UNEP

Bé trai được tấm lòng hảo tâm ở Singapore quyên góp để bữa bệnh.

Nhiều tờ báo ở Singapore đã đăng tải câu chuyện đầy xúc động của một gia đình ở Thái Nguyên, đã gom góp hết tài sản họ có để cố gắng chữa bệnh cho con trai ở Singapore.

Tưởng như không còn cách nào khác để cứu sống con trai gần 2 tuổi với chi phí hơn 3 tỉ đồng cho cuộc phẫu thuật cấy ghép tủy xương, vậy mà một gia đình ở Thái Nguyên lại tìm thấy niềm hy vọng từ những người hảo tâm ở Singapore.

quyentienphauthuat-3_ypsy

Hai mẹ con bé Khang.

Người mẹ cậu bé gần như tuyệt vọng khi biết chi phí cho cuộc phẫu thuật cấy ghép tủy xương, cách duy nhất để cứu con trai thoát bệnh hiểm nghèo, lên đến hơn 3 tỉ đồng.

Không ngờ, nhờ những tấm lòng hảo tâm của những người xa lạ trên đất khách, người mẹ ấy đã lấy lại nghị lực và niềm tin để đấu tranh với căn bệnh của con mình.

Tờ The Straits Times mô tả hình ảnh cậu bé Tran Nguyen Khang, 20 tháng tuổi, mỗi lần thấy bác sĩ vẫy tay bên ngoài cửa, thì bắt đầu khóc la vì sợ các đợt tiêm thuốc và lấy máu xét nghiệm.

Chị Dam Thi Hai Hoan, 34 tuổi, đến từ Thái Nguyên, luôn phải chứng kiến cảnh tượng đó. “Thằng bé bị ám ảnh. Đó là lúc thằng bé bắt đầu khóc và la hét: Đừng lấy máu, đừng tiêm mà”, chị kể với tờ The Straits Times.

Cậu bé Khang mới đây được bác sĩ chẩn đoán bị mắc hội chứng Hyper IgM, một căn bệnh di truyền hiếm gặp gây ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể. Các bệnh nhân mắc bệnh này dễ bị nhiễm trùng đe dọa đến tính mạng cũng như gặp các biến chứng khác. Ba mẹ cậu bé đang chạy đua với thời gian để có thể quyên đủ tiền cho việc cấy ghép tủy xương nhằm cứu lấy con trai mình.

Theo lời chị Hoan, lúc mới 16 tháng tuổi, con trai chị cũng nghịch ngợm, hiếu động như những đứa trẻ khác. Nhưng khi lần đầu tiên cậu bé bị sốt nhẹ cách đây 4 tháng tại nhà thì chị Hoan đã không để ý đến.

“Tôi chỉ nghĩ là bé bị bệnh nhẹ như viêm họng hay nhiễm vi rút thông thường” và rồi chị mang bé đến gặp bác sĩ ở gần nhà. Bác sĩ kê cho bé uống thuốc kháng sinh.

Thế nhưng, sau khi uống 3 đơn thuốc không khỏi, chị Hoan cảm thấy có gì đó không ổn. Chị đã mang con đi khắp các bệnh viện nhưng bệnh tình con có vẻ tệ hơn. Chị bắt đầu lo lắng và nản lòng.

“Mọi người nói với tôi rằng điều đó rất kỳ lạ và không bình thường sau khi dùng liều cao kháng sinh mà không khỏi”.

Trong cơn tuyệt vọng, chị và gia đình đã gom góp hết tiền bạc rồi bay qua Singapore cùng chồng, tới Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore (NUH) để nhờ giúp đỡ.

Sau nhiều lần đi đi về về, cậu bé Khang được chẩn đoán là mắc hội chứng Hyper IgM.

Kể về thời điểm đó, chị Hoan nói rằng: “Tôi không thể hiểu được điều gì đã xảy ra lúc đó. Khi tôi hiểu được, toàn thân tôi như không còn chút sức lực nào”.

Số tiền cho việc cấy ghép này lên đến 200.000 đô la Singapore, hơn 3,2 tỉ đồng, một số tiền quá lớn cho gia đình chị Hoan, chỉ làm giao dịch viên ở ngân hàng, còn chồng là nhân viên cho một công ty cung cấp mạng điện thoại di động.

Không còn cách nào khác, chị Hoan đã kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm trên trang web GIVEasia.

Thời gian ban đầu, số tiền quyên được rất ít nhưng sau khi câu chuyện của chị xuất hiện đầu tiên trên tờ báo tiếng Trung là Lianhe Wanbao, đã có rất nhiều người biết tới và giúp đỡ chị.

Cho tới chiều ngày 26.10, số tiền chị quyên được gần được một nửa số tiền cần thiết cho cuộc phẫu thuật cấy ghép tủy xương. Và sau khi tờ báo The Mothership ngày 26.10 và tờ The Straits Times ngày hôm nay đăng tải câu chuyện của bé Khang, số tiền quyên góp nhanh chóng lên đến hơn 220.000 đô la Singapore nhờ hơn 600 nhà hảo tâm giúp đỡ.

Bác sĩ Alison Lee, làm việc ở Phòng dị ứng, miễn dịch học, thấp khớp nhi khoa, tại Bệnh viện NUH, nói với tờ The Straits Times rằng các bác sĩ hiện đã bắt đầu tìm kiếm người hiến phù hợp cho Khang. Các bác sĩ tin rằng chị gái cậu bé, là bé Tran Huyen Thu, 7 tuổi, rất có thể phù hợp để giúp em trai cấy ghép tủy xương.

Chị Hoan nói rằng chị rất biết ơn, không chỉ với những người hảo tâm đã quyên tiền giúp bé Khang mà còn với những người đã động viên và quan tâm chị bằng tin nhắn.

“Tất cả họ đã giúp gia đình chúng tôi bớt đi gánh nặng tài chính lẫn tinh thần. Tôi cảm thấy như tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh của đứa con trai nhỏ”, chị Hoan xúc động trả lời phỏng vấn trên The Straits Times.

Bí mật động trời vụ chú rể đâm chết anh trai trước ngày cưới

Trong bữa cơm tụ họp đông đủ anh em để bàn bạc kế hoạch tổ chức đám cưới cho cậu em út, do mâu thuẫn lời nói, chú rể đã đâm chết anh trai mình.

giet-nguoi-1477558106

Bí mật động trời vụ chú rể đâm chết anh trai trước ngày cưới.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc công an tỉnh Bắc Giang xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đàm Văn Hiếu (33 tuổi, trú tại thôn Chùa, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Được biết, gia đình Hiếu có 5 anh em trai, anh T. vốn là con thứ, còn Hiếu là con út. Bản thân anh T. đã có vợ và 2 người con sinh sống ở quê. Do em trai chuẩn bị lấy vợ nên cả gia đình đã về để chuẩn bị lo cho công việc của Hiếu.

Theo kế hoạch, tối ngày 22/10, tại nhà Đàm Văn Hiếu, các anh em của Hiếu bàn bạc về chuyện tổ chức đám cưới cho Hiếu vào ngày hôm sau. Tối hôm đó, cả nhà có làm mâm cơm liên hoan, mấy anh em Hiếu cũng “chén chú chén anh” cho rôm rả câu chuyện.

Ông Dương Ngọc Phương, Phó trưởng công an xã Xuân Hương cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ án được công an địa phương nắm được như sau: Sau khi cả gia đình ông Đàm Công Phấn (là bố), cùng Đàm Công Hưng (em ông Phấn) cùng một số người khác gồm Hùng, Sơn, T., Cương, Hiếu (các con ông Phấn) ăn cơm uống rượu tại nhà ông Phấn.

Khi mọi người đang uống nước thì ông Hùng và Sơn có nói đại ý, hai ông này vào miền Nam làm ăn, ruộng vườn ngoài này để cho các em làm, trong đó Th. và Hiếu được phần nhiều. Mọi người cho rằng T. được phần nhiều hơn và tập trung nói Thịnh. Bực tức, T. về nhà lấy tiền sang trả anh Hùng. Tại đây giữa T. và Hiếu nảy sinh mâu thuẫn, Hiếu cho rằng T. nhà nghèo lấy đâu ra tiền mà trả cho anh Hùng.

Do đã có hơi men, lại bị em nói tức nên T. tát Hiếu một cái. Sau đó, hai anh em quay ra xô xát nhau. Từ trong nhà ra ngoài sân, khi ấy vẫn có dao phục vụ cho việc tổ chức đám cỗ và nó biến thành hung khí gây án. Một số người thân trong gia đình lao vào can ngăn nhưng vụ việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp trở tay. Sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương.

Ông Phương, cho biết, sau khi xảy ra vụ án gia đình có ý dấu diếm chính quyền. Tuy nhiên, công an địa phương đã nắm được thông tin. Sau khi xác minh đúng có sự việc đâm chết người ở gia đình anh Th., công an xã đã báo cáo lên công an cấp trên. Sau đó, công an xã đã có mặt tiến hành bảo vệ hiện trường phối hợp với công án cấp trên làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự.

Đối tượng Hiếu đã bị bắt giữ vào rạng sáng ngày 23/10. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Bắc Giang thụ lý điều tra theo trình tự pháp luật.

Doanh nhân Sài Gòn giết người, đốt xác quỵt nợ

Bị chủ nợ đến tận nhà truy đòi 100 triệu đồng, Tài ra tay sát hại rồi dùng ô tô chở đi quãng đường dài đến biên giới Long An nhằm đốt phi tang.

giet-nguoi-1477558106

Doanh nhân Sài Gòn giết người, đốt xác quỵt nợ.

Chiều 27/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã bàn giao nghi phạm Trương Tích Tài (SN 1958, ngụ Q.Tân Phú) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 rạng sáng 10/10 người dân địa phương khi đi làm đồng phát hiện tại cầu Song Sắt thuộc ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An có người bị thiêu cháy nên nỗ lực dập lửa, cứu người. Tuy nhiên nạn nhân, là một người đàn ông đã tử vong, với khuôn mặt biến dạng...

Hiện trường là khu vực vắng vẻ, tại đây chính quyền có lắp đặt hệ thống camera an ninh, nhưng chưa hoạt động. Cơ quan công an đã phải trích xuất hình ảnh từ các camera trên các tuyến đường xung quanh dẫn đến hiện trường. Qua đó xác định có người dùng ô tô chở thi thể ông B đến hiện trường nhằm đốt xác, phi tang.

Từ hình ảnh thu được, cơ quan công an nhanh chóng truy tìm nguồn gốc chiếc ô tô và tiến hành bắt giữ nghi phạm Trương Tích Tài – một doanh nhân tại Q.Tân Phú, vào ngày 20/10 vừa qua.

Qua đấu tranh, nghi phạm Tài đã thừa nhận hành vi sát hại ông B rồi chở từ TP.HCM xuống huyện Mộc Hóa để phi tang.

Tài khai, trong quá trình làm ăn, đầu năm 2016 có vay mượn 100 triệu đồng từ cha của ông B. Trưa 9/10 ông B tìm đến nhà Tài để đòi nợ.

Theo nghi phạm, ông B có lời lẽ hăm dọa. Trong cơn bực tức, Tài đã dùng mũi khoan tấn công từ phía sau vào vùng đầu, khiến ông B gục xuống, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, dù hoảng sợ nhưng Tài đã trấn tĩnh nghĩ ra kế hoạch nhằm phi tang tội ác. Tài đã dùng ô tô của mình chở thi thể ông B di chuyển quãng đường dài đến khu vực vắng vẻ thuộc huyện Mộc Hóa nhằm đốt xác, phi tang.

Ám ảnh thiếu nữ 18 tuổi bị suy dinh dưỡng, thân thể chỉ còn nhúm xương

Hình ảnh cô gái 18 tuổi bị suy dinh dưỡng, chỉ còn da bọc xương đã khắc họa chân thực sự tàn khốc trong cuộc chiến kéo dài 19 tháng ở Yemen.

Saida Ahmad Baghili, 18 tuổi, được đưa tới Bệnh viện al-Thawra gần cảng Red Sea, thành phố Houdieda, Yemen hôm 22/10 trong tình trạng bị suy dinh dưỡng cấp tính.

Saida nằm yếu ớt trên giường bệnh, không thể ăn được, chỉ cầm hơi bằng nước hoa quả, sữa và trà.

Theo y tá Asma al-Bhaiji, gia đình của Baghili nghèo khổ, thêm vào đó là cuộc chiến đang tiếp diễn ở Yemen khiến cô gái bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

Theo thống kê mới nhất của Liên Hợp Quốc, tính đến tháng 8 vừa qua, có ít nhất 370.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng và 3 triệu người Yemen đang cần trợ giúp dinh dưỡng khẩn cấp.

Bản thân Saida cũng có xuất thân nghèo khổ, cô cùng gia đình sinh sống tại một ngôi làng nhỏ có tên là Shajn, kiếm sống bằng nghề chăn cừu. Saida bắt đầu có dấu hiệu suy dinh dưỡng cách đây 5 năm. Kể từ đó, cô không thể ăn và cổ họng lúc nào cũng đau rát.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link