Điểm tin mới ngày 15/7: Ghen tuông, dùng dao đâm chết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự sát

( PHUNUTODAY ) - Theo công an, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc anh Dì và vợ ghen tuông.

Ghen tuông, dùng dao đâm chết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự sát

Theo công an, vào 21h ngày 13.7, giữ anh Chếnh Vĩnh Dì (39 tuổi, ngụ phường Phú Bình, thị xã Long Khánh, Long An) và vợ là Nguyễn Thị Yến Nhi (32 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, anh Dì dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát làm chị Nhi tử vong.

Gây án xong, Dì lấy chai thuốc trừ sâu uống với ý định tự tử, người thân kịp phát hiện đưa Dì đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu.

giet vo uong thuoc tu tu

Công an khám nghiệm hiện trường. 

Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Long Khánh có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Anh Dì đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Sập công trình trong khu công nghiệp, 4 người bị thương

Khoảng 9h sáng 14.7, nhóm công nhân đang thi công nhà xưởng của Công ty cổ phần Hafprodex trong Khu công nghiệp Châu Sơn (TP Phủ Lý, Hà Nam) thì bất ngờ dàn thép nghiêng ngả rồi đổ sập. Những người có mặt la hét, tìm cách chạy thoát thân.

sap cong truong

Hiện trường.

Tại hiện trường, toàn bộ phần khung và giàn mái bằng sắt của công trình gần như đổ sập hoàn toàn. 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam trong đó 2 công nhân bị thương nặng phải chuyển tuyến trên.
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Nam Định: Xe tải đè bẹp xế hộp, một người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h45 sáng nay tại km 11+500 xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, Nam Định.

Thông tin ban đầu, xe tải BKS: 90C- 046.83 và xe ô tô con 4 chỗ BKS 36A - 110.64 lưu thông trên QL21, chạy theo hướng Phủ Lý – Nam Định thì bất ngờ xe tải đổ lật đè bẹp xe 4 chỗ.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nam Định cho biết: "Nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu".

20170714132744-4

Hiện trường vụ tai nạn. 

Nạn nhân trên chiếc xe 4 chỗ là anh Lê Văn Đức (29 tuổi) hiện đang công tác tại Quân đoàn 1, trung đoàn 209 thị xã Sông Công, Thái Nguyên; thường trú tại phường Trần Hưng Đạo (Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá). Tài xế xe tải là Vũ Đức Đáng (31 tuổi) trú tại huyện Lý Nhân, Hà Nam.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Mua cồn về pha rượu, 1 người Hà Nội chết tức tưởi

Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cho biết, bệnh nhân là Đ.N.H (45 tổi, Đại La, Hai Bà Trưng) được chuyển vào cấp cứu ngày 20/6 trong tình trạng ngộ độc methanol rất nặng.

Khi chuyển vào viện, anh H. đã hôn mê, sốc, tổn thương não, toan chuyển hóa nặng. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ methanol lên tới 321,76mg/dL (cao gấp 16 lần mức cho phép).

Mặc dù được điều trị tích cực nhưng do tổn thương quá nặng, bệnh nhân đã tử vong ngày 24/6.

Theo người nhà, bệnh nhân nghiện rượu và đã mua cồn y tế về pha thành rượu uống. Loại cồn y tế anh H. mua là cồn Ethanol 90 độ, dung tích 500ml của công ty Cổ phần quốc tế Đại Lợi.

Tuy nhiên xét nghiệm dung dịch còn lại trong chai cồn của bệnh nhân đã dùng cho kết quả nồng độ methanol là 88%, không tìm thấy ethanol.

Hầu hết các trường hợp uống cồn y tế đến cấp cứu tại Trung tâm Chống độc cho tới nay đều bị ngộ độc methanol nặng.

Đâm bạn chồng tử vong vì nghi sử dụng ma túy

Sáng 14-7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Huyền (27 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) 12 năm tù giam về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, vào sáng 21-12-2016, Huyền từ nhà mình về nhà bố mẹ chồng (ở cùng phường) để tìm chồng là anh Từ Dương Nguyên.

Khi đến nơi, thấy cửa nhà khóa trái, Huyền liền nhòm vào bên trong thì phát hiện chồng mình cùng một nhóm bạn, trong đó có anh Nguyễn Quốc Tuấn (29 tuổi, trú cùng phường) đang tụ tập thì thầm to nhỏ.
Thấy vậy, Huyền liền gọi lớn nhưng không ai mở cửa. Nghi ngờ chồng mình cùng nhóm bạn đang sử dụng ma túy nên Huyền đã đập cửa chui vào.

Thấy vậy, anh Từ Dương Nguyên chạy vào phòng ngủ chốt trái cửa lại, còn anh Tuấn chạy ra can ngăn Huyền lại. Bực tức, Huyền đi xuống phòng bếp xách ra một con dao rựa và một con dao Thái Lan.
Nhìn thấy Huyền xách dao, anh Tuấn chạy đến định giật con dao trên tay Huyền, đồng thời dùng tay, chân đánh vào người Huyền.

Bị đánh, Huyền liền cầm con dao Thái Lan lao đến đâm một nhát vào ngực trái anh Tuấn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Huyền đã đến cơ quan công an trình diện.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định, nguyên nhân gây ra vụ án cũng có một phần lỗi của người bị hại, bị cáo gây án trong trạng thái bị kích động mạnh nên đã tuyên phạt 12 năm tù.
Ngoài án phạt tù, bị cáo cũng buộc phải bồi thường số tiền 168 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo:  khoevadep.com.vn