Ghen tị với cô con dâu "số hưởng" được mẹ chồng nấu cơm hàng ngày, thuê ship đến tận cơ quan

( PHUNUTODAY ) - Thời buổi này, ngồi lướt facebook thể nào cũng bắt gặp 1.001 tiết mục nói xấu mẹ chồng. Nếu xuất hiện một nàng dâu nào đó lên mạng khoe mẹ chồng tốt đến mức khó tin như câu chuyện dưới đây, hẳn nó sẽ trở thành quả bom nhỏ khiến 500 chị em xôn xao, bởi nó hiếm hoi như hồ nước giữa sa mạc.

com-1498484987196

Tâm sự của nàng dâu "số hưởng" Nguyễn Tú Nguyên (23 tuổi), đang sống và làm việc tại TP. HCM

Trong một nhóm kín của chị em trên Facebook, hàng trăm chị em đã phải xuýt xoa ghen tị khi trông thấy những bữa cơm ngon lành đầy đặn do chính tay mẹ chồng chuẩn bị cho con dâu: "Bạn thật là may mắn, cố gắng giữ lấy hạnh phúc mình đang có nhé". "Lấy chồng cũng là cái số đấy, số hưởng thì tốt rồi". "Gato với mẹ này quá, mẹ chồng mà chăm hơn cả mẹ đẻ"... Thậm chí, một mẹ bỉm sữa còn cảm thán: "Giá mà con dâu nào cũng được yêu thương như này thì ai cũng muốn lo lắng vun vén cho nhà chồng".

tu1-1498469853378

Chân dung nàng dâu tốt số đang khiến chị em ghen tị vì được mẹ chồng "tẩm bổ" mỗi ngày

tu2-1498482447700

Không chỉ tốt số gặp mẹ chồng như mơ, cô vợ trẻ còn được chồng yêu chiều như bà hoàng

Khi được hỏi về mẹ chồng, Tú Nguyên không giấu nổi sự hãnh diện: "Mình mới kết hôn được khoảng 1 năm thôi, có 1 bé gái rồi. Mẹ rất tốt và tâm lý, cho vợ chồng mình ở riêng, nhưng vẫn gần nhau, cách có 500 mét thôi.

Mẹ biết mình ăn uống khó, không thể nuốt được cơm công ty, nên ngày nào cũng nấu đủ món, rồi gửi xe ôm mang qua chỗ mình làm. Đến chiều gọi lại hỏi cơm có ngon không con, mẹ nấu vậy có vừa không, thích món này món kia chứ, mai thèm đồ gì để mẹ đi chợ nấu cho...

Mẹ chiều mình không khác gì con gái ruột, chồng ho he bắt nạt là mẹ bênh mình ngay, thi thoảng chồng ghen bóng gió thì mẹ đứng ra hòa giải. Bà còn nói câu khiến mình rớt nước mắt, ghi lòng tạc dạ luôn, rằng mẹ không thương ai đâu, chỉ thương con thôi. Bà 54 tuổi rồi, cái gì cũng giản dị, từ ăn mặc đến nói năng, thích chụp hình chung với mẹ mà mẹ toàn kêu ngại.

thu3-1498469853376

Mẹ chồng hiền lành, cực tâm lý của Tú Nguyên - người phụ nữ khiến hàng nghìn nàng dâu khác mơ ước

Nhiều bạn bình luận là chắc mình giàu lắm, có tiền nọ của kia nên mới được mẹ chồng cưng như thế, nhưng không hề nhé. Quê mình ở Bình Thuận, gia cảnh cũng bình thường, lên thành phố gặp và yêu chồng, được gia đình chồng giúp đỡ rất nhiều luôn. Nhà anh có điều kiện hơn hẳn nhà mình".

Tú Nguyên khoe, chồng hơn cô 1 tuổi, rất chí thú làm ăn, có trang trại riêng và chăm lo cho cô chẳng kém mẹ chồng. Lắm người bảo cô tích đức bao lâu mới được phúc phần như thế, bà mẹ trẻ khiêm tốn nhận mình chỉ là một cô gái may mắn mà thôi.

3-1498489678118

Chưa cần ăn đã thấy ngon miệng, ấm lòng

4-1498489678120

Dù là những món giản đơn nhưng mẹ chồng Tú Nguyên cũng nấu nướng cẩn thận, xếp đặt gọn gàng

comm-1498489678121

Bữa cơm nào cũng đầy đặn ngon mắt, chứ không phải ba lát thịt một thìa canh

"Cuộc sống hiện tại với mình cứ như mơ vậy. Ngày nào mẹ chồng cũng nấu cơm đổi món, như đầu bếp riêng của con dâu rồi, tối về còn mua hoa quả ép nước, kêu chồng qua lấy đem về cho con dâu uống. Mà không chỉ mẹ chồng, bố chồng cũng rất tốt và thương mình. Đi đâu cũng khen vợ thằng Tâm (chồng mình) ngoan hiền, dễ bảo, ai ý kiến gì cũng bênh vực. Kể ra thì ngại, nhưng thực lòng mình rất biết ơn bố mẹ chồng, được làm dâu con bố mẹ là số mình quá tốt rồi, chưa bao giờ mình phải chịu cảnh mẹ chồng quát nạt ghê gớm như trong phim".

Tự biết mình sướng hơn nhiều người nên Tú Nguyên cũng luôn ngó trước nhìn sau, có dịp là đáp lại tấm lòng của bố mẹ chồng. Cô thỏ thẻ tiết lộ, biết bố mẹ chồng thích ăn mực khô nên thi thoảng đi làm về, cô tranh thủ đi mua để cả nhà cùng ăn cơm cho vui vẻ. Nhà Tú Nguyên bây giờ chẳng thiếu thốn gì, tuy không phải đại gia nhưng cũng luôn tràn đầy tình yêu thương.
 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn