Giết bạn gái rồi về nhà uống thuốc độc t.ự t.ử

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thanh dùng dao đâm bạn gái nhiều nhát liên tiếp khiến cô t.ử v.ong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, hung thủ bỏ về nhà uống thuốc bảo vệ thực vật để t.ự t.ử.

Ngày 13/2, ông Đinh Hữu Linh, Phó trưởng công an TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ Trương Văn Thanh (SN 1975, thường trú tại Lộc Châu, TP. Bảo Lộc), kẻ đã giết bạn gái rồi uống thuốc độc tự tử.

Bạn gái của Thanh là P.T.M.T. (SN 1985, thường trú tại Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc).

Mô tả ảnh.
Thanh đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h tối 12/2, khi T. đang đi trên đường Trần Phú (TP. Bảo Lộc) thì bị Thanh chặn lại. Thanh dùng dao gọt trái cây đâm nhiều nhát vào người T. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin từ bệnh viện đa khoa II tỉnh Lâm Đồng, nạn nhân bị đâm 8 nhát, trong đó có 2 nhát thấu tim.

Được biết, giữa Thanh và T. có quan hệ tình cảm nhưng gần đây T. đã chủ động chia tay.

Sau khi nhận tin báo, công an TP. Bảo Lộc đã tiếp cận hiện trường và khoảng 1 giờ sau xác định được nghi phạm gây án. Khi ập vào nhà để bắt Thanh, công an phát hiện Thanh đã tự tử bằng thuốc bảo vệ thực vật.

Công an đã đưa Thanh đi cấp cứu. Sáng 13/2 thì Thanh hồi tỉnh và khai nhận hành vi giết người. Hiện Thanh đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nhiễm độc nặng. Đến trưa 13/2, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi làm rõ vụ việc.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Thanh về hành vi giết người.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã có thư khen công an TP. Bảo Lộc, đồng thời khen thường nhóm điều tra viên 10 triệu đồng vì đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây án chỉ sau 1 giờ điều tra.

Trước đó, đêm 25/12/2013, Trần Đình Tú (18 tuổi) trú tại xóm 4, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương cùng hai thanh niên tới nhà bạn là Trần Thị Quỳnh (18 tuổi, ngụ xóm 10, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) chơi.

Khi hai bạn ra về, Tú ngồi lại tâm sự với Quỳnh. Trong lúc trò chuyện, bất ngờ Tú rút dao đâm xuyên tim Quỳnh, sau đó đâm tiếp vào bụng mình để tự vẫn nhưng bất thành.

Nghe tiếng kêu cứu của con gái, ông Trần Văn Long (42 tuổi) vội vàng chạy ra và tri hô mọi người đưa Quỳnh đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên, do vết thương sâu nên nạn nhân bị mất máu cấp và tử vong.

Còn Tú cũng bị thương nặng và đã được người thân chuyển xuống bệnh đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn