Hà Nội: Chồng say rượu, xô ngã vợ bất tỉnh rồi ném xuống giếng phi tang

( PHUNUTODAY ) - Ngày 21/7, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Tiến Văn (56 tuổi, ở huyện Ba Vì) ra xử tội Giết người. Nạn nhân là chị Đào Thị Khuê (vợ Văn).

Tài liệu cáo buộc thể hiện, khoảng 7h ngày 27.12.2016, Văn hỏi tiền vợ đi mua rượu nhưng không được chị này đồng ý. Tuy nhiên, Văn vào buồng tìm ví vợ và lấy đi tờ 50.000 đồng.

Số tiền này Văn mua một số vật dụng sinh hoạt và 1 chai rượu. Sau khi tu hết chai rượu, gã côn đồ quay sang chửi bới người vợ. Vợ quay lại cự cãi nên thừa lúc say xỉn, Văn tức giận lao tới tát vào mặt, đấm vào ngực vợ rồi túm tay lôi về phía trước rồi bất ngờ thả ra. Bị ngã ngửa, đập đầu xuống nền sân giếng.

an-mang-kinh-hoang-trong-con-say-chong-nem-vo-xuong-gieng

Bị cáo trong phiên xử. Ảnh: BT 

Tưởng vợ đã chết, Văn sợ hãi, nảy sinh ý định thả người phụ nữ xuống giếng để phi tang. Sau sự việc, Văn vẫn cùng người thân tổ chức đi tìm chị Khuê.

Tại phiên tòa, bị cáo liên tục quay lại tìm người thân khi đứng tại vành móng ngựa. Bị cáo cũng thành khẩn thừa nhận hành vi và làm vậy là tưởng vợ đã chết.
Cơ quan chức năng xác định chị Khuê tử vong là do ngạt nước. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Nguyễn Tiến Văn 18 năm tù về tội Giết người.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link