Hà Nội: Giúp đỡ ông cụ 70 tuổi đi lạc trở về nhà

( PHUNUTODAY ) - Ông cụ được tổ tuần tra Đội CSGT số 12 phát hiện khi đang nằm lả bên lề đường. Sau đó các chiến sĩ đã đưa cụ về trụ sở để chăm sóc và tìm cách liên lạc với người nhà.

Ngày 24/5, tổ công tác Đội CSGT số 12 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường Quốc lộ 6 và tuyến đường Hồ Chí Minh đã kịp thời đưa một cụ ông bị tai biến đi lạc về nhà.

Cụ thể, tổ công tác gồm Đại úy Cao Văn Hồng, Tổ trưởng; Trung úy Nguyễn Văn Tiến, Trung úy Đặng Trần Hoàn, Trung úy Nguyễn Thế Đại, cán bộ vào khoảng 10 giờ sáng nay khi đang làm nhiệm vụ tại Km 37+500 Quốc lộ 6, thuộc địa phận thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội thì phát hiện một cụ ông nằm bên lề đường giữa lúc trời nắng to.

Các chiến sĩ đưa cụ về trụ sở để tìm người thân

Các chiến sĩ đưa cụ về trụ sở để tìm người thân

Ngay lập tức, tổ công tác đã dừng xe, tiếp cận và lấy nước cho cụ uống đồng thời hỏi thăm về tình hình sức khỏe, thông tin cá nhân của cụ./Lúc này, cụ ông có biểu hiện bị lẫn, chỉ nhớ và cung cấp cho tổ công tác được tên cụ là Phan Huy Chi, có người vợ tên Hợp, nhà ở Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội. Nhận thấy tình hình sức khỏe của cụ Chi không ổn, tổ công tác đã đưa cụ vào trạm quân y của Sư đoàn 308 để kiểm tra sức khỏe rồi đưa về trụ sở đơn vị để nghỉ ngơi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã liên hệ được với chính quyền địa phương và cung cấp thông tin, hình ảnh của cụ Chi để xác minh thông tin, liên lạc với người nhà của cụ. Qua nghiệp vụ xác minh, thông tin của cụ đã được cung cấp đầy đủ, tên cụ ông là Phan Huy Chi (SN 1947), trú tại tổ 33, cụm 5, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội, có vợ tên là Nguyễn Thị Hợp (SN 1950).

Ông cụ 70 tuổi có dấu hiệu lẫn và rất hay bị đi lạc

Ông cụ 70 tuổi có dấu hiệu lẫn và rất hay bị đi lạc

Ngày 24/5, tổ công tác Đội CSGT số 12 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường Quốc lộ 6 và tuyến đường Hồ Chí Minh đã kịp thời đưa một cụ ông bị tai biến đi lạc về nhà.

Cụ thể, tổ công tác gồm Đại úy Cao Văn Hồng, Tổ trưởng; Trung úy Nguyễn Văn Tiến, Trung úy Đặng Trần Hoàn, Trung úy Nguyễn Thế Đại, cán bộ vào khoảng 10 giờ sáng nay khi đang làm nhiệm vụ tại Km 37+500 Quốc lộ 6, thuộc địa phận thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội thì phát hiện một cụ ông nằm bên lề đường giữa lúc trời nắng to.

Đến 11h45 ngày 24/5, đại diện gia đình cụ Chi và chính quyền địa phương đã đến trụ sở đội CSGT số 12 để đón cụ Chi về. Cũng tại trụ sở đội CSGT số 12, cụ Nguyễn Thị Hợp, vợ của cụ Chi đã viết thư cảm ơn đầy xúc động gửi đến các đồng chí, chiến sĩ của đội CSGT số 12 và ban Chỉ huy phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã giúp tìm lại chồng mình.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link