Bất ngờ trước lời khai của ba người thân che giấu tử tù Nguyễn Văn Tình

( PHUNUTODAY ) - "Tình cũng nói thẳng là trốn tù. Em trai và em dâu tôi cũng khuyên 2 đứa nó ra đầu thú nhưng chúng nó bảo, đằng nào nó cũng chết rồi, cháu như này là đường cùng... Phần vì thương cháu, phần cũng vì sợ nó nổi điên lại làm càn nên đành chiều theo ý của nó", ông Mừng chia sẻ.

Liên quan đến việc tử tù Nguyễn Văn Tình được 3 người có quan hệ họ hàng bao che trong quá trình bỏ trốn, cơ quan Công an đã triệu tập Nguyễn Văn Hạnh (SN 1972), Nguyễn Văn Việt (SN 1985), Nguyễn Văn Ba (SN 1989) đều trú tại xóm Mún 6, xã Yên Quang (Kỳ Sơn, Hòa Bình), bị cơ vì có hành vi che giấu cho Tình bỏ trốn.

Theo ông Nguyễn Xuân Mừng, Thọ và Tình đã đến nhà em trai ông là Nguyễn Văn Hạnh để xe máy lại ở đó và đi bộ lên nhà cháu ông là Nguyễn Văn Việt ăn cơm. Ăn cơm xong, cả 2 lấy xe máy của Việt đi xuống nhà Hạnh để xe máy cũ ở lại rồi dặn dò không được nói cho ai biết rồi bỏ đi.

3-nguoi-than-cua-nguyen-v

Thọ (trái) và Tình (phải) - hai tử tù trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công an đã bị bắt giữ.

“Tôi nghe vợ chú Hạnh kể lại, Tình cũng nói thẳng là trốn tù. Em trai và em dâu tôi cũng khuyên 2 đứa nó ra đầu thú nhưng chúng nó bảo, đằng nào nó cũng chết rồi, cháu như này là đường cùng... Phần vì thương cháu, phần cũng vì sợ nó nổi điên lại làm càn nên đành chiều theo ý của nó.

Trong vài chục phút ngắn ngủi, không ai biết được rằng, việc cho Tình và Thọ ăn cơm... là phạm tội. Nhận thức về pháp luật của em trai tôi và các cháu tôi còn kém nên mới ra nông nỗi này” – ông Mừng chia sẻ.

3-nguoi-than-cua-nguyen-v

Việc 3 người bị tạm giữ vì giúp tử tù Tình bỏ trốn khiến những người thân vô cùng lo lắng.

Chị Nguyễn Thị T. (vợ anh Nguyễn Văn Việt) cho biết: “Tối 11/9, tôi đi làm về thì thấy Tình và một người bạn nữa tên Thọ đang ngồi cùng chồng và con gái chị trong nhà.

Thấy tôi, Tình nói rằng: "Chị ơi em đói quá! Cho em xin bát cơm để em đi, nếu mà bọn em ở đây sẽ liên lụy đến anh chị. Nghe vậy nên tôi cũng không đành lòng không cho em ấy ăn. Khi ăn xong, tôi mới bảo 2 em ra đầu thú đi. Thế nhưng, 2 em ấy rủ nhau đi luôn”.

3-nguoi-than-cua-nguyen-v

Chị T. - vợ anh Nguyễn Văn Việt chia sẻ về bữa cơm cùng hai tử tù.

Lý giải về việc vì sao không thông báo cho cơ quan công an, chị T. cho biết:  “Hôm đó trời mưa, gia đình tôi không có số công an cũng không hiểu luật pháp, nhà tôi tận trong đồi, không có mạng, ti vi cũng không xem nên không biết chuyện lại lớn như vậy. Chỉ mong pháp luật hãy nương nhẹ để chồng tôi sớm trở về với gia đình đi làm và nuôi con”.

Nói về 3 người thân của Tình, bà Đinh Thị Hiền (Bí thư chi bộ xóm Mùn 6) cho biết, cả ba người đều không rượu bia, cờ bạc, chăm chỉ làm ăn. Ở địa phương không mâu thuẫn với ai bao giờ, chưa có tiền án tiền sự. Khi biết được sự việc, xóm làng ai cũng thương, bởi đây là sự việc ngoài ý muốn.

3-nguoi-than-cua-nguyen-v

Nhà của anh Nguyễn Văn Hạnh, nơi 2 tử tù đi xe máy lên và để lại đây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 16/9,  Lê Văn Thọ đã bị bắt giữ tại khu vực chợ Hóp, xã Nam Hồng (Nam Sách, Hải Dương), còn Nguyễn Văn Tình bị bắt giữ vào rạng sáng ngày 17/9 tại khu vực Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn