Kẻ cuồng yêu ép nữ sinh vào nhà nghỉ "quan hệ" suốt 3 ngày để níu tình cảm

( PHUNUTODAY ) - Níu kéo tình cảm với bạn gái không được, Hiếu "giam" nữ sinh này suốt 3 ngày, giấu quần áo, ép liên tục quan hệ tình dục.

TAND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm xét xử Ngô Quang Hiếu (24 tuổi, Bắc Giang) về hành vi hiếp dâm và bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cáo buộc, vào đầu năm 2016, Hiếu buồn bã khi nghe người yêu là chị Miên buông lời chia tay. Vì không muốn chấm dứt chuyện tình 6 năm mặn nồng, Hiếu luôn tìm cách níu kéo, thậm chí ra sức khủng bố tinh thần, dọa giết người yêu.

quay-canh-an-ai-bat-ban-gai-lam-no-le-tinh-duc-1-phunutodayvn-1122

Ảnh minh họa. 

Chiều 9/5/2016, Hiếu đến trường nơi Miên học, ép cô đi cùng đến nhà nghỉ tại quận Bắc Từ Liêm quan hệ tình dục. Hiếu sau đó bắt Miên tiếp tục đến một nhà nghỉ khác ở huyện Sóc Sơn và "yêu" nhiều lần.

Không dừng lại đó, vào ngày 10/5/2016, Hiếu đèo Miên lên Quảng Ninh tuy nhiên vào hôm sau khi hai bên gia đình can thiệp Hiếu mới quay về.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25/1, Hiếu một mực phủ nhận có hành vi hiếp dâm, khai các lần quan hệ tình dục đều được Miên đồng thuận.

Có mặt tại phiên xử, Miên cho hay muốn chia tay từ năm 2013 vì anh ta cục tính, "có những hành vi không tốt". Do bị Hiếu dọa tung "clip tình cảm" lên mạng, cô đành nghe theo yêu cầu của anh ta.

Tháng 8/2015, có thai ngoài ý muốn, Miên đã bỏ vì không muốn gắn bó với Hiếu. Lúc này Miên đã quyết định chia tay dù cho người yêu ra sức dọa tung “clip nóng”.

Để tránh Hiếu tìm đến, Miên chuyển nơi trọ liên tục, tìm cách trốn tránh tuy nhiên vẫn bị Hiếu phát hiện.

Hôm xảy ra sự việc, Miên đang thi cuối kỳ. Khi cô từ chối, Hiếu xông vào lớp cầm túi xách và điện thoại ra ngoài nhằm gây sức ép. Hiếu bảo với Miên rằng đi uống nước nhưng lại đưa thẳng vào nhà nghỉ.

Trong những ngày bị giam lỏng, mỗi lần quan hệ tình dục xong, Hiếu lại giấu quần áo của Miên dưới đệm và nằm lên.

Tòa xác định Hiếu đã ép Miên đi theo anh ta 3 ngày, giao cấu nhiều lần ngoài ý muốn của nạn nhân nên tuyên phạt tổng cộng 7 năm 3 tháng tù.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi).

Cũng vì níu kéo tình cảm, Một nam thanh niên giết chết bạn gái vì níu kéo tình cảm không thành.

Sau khi đâm bạn gái tử vong, Tùng mang xác nạn nhân đặt ở một góc trong quầy thu ngân của bán bida, phủ chăn kín. Sau đó đối tượng này uống thuốc trừ sâu tự tử, đồng thời chạy đến cơ cơ quan Công an đầu thú và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 23/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án chung thân với bị cáo Phạm Văn Tùng (SN 1979, ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội “giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Văn Tùng và chị Phan Huỳnh C.T (SN 1993, ở tỉnh Bình Dương) có quan hệ tình cảm với nhau. Đến đầu năm 2015, cả hai nảy sinh mâu thuẫn vì Tùng nghi ngờ chị T có quan hện tình cảm với người khác. Sau đó chị T chủ động chia tay. Vì ghen tức nên Tùng nảy sinh ý định giết chết T rồi tự tử.

Để thực hiện ý định, Tùng mua 2 chai thuốc trừ sâu để sẵn trong quán bida của Tùng. Ngày 9/5/2014, khi chị T đến quán bida (chị T làm thuê cho Tùng), Tùng có hành động âu yếm thì bị chị T từ chối. Tùng tức giận đến kệ bếp lấy dao dọa giết, nếu T bỏ Tùng đi với người khác.

Dứt lời, Tùng vung dao đâm nhiều nhát làm chị T tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tùng mang thi thể nạn nhân đặt trong quầy thu ngân, phủ chăn kín. Sau đó, Tùng lấy 2 chai thuốc trừ sâu uống. Lúc này Tùng nảy sinh ý định muốn được chết ở nhà nên Tùng lấy xe của nạn nhân chạy về quê ở thị xã Cai Lậy. Trên đường về Tùng bị nôn ói nhiều lần.

Khi về đến thị xã Cai Lậy, Tùng đã đến Công an xã Long Khánh đầu thú và được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không xảy ra nguy hiểm tính mạng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link