Tổ Tiên dạy: “Làm giàu thì mất ba thứ”, đó là ba thứ gì?
Người xưa cho rằng muốn làm giàu thì một người phải chấp nhận đánh đổi, hy sinh. Không có thứ gì tự nhiên đến.
Người xưa cho rằng muốn làm giàu thì một người phải chấp nhận đánh đổi, hy sinh. Không có thứ gì tự nhiên đến.
Sống trên đời bạn phải học được chữ 'sợ', sợ đôi khi không phải để rụt rè, lo lắng mà để học được chữ khiêm nhường, biết tính trước tính sau.
Người xưa có một câu rất hay: '45 độ làm người, 90 độ làm việc, 180 độ xử thế', bạn hiểu nghĩa là gì không?
Lời nói tuy không sắc nhọn nhưng vẫn có thể giết chết được một con người. Là người thông minh sẽ không nói những điều vô ích, cũng chẳng quan tâm đến những lời vô nghĩa.
Tiền bạc làm nên hạnh phúc, nhưng dẫu giàu sang đến đâu mà thiếu vắng 3 thứ này, cuộc đời bạn sẽ mãi mãi bất hạnh.
Tham vọng quá lớn là khởi nguồn của những đau khổ. Những thứ tốt đẹp, không nhất thiết phải có được. Hãy biết đủ, biết chấp nhận.
“Trong cuộc sống, lúc bận rộn, cần sự tỉnh táo để làm việc. Khi nhàn rỗi, cần sự hồ đồ để làm người”
Con người chỉ thực sự trưởng thành khi học được cách cúi đầu.
Tuổi trung niên không được quên một đạo lý, sống trên đời phải 3 phần hồ đồ, 7 phần biết đủ, cuộc đời tự khắc sẽ tự tại, không vướng bận âu lo, suy nghĩ.
Làm người, có những việc nên tránh càng xa càng tốt, cuộc đời ắt suôn sẻ, phúc báo ắt sâu dày.
Đúc sắt cần độ cứng, làm người dựa vào sự thiện lương. Giàu sang đâu phải dựa dẫm mà có được, hạnh phúc đâu chờ đợi mà bề bên. Nhấc cao đôi tay mới có thể cải biến được dung mạo, xắn ống tay áo mới có thể nâng bổng cả một vùng trời.
Đầu thai chuyển kiếp vốn không chiều theo ý muốn của chủ quan mà dựa cả vào quy luật nhân quả của từng người.
Dùng thủ đoạn để "ăn hôi" lợi ích cũng giống như rượu đẹp hoa tươi, chỉ là những hư vinh giả tạo nhất thời, kết cục cuối cùng chỉ là tàn lụi.
Cha mẹ cần bạn chỉ có nước mắt, khi con cái cần bạn chỉ có hổ thẹn chính là thất bại lớn nhất của đời người. Nếu đã sống, hãy sống cho thật đáng.
Bạn có phải là người khôn ngoan? Hãy tự đánh giá qua những điều này nhé!