Mâm cơm 2 người sống giữa Hà Nội chỉ với giá 15 nghìn của cô vợ trẻ gây "bão" cộng đồng mạng

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, một cô vợ trẻ lên mạng xã hội tư vấn bữa cơm 2 người sống giữa Hà Nội chỉ tốn 15 nghìn đang gây tranh cãi vô cùng gay gắt.

Mới đây, trên một diễn đàn lớn của các chị em, một người vợ trẻ đã chia sẻ mâm cơm dành cho 2 người sống giữa Hà Nội chỉ có giá 15 nghìn đang thu hút nhiều ý kiến tranh luận của các bà mẹ bỉm sữa.

mam-com-1

Cô vợ trẻ khoe mâm cơm giản dị của gia đình. 

Tuy sống ở ngay Đông Anh – Hà Nội với chi phí sinh hoạt chắc chắn cao hơn những vùng nông thôn khác nhưng cô vợ trẻ T.H vẫn có thể chi tiêu xoay sở để nấu được một bữa cơm đủ 3 món canh, rau, thịt chỉ với 15 nghìn đồng.

co-vo-tre-tu-van-bua-com-2-nguoi-song-giua-ha-noi-chi-ton-15-nghin-gay-tranh-cai-18620447_758193901006347_3444210633255190368_n-1495682886-width500height546

Cận cảnh mâm cơm chỉ 15 nghìn cho 2 vợ chồng sống ở Hà Nội của T.H 

Thực đơn bữa cơm của T.H gồm có rau muống luộc, cà pháo, canh rau, cá khô xào chua ngọt. Số tiền chi ra để mua nguyên liệu là 2 nghìn/mớ rau muống, 2 nghìn/múc cà pháo, 10 nghìn/lạng cá khô, chanh 1 nghìn/quả, gạo nhà trồng. T.H còn vui vẻ đùa rằng chắc vì nấu cơm như vậy nên chồng cô mãi không béo lên được.

Hào hứng đăng tải lên mạng để khoe với các chị em về bữa ăn giản dị nhưng đưa cơm của mình, T.H không ngờ, bài đăng của cô lại thu hút hơn 1 nghìn lượt quan tâm cùng cả trăm bình luận trái chiều.

Rất nhiều chị em lên tiếng chê trách cô vợ trẻ đã quá tằn tiện, nấu bữa cơm không đủ dinh dưỡng cho hai vợ chồng và có phần khó nuốt.

Anh chàng Nguyễn Bá Huỳnh thẳng thắn “Đến sinh viên còn không như này. Thực sự thì đi làm mệt về mà nhìn mâm cơm này chán hẳn luôn. Tiết kiệm vừa phải thôi. Vào mình là ra ngoài ăn cơm bụi rồi vì như này không đủ chất được”.

Cô vợ trẻ Nguyễn Thu Thảo tâm sự “Em nói thật với các chị, tiền quan trọng thật nhưng sức khoẻ mới là quan trọng nhất. Chả biết ở đây các chị đa phần nghĩ tiết kiệm là gì? Nhưng em chỉ nghĩ đơn giản ăn uống phải đủ chất. Mình đàn bà con gái ăn uống kham khổ nhiều khi còn không chịu được nữa là các ông ý.

Với lại chồng mình thì mình phải xót. Ăn uống đạm bạc quá nhiều khi tủi thân lắm. Thế nên em lúc nào đi chợ cũng phải món canh, món xào, món thịt, món ăn kèm và tráng miệng. Chính vì thế nên hai vợ chồng em đều béo quay ra"

Có người lại ngờ vực "Thời buổi này còn có thể mua được mớ rau với cà pháo giá 2 nghìn ở Hà Nội sao”.

co-vo-tre-tu-van-bua-com-2-nguoi-song-giua-ha-noi-chi-ton-15-nghin-gay-tranh-cai-2017-05-25_9-02-12-1495682886-width535height530

 Bài đăng của T.H tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi.

Tuy nhiên, đáp lại những lời chỉ trích đấy, T.H vẫn thoải mái cho biết, vợ chồng cô đã chán ngấy thịt thà tôm cá nên mới quyết định một lần chuyển sang thưởng thức cơm rau bình dân và cả hai đều rất thích thú chứ không phải kham khổ.

g

Cô vợ trẻ tự tin khẳng định mình không keo kiệt mà đơn giản chỉ là ngấy thịt thà nên muốn đổi vị.

j

 

Trước đó, cộng đồng mạng cũng từng cãi nhau nảy lửa xung quanh mâm cơm 30 nghìn 4 món giữa thời bão giá của cô sinh viên Hà Nội.

Chia sẻ trong một hội nhóm dành cho chị em phụ nữ trên facebook, bức ảnh mâm cơm 30 nghìn nấu được 4 món của Vũ Linh – cô sinh viên hiện đang trọ học tại Hà Nội đã tạo ra một cuộc tranh luận khá sôi nổi.

k

Cô sinh viên bị chê "sống ảo" khi khoe mâm cơm 30 nghìn.

l

Nhiều người cho rằng không thể đi chợ để nấu được bữa cơm đầy đặn, đủ chất như vậy chỉ với giá 30 nghìn.

Theo như Vũ Linh cho biết, thực đơn bữa trưa của cô gồm 4 món: đậu sốt thịt bằm, trứng ốp la, mướp đắng nhồi thịt và dưa lê tráng miệng. Trong đó, chi phí cho nguyên liệu nấu ăn của Linh bao gồm: 3 quả trứng: 6000 đồng, 150 gram thịt xay: 10.000 đồng, 1 bìa đậu to: 3000 đồng, 0,5kg mướp đắng: 5000 đồng và dưa lê: 6000 đồng.

Mâm cơm trưa của cô sinh viên Hà Nội ngay khi mới đăng tải đã thu hút sự chú ý bởi nhiều người cho rằng: Giữa thời buổi bão giá, việc nấu được một bữa cơm đầy đặn, đủ chất với 4 món thịt, rau, canh kèm trái cây tráng miệng chỉ hết 30 nghìn đồng là không thể.

“Chỗ thịt đễ vừa sốt đậu vừa nhồi được mướp đắng như thế kia tính ra cũng phải 18-20 nghìn, chưa kể trứng mua lẻ không bao giờ được giá 2 nghìn/quả. Giá cả đi chợ như thế này ở quê thì có thể chấp nhận được chứ ở Hà Nội chắc chắn không chỗ nào bán”, một bà mẹ có tên TL nhận định

Đồng tình với ý kiến trên, bà mẹ có tên MH tiếp lời “Bữa cơm như thế này bỏ rẻ cũng phải 50 nghìn đồng, đó là chưa kể tiền mộc nhĩ, hành hoa, gia vị, dầu mỡ…Những thứ lặt vặt đó tưởng không đáng kế nhưng cuối tháng cứ thử cộng lại xem, đau ví ngay lập tức”.

f

Mâm cơm đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. 

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều bênh vực Vũ Linh khi cho rằng nếu khéo đi chợ, lại quen biết các chủ sạp thì hoàn toàn có thể mua được thực phẩm với giá đó ở thủ đô.

“Thịt lợn bây giờ rẻ lắm, bữa trước mình đi chợ thịt lợn xuống giá rất nhiều. Hơn nữa thịt xay người bán hàng hay xay độn cùng mỡ, thịt nào nhiều mỡ ít nạc thì càng rẻ. 10 nghìn thịt xay có khi cân được 150 – 200 gram í chứ. Chế biến được chỗ kia thức ăn thì cũng hợp lý thôi”, là một trong những bình luận nhận được nhiều ủng hộ.

Giữa thời buổi bão giá, việc chia sẻ hình ảnh những bữa cơm gia đình vừa ngon vừa rẻ luôn là trào lưu thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các chị em nội trợ. Trước đó, cư dân mạng từng xôn xao với rất nhiều bức ảnh những bữa cơm “phá giá thị trường” chỉ với 25.000 đồng, hay thậm chí là cơm sinh viên 8 - 10 nghìn đồng của các chị em đảm đang, khéo vun vén khác:

t

 Nhiều mâm cơm "phá giá thị trường" khác cũng từng gây xôn xao.

mam-com-30-nghin-4-mon-giua-thoi-bao-gia-cua-co-sinh-vien-ha-noi-gay-tranh-cai-photo-1-1482886810945-1494834230-width500height666

Bữa cơm 20.000 của bà mẹ trẻ Diệu Thùy: rau cải 4.000 đồng, đậu phụ 5.000 đồng/2 bìa, trứng gà ta 6.000 đồng/2 quả (rán cùng 1 miếng đậu phụ), ngoài ra còn có thêm cả món lạc rang 3.000 đồng và 2.000 đồng dưa muối. 

Theo:  khoevadep.com.vn