Mẹ nghèo khóc ngất gọi tên con trai 11 tuổi mất tích khi đi tắm sông

( PHUNUTODAY ) - Nghe tin con gặp nạn, mẹ Bình tức tốc chạy đến hiện trường. Thấy đôi dép và bộ đồ của con ở trên bờ, người phụ nữ đau xót tột cùng, liên tục khóc và gọi tên con.

Báo Người Lao động đưa tin, theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 29/3, một nhóm khoảng 5 em nhỏ cùng nhau chơi tại khu vực bờ sông Sài Gòn (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM).

mat tich 2

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing.vn.

Sau đó, đám trẻ rủ nhau xuống chân cầu sắt Bình Lợi để nô đùa, tắm sông. Lúc này nước sông chảy xiết, một bé trai (khoảng 11 tuổi) bị dòng nước cuốn, chới với rồi chìm xuống mất tích. Các em nhỏ còn lại vội hô hoán. Nhiều người chạy đến, lặn xuống tìm kiếm nạn nhân nhưng không thấy.

Nạn nhân được xác định là em Trần Thanh Bình (11 tuổi, quê Lâm Đồng và hiện đang tạm trú tại quận Thủ Đức, TP HCM).

Zing.vn đưa tin, nhận tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động phương tiện và khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án tìm kiếm.

Nghe tin con gặp nạn, bà Nguyễn Thị Thắng (44 tuổi, mẹ cháu Bình), đang làm công nhân ở quận 9, tức tốc chạy đến hiện trường. Thấy đôi dép và bộ đồ của con ở trên bờ, người phụ nữ đau xót tột cùng, liên tục khóc và gọi tên con.

mat tich 1

Người mẹ khóc ngất tại hiện trường khi hay tin con bị nước cuốn mất tích. Ảnh: Zing.vn.

Sau hơn 2 giờ ngụp lặn dưới sông Sài Gòn, trưa cùng ngày, thi thể cháu Bình vẫn chưa được tìm thấy. Một chiến sĩ thuộc đội cứu hộ cứu nạn cho biết thời điểm bé trai gặp nạn triều cường đang xuống, nước chảy rất mạnh, rất có thể em đã bị nước đẩy đi rất xa.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn