Mùa Vu Lan báo hiếu: Những vần thơ chứa chan tình cảm của người con nhớ về hình ảnh mẹ đã khuất

( PHUNUTODAY ) - Vu Lan - hai tiếng nghe thật quen thuộc, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến có lẽ nhiều người lại ngơ ngẩn bồi hồi và nghĩ về cha mẹ.

Đối với tác giả, mẹ chỉ là trong ký ức thời thơ dại bởi bà đã mất khi anh mới 6 tuổi, mất cha năm anh 12 tuổi.

Có lẽ, những nỗi nhớ dở dang, vụn vỡ thời con trẻ lại là những mảnh ghép chứa chan ước vọng được yêu thương, được che chở dù ở tuổi làm cha làm mẹ nhưng vẫn khao khát vòng tay ấm của mẹ cha.

697

 

CON LÀ HƯƠNG MẬT
Tác giả: caxi

Hãy bay lên các vì sao
Để cha làm gió nâng cao cánh diều
Mẹ con níu giữ dây yêu
Cho con rạng rỡ mỹ miều nét ngoan

Công dung ngôn hạnh vẹn toàn
Niềm vui cha, mẹ rỡ ràng thanh danh
Phương xa con gắng học hành
Tiếng thơm toả sáng bức tranh thủy tình

Con là tinh tú xinh xinh
Là hương mật ngọt bình minh mỗi ngày
Áo cha dù có sờn vai
Lưng cha dù sạm vẫn say tình đời

Chờ ngày thành đạt con về
Vòng tay cha, mẹ biển trời mênh mông
Bây giờ con lớn con khôn
Cha trông vẫn thấy như con còn bồng

Mai này con có theo chồng
Tình cha nghĩa mẹ mặn nồng cùng con
Rồi ngày sức cũng hao mòn
Bên con cha, mẹ vẫn hòn núi cao.

Xmenold Tran

 

MẸ TÔI
Tác giả: caxi

Từ ngày tóc mẹ màu mây
Nhìn trong mắt mẹ, con đây ngỡ ngàng
Nhạt nhòa hạt lệ thời gian
Hằng sâu khóe mắt lỡ làng tuổi son

Phù sinh một kiếp hao mòn
Mẫu tình giữ vẹn sắt son trọn đời
Lòng thương mẹ trải muôn nơi
Thắp ngàn ngọn nến, chẳng rời bước con.

Bây giờ bóng xế đầu non
Thân cò quạnh quẽ, héo hon sớm chiều
Hy sinh đời mẹ bao nhiêu
Cũng vì con mẹ được nhiều lớn khôn.

Hôm nay con thấy bồn chồn
Dường như thân mẹ dập dồn sóng xa
Thân gầy phải chịu phong ba
Chân mòn, tay yếu đi qua vô thường.

Ai mà có thể đo lường
Làm sao cõng mẹ trên đường sông ngân. 
Tình thương mẹ chẳng đong cân
Trở về thăm mẹ bao lần mẹ ơi…!

Xmenold Tran

 

VU LAN THƯƠNG MẸ
Tác giả: caxi

Nhìn về quê mẹ xa xăm
Lòng con thổn thức âm thầm nhớ thương
Bao năm nơi chốn vô thường
Mẹ hiền chịu đựng trăm đường khổ đau

Bây giờ tháng bảy mưa ngâu
Phương xa thương mẹ, nhớ mùa Vu Lan
Nguyện cầu cho mẹ bình an
Bởi vì có mẹ bạc vàng sánh chi

Ơn mẹ tợ núi tu di
Ai mà cõng mẹ hãy đi lên trời
Cõng sao cho mẹ lên trời
Liên hoa chín phẩm mẹ kề tòa sen

Thế gian vốn cảnh bon chen
Nắng mưa sờn áo mẹ quen tháng ngày
Phong ba bão táp chông gai
Sóng đời thêm bạc đôi vai xế chiều

Xa xăm con nhớ mẹ yêu
Cõi lòng băng giá - hồn tiêu ngắn dài
Cơn mưa sao lại trút hoài
Tiếng mưa nặng hạt nặng lòng mẹ ơi....

Xmenold Tran

Theo:  khoevadep.com.vn copy link