Mùa Vu Lan báo hiếu: Tấm lòng thơm thảo kết thành vần thơ của nàng dâu hiếu thuận gửi cha

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là những dòng cảm xúc chân thật của nàng dâu hiếu thuận gửi đến cha chồng khi mùa Vu Lan báo hiếu sắp đến.

Mùa hiếu hạnh lại đến, nó gợi lên cho chúng ta những cảm xúc trào dâng về mẹ cha - những người đã tạo tác ra ta, cho ta vóc dáng, hình hài, sự nghiệp. Dẫu bạn có là ai, người nông dân hay bậc quyền cao chức trọng thì đều mang một tấm lòng báo hiếu.

95

 Mùa Vu Lan báo hiếu: Tấm lòng thơm thảo kết thành vần thơ của nàng dâu hiếu thuận gửi cha. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

VẮNG CHA 
Kính tặng cha chồng !

Vắng cha vắng một nửa nhà 
Như rằm thiếu ánh trăng ngà gác đêm 
Các con mải việc hay quên
Để cha nhắc nhở, giỗ tên từng người

Tính lành cha rất hay cười 
ít khi thấy giận nặng lời trách chê 
Xa lâu mà vẫn yêu quê 
Nhắc con giục cháu nhớ về tổ tiên

Lời cha nhắc nhở không quên 
Phải cần gìn giữ tình bền dài lâu 
Anh em nhớ phải yêu nhau 
Đừng vì vật chất bạc màu yêu thương.

(Tác giả: Helena Vu)

 

CHA ƠI 
Kính dâng linh hồn cha chồng tôi !

Phượng hồng rực đỏ ngày hè 
Ngoài trời khản đặc tiếng ve khóc dòng 
Nước mắt có chảy vào trong 
Cha ơi con thấy trong lòng đớn đau

Lệ hàng con chảy không lau 
Biết rằng đời vẫn trước sau thác về 
Cha không lo lắng não nề 
Cõi hiền cha bước chẳng hề kêu than

Cha rời khỏi chốn trần gian 
Nhẹ nhàng như lúc còn đang chuyện trò 
Cha rằng chớ có phải lo 
'Sinh lão bệnh tử " trời cho kiếp người

Cuối đời cha vẫn mỉm cười 
Thân tâm an lạc cuộc đời tựa hoa 
Cha ơi cha đã đi xa 
Cháu con đau xót thương cha ngàn lần

Thong dong rời cõi dương trần 
Nhân gian thế sự gian truân còn nhiều 
Bồng lai cha chóng thoát siêu 
Cõi hiền cha ngự sớm chiều cỏ hoa.

(Tác giả: Helena Vu)

Theo:  khoevadep.com.vn copy link