Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: 6,7 tấn đầu đạn, mảnh kim loại đã được thu gom

( PHUNUTODAY ) - Những ngày qua dư luận vẫn còn hết sức bàng hoàng vụ nổ kho phế liệu tại làng Quan Độ, Bắc Ninh khiến 2 trẻ em tử vong và 7 người bị thương. Nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

Chiều 5/1, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, trong hai ngày 4-5/1, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ từ Binh chủng Công binh cùng Tỉnh đội, Huyện đội Yên Phong thu gom được 6,7 tấn đầu đạn, mảnh kim loại sau vụ nổ kho phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn.

Hiện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị phối hợp vẫn phong tỏa hiện trường, mở rộng phạm vi tìm kiếm đầu đạn, mảnh kim loại. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không được tự ý thu gom, tích trữ đầu đạn.

Trước đó làm việc với cơ quan công an, chủ cơ sở phế liệu Nguyễn Văn Tiến (58 tuổi) khai mua 7 tấn đạn cũ từ một cá nhân thuộc Binh chủng Công binh. Số đạn này xếp thành khối, rải muối lên để hủy với mục đích thu kim loại nhằm tái chế.

dau dan 

Đầu đạn thu gom được cho vào bao tải, đưa lên ôtô chở đến nơi xử lý. Ảnh: Ngọc Thành/VNE

Từ lời khai này, Bộ Quốc phòng đã đến Bắc Ninh điều tra. Bộ đồng thời chỉ đạo Binh chủng Công binh điều động lực lượng, phương tiện thu gom số vật liệu nổ còn trên hiện trường, không để lây lan nổ dẫn đến hậu quả.

Về nguyên nhân gây nổ kho phế liệu, bước đầu nhà chức trách xác định, do tập trung số lượng lớn các loại đạn 23mm, 14,5mm, 12,7mm (trong đó chủ yếu là đạn 12,7mm), có thể lẫn đạn phốt pho nên gây cháy, kích nổ toàn bộ khối đạn.

Như trước đó thông tin, vào khoảng 4h30 ngày 3/1, sau tiếng nổ đinh tai, một phần diện tích thôn Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh), cách Hà Nội khoảng 30km, bị san phẳng. Sự cố khiến hai người chết, bảy người bị thương và sập bảy ngôi nhà. Hàng trăm nhà trong bán kính 1,5km bị hư hại nặng nề.

Trước đó 11 năm, cũng xảy ra một vụ nổ chết người ngay xưởng nhà ông Tiến. Theo báo Vietnamnet, Ông Nguyễn Tiến Viễn (75 tuổi, nguyên trưởng thôn Quan Độ) cho biết, nhiều người trong làng đều biết nhà ông Nguyễn Văn Tiến là điểm tập kết không chỉ của các loại sắt vụn thông thường, mà ngay cả thiết bị, máy móc cỡ 'khủng'.

Theo ông Viễn, cũng tại cơ sở này 11 năm về trước đã từng xảy ra 1 vụ nổ ở xưởng do ông Tiến làm chủ khiến 1 người tử vong.

Bà Nguyễn Thị Minh (70 tuổi) nhớ lại, năm 2006 ông Tiến từng có một xưởng chứa phế liệu nằm trên khu vực đê làng cách vụ nổ mới đây khoảng 500m. Ông thuê anh Nguyễn Văn Trung (SN 1974, người cùng làng) làm, trong lúc làm việc, một vật liệu trong xưởng ông Tiến phát nổ làm anh Trung tử vong.

Vụ nổ lần này khiến không ít người dân quanh khu vực xưởng phế liệu nhà ông Tiến lo lắng, bất an. Lực lượng chức năng đã niêm phong kho hàng này và thu gom số đầu đạn trong kho.

Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến chủ cơ sở phế liệu để điều tra, làm rõ.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn