Ngay trong ngày cưới, mẹ chồng hỏi nàng dâu một câu khiến cả hội hôn sững sờ, dâu mới tái mét mặt

( PHUNUTODAY ) - Cả Ngân và Tuấn đều nhìn nhau tái mét mặt, Ngân chẳng bao giờ nghĩ bà Hoa lại có thể hỏi câu đó ngay trước bao nhiêu quan khách thế này.

Ngân và Tuấn yêu nhau 4 năm mới đi đến kết hôn. Lâu la như vậy cũng bởi bà Hoa - mẹ Tuấn là một người phụ nữ mang nặng tư tưởng truyền thống. Bà không ngăn cấm tình cảm của hai người nhưng nhất định con dâu bà phải còn trong trắng trước khi bước vào nhà bà và phải yêu nhau đủ 5 năm mới được cưới.

Chẳng ai biết bà lấy thứ tiêu chuẩn đó ở đâu mà đặt chỉ biết trong nhà bà đã quyết thì không ai cản được.

Dĩ nhiên Ngân và Tuấn thì không thể làm theo ý nguyện của bà bởi ở xã hội hiện đại, mấy ai còn giữ quan niệm đó, huống chi 2 người yêu nhau lâu như vậy dù muốn hay không lúc gần nhau cũng sẽ phát sinh quan hệ.

Ngay trong ngày cưới, mẹ chồng hỏi nàng dâu một câu khiến cả hội hôn sững sờ, dâu mới tái mét mặt

Ngay trong ngày cưới, mẹ chồng hỏi nàng dâu một câu khiến cả hội hôn sững sờ, dâu mới tái mét mặt

Năm nay là năm đẹp để cưới, nhưng theo ý mẹ thì 2 đứa lại yêu chưa đủ 5 năm. Cực chẳng đã, Tuấn bàn với Ngân có bầu trước để bắt buộc bà Hoa phải đồng ý.

Đúng như Ngân và Tuấn dự đoán, bà Hoa khi biết tin Ngân có bầu thì lồng lộn lên, bỏ ăn, chỉ đóng cửa trong phòng kêu trời kêu đất. Thuyết phục mãi cực chẳng đã bà mới đồng ý. Ngân và Tuấn như mở cờ trong bụng.

Mọi thứ đều diễn ra êm xuôi cho đến ngày cuới. Đúng lúc bà Hoa lên phát biểu thì xảy ra chuyện. Bà Hoa đứng lên tuyên bố "Hôm nay có mặt đông đủ đôi bên và quan khách, tôi muốn hỏi con dâu một câu và nếu là sự thật thì đứng trước mặt tổ tiên nhà tôi, ông bà thông gia và quan khách, con bé phải thề độc rằng những gì mình nói là đúng".

Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì sắp diễn ra nhưng Ngân vẫn gật đầu đồng ý. Bà Hoa tiếp lời "Vậy mẹ sẽ hỏi thẳng, đứa bé trong bụng con có đúng là con thằng Tuấn không, con chỉ cần trả lời là có hoặc không?. Mẹ hỏi con không phải không tin tưởng tình yêu của 2 đứa nhưng mong con thông cảm, nếu là con cháu nhà này thì mẹ hết lòng chăm sóc nhưng nếu không phải thì con cũng không bao giờ có cửa được vào nhà mẹ".

Toàn bộ quan khách quay nhau bàn tán xì xào, Ngân và Tuấn tái mét mặt nhìn nhau. Tuấn thúc tay mẹ "mẹ nói gì thế", còn Ngân chỉ biết im lặng. Ngân không ngờ bà Hoa có thể hỏi câu đó giữa bao nhiêu quan khách như vậy.

Bố mẹ Ngân định lên tiếng thì Ngân giữ lại, họ nuôi con gái lớn bao năm, tính con như nào chả lẽ họ không hiểu. Đột nhiên bị mẹ chồng tương lai của con gái nghi ngờ soi mói làm sao họ để yên được.

Sau một hồi xì xào Ngân cũng dõng dạc trả lời đó đúng là con Tuấn còn nếu bà Hoa không tin chờ thêm vài tháng nữa có thể chọc ối để xét nghiệm ADN. Bà Hoa nghe vậy thì bắt đầu xuôi dần và thông cáo xin lỗi khách khứa rồi tiếp tục buổi tiệc.

Nhưng từ lúc đó cho tới kết thúc, Ngân chẳng con tâm trí nào nữa. Cô không nghĩ mẹ chồng lại nghi ngờ cô và làm cô mất danh dự thế này. Đột nhiên Ngân cảm thấy, một tương lai với vô vàn sóng gió sẽ vây quanh cô. Chẳng biết rồi sau này cô sẽ sống thế nào nữa...

Xem thêm>>
1. 5 năm gặp lại người con dâu từng phũ phàng đuổi đi, tôi ngạc nhiên tột độ khi thấy đứa trẻ đi cùng

2. Tết về nhà người yêu ra mắt, tôi choáng váng thở không ra hơi khi vừa nhìn thấy mặt mẹ chồng tương lai

Theo:  khoevadep.com.vn copy link