Nghi phạm s.át h.ại bé Nhật Linh từng bắt cóc trẻ em từ 15 năm trước, nhiều điểm trùng khớp với Nhật Linh?

( PHUNUTODAY ) - Trong quá trình điều tra, nhiều người nghi ngờ Shibuya có thể đã gây ra một vụ án khác cách đây 15 năm liên quan đến bé gái người Philippines.

Như chúng tôi đã đưa tin, hôm 18/4, nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, khai rằng sáng ngày bé gái Lê Thị Nhật Linh mất tích (24/3), ông ta vẫn đưa con đi học rồi về nhà nghỉ ngơi vì không khỏe và không ra khỏi khu nhà.

149226576077594-thumbnail

 Nghi phạm Shibuya. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, lời khai này mâu thuẫn với video do đài truyền hình FNN công bố hôm nay. Trong video, xe hơi của nghi phạm xuất hiện trên đường hướng về thành phố Abiko lúc 13h08 hôm 24/3, cách nhà của nghi phạm ở thành phố Matsudo khoảng 5 km theo hướng ngược chiều.

Trước đó, qua phân tích hình ảnh camera, cảnh sát Nhật Bản nghi ngờ ông ta đã đổ xăng tại một trạm nhiên liệu gần bờ kênh thành phố Abiko sau khi bỏ xác bé Linh lại rồi về nhà lúc nửa đêm.

Xe hơi của nghi phạm cũng đã nhiều lần xuất hiện tại tuyến đường kết nối trường học, sông Tone và Abiko trước vụ án. Cảnh sát cho rằng Shibuya có thể đi thám thính trước tuyến đường phù hợp để tìm nơi gây án và vứt xác. Tối hôm bé Linh mất tích, nghi phạm không cùng người dân xung quanh tham gia tìm kiếm, chiếc xe hơi trên cũng không đậu ở bãi đỗ như thường lệ.

Trong quá trình điều tra, nhiều người còn nghi ngờ Shibuya có thể đã gây ra một vụ án khác cách đây 15 năm.

Theo đó, vào năm 2002, bé gái mang hai dòng máu Nhật - Philippines có tên là Okawa Keiko bỗng dưng mất tích. Thủ phạm cho đến nay vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và hiện tại mọi người đang đổ dồn nghi ngờ về Shibuya.

nhat-linh-11

Thông báo tìm bé Okawa. Ảnh: Internet 

Giữa vụ án bé Nhật Linh và bé gái Okawa có quá nhiều điểm tương đồng. Vào thời điểm Okawa bị mất tích, em cũng 9 tuổi, đang học lớp 3, trùng với số tuổi của Nhật Linh.

Okawa sống ở tỉnh Ibaraki, đây là nơi tìm thấy một số đồ đạc của Nhật Linh bị hung thủ vứt phi tang. Ibaraki là tỉnh kế bên Chiba, nơi phát hiện thi thể của cô bé xấu số người Việt.
Cụ thể vào khoảng 10h sáng ngày 19/5/2002, bé Okawa đã ra khỏi nhà sau khi xin cha mẹ cho đi chơi cùng bạn. Tới khoảng 18h cùng ngày, có người vẫn nhìn thấy Okawa đang vui chơi trong công viên gần nhà.

Tuy nhiên, sau khi chia tay các bạn, Okawa đã mất tích không để lại dấu vết gì. Theo trang Kanshashai, địa điểm Okawa mất tích vào năm 2002 được xác định chỉ cách nơi tìm thấy một số đồ đạc bị vứt của Nhật Linh khoảng 1,5km và đều thuộc tỉnh Ibaraki.

Hai tháng kể từ sau khi Okawa mất tích, hàng nghìn người đã được huy động để tìm kiếm cô bé gốc Philippines tại tất cả các khu vực, trong đó có cả khu vực xung quanh sông Tone.

Tuy nhiên, dù đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra 1.000 km, thế nhưng cơ quan điều tra vẫn không tìm ra bất cứ tung tích nào của nạn nhân. Đã 15 năm trôi qua vậy nhưng vụ bé gái gốc Philippines mất tích bí ẩn vẫn chưa có lời giải đáp.

Nghi phạm Shibuya có một tình cảm đặc biệt với những người phụ nữ trẻ gốc Đông Nam Á, đặc biệt là những trẻ em gái nên nhiều người mới đổ dồn nghi ngờ về vụ án 15 năm trước. Theo cơ quan điều tra, nghi phạm có một người vợ tầm 20 tuổi gốc Đông Nam Á và đã có hai đứa con lớn chạc tuổi bé gái người Việt bị sát hại.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link