Ngồi trong nhà, người đàn ông vẫn bị bò tót trong lễ hội đâm thủng ngực

( PHUNUTODAY ) - Mặc dù không ra đường để tham gia lễ hội nhưng một người đàn ông vẫn gặp phải chấn thương nghiêm trọng sau khi bị bò tót xông thẳng vào nhà và húc trúng lồng ngực.

Vụ việc xảy ra vào ngày 10/5, trong sự kiện "chạy cùng bò tót", một phần của lễ hội thường niên nhằm mục đích tôn vinh Đức mẹ Đồng trinh Mary, tổ chức tại thị trấn Cabanes, tỉnh Castellón, Cộng đồng Valencia, Tây Ban Nha.

Đoạn đầu của video cho thấy hàng chục cư dân bản địa, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đang mải mê quan sát một con bò tót trong lúc chờ nó xông tới truy đuổi, đúng như tên gọi của sự kiện "chạy cùng bò tót".

2-1495257525965

Ngồi trong nhà, người đàn ông vẫn bị bò tót trong lễ hội đâm thủng ngực. 

Vì muốn tăng cảm giác kích thích và nhìn con bò tót kỹ hơn, một số nam thanh niên đã chọn vị trí tương đối gần so với con vật này. Họ nhắm được nơi trốn khá đắc địa là phần cửa ngách đang mở của một căn nhà nằm trên khu phố, cách chỗ "hung thần" kia đang đứng chỉ khoảng vài mét.

Mặc dù không trực tiếp tham gia nhưng nhiều cư dân sống dọc con phố vẫn sử dụng điện thoại để ghi lại những hình ảnh náo nhiệt trong lễ hội lớn nhất tại thị trấn Cabanes này. Đoạn video do những người này cung cấp.

q

 

Khi bị thành viên ban tổ chức kích thích, thay vì xông về phía đám đông, con vật to lớn nhắm thẳng vào những nam thanh niên đang đứng ngay gần mình.

Tuy vậy, họ không chạy trốn trên đường phố Cabanes như "kịch bản" thông thường mà vội lao nhanh vào bên trong ngôi nhà nơi mình đang đứng gần để lánh nạn.

Kết quả là người đàn ông 41 tuổi ngồi bên trong ngôi nhà bị con vật trên húc trúng ngực. Ông này nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Castellón để cấp cứu với nhiều chấn thương nghiêm trọng, song may mắn thoát chết.

Sau màn "hành hung" người vô tội, con bò tót vẫn chưa chịu dừng lại mà tiếp tục phá phách nhiều đồ đạc bên trong ngôi nhà trước khi bị ban tổ chức bắt được và kéo ra ngoài.

Chính quyền thị trấn Cabanes cho biết sẽ tiến hành xem xét lại các quy định an toàn của sự kiện "chạy cùng bò tót" nhằm tránh những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Trước đó, một con bò tót khác cũng đã húc chết 1 người rồi xông vào sân bay tại Huế.

Sau khi húc chết một người, con bò tót này chạy lên khu vực sân bay quốc tế Phú Bài và ẩn nấp trong các bụi rậm, đoạn phía trong hàng rào sân bay.

Đến 21h ngày 23/7/2012, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được khu vực con bò tót nặng khoảng 1,5 tấn ẩn nấp và tiến hành canh giữ nhằm đảm bảo an ninh cho sân bay quốc tế Phú Bài (phường Phú Bài, Hương Thủy).

Trước đó, người dân phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy phát hiện con bò này chạy vào khu vực nghĩa địa tổ 11 và húc chết bà Nguyễn Thị Thí (SN 1927, phường Thủy Lương).

Đến 13h30 cùng ngày, con vật chạy lên khu vực sân bay quốc tế Phú Bài và ẩn nấp trong các bụi rậm, đoạn phía trong hàng rào sân bay.

Một lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy cho biết: “Vào sáng nay (24/7), sẽ có đoàn chuyên gia từ Hà Nội vào bắn thuốc mê để đưa con vật này ra trung tâm cứu hộ động vật. Việc con bò tót xuất hiện tại khu vực này rất lạ bởi ở đây không có rừng”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn