Người đàn ông chết bí ẩn ở mương nước cạn

( PHUNUTODAY ) - Nghe mùi hôi thối, người dân làm đồng đi kiểm tra thì phát hiện xác người đàn ông đang trong quá trình phân hủy nằm sấp trên mương nước.

Vụ việc được phát hiện vào sáng 9/1 trong vườn tràm tại khu vực ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

Theo  thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày anh Nguyễn Văn T. (ngụ huyện Hóc Môn) đi làm ruộng tại khu vực trên thì nghe mùi hôi thối bay phảng phất. Nghi ngờ chuột chết, anh đi loanh quanh kiểm tra. Khi đến gần khu rừng tràm gần đó thì mùi hôi càng nặng hơn.

Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ việc.

Lúc này anh T. gặp một người đi câu cá đến, cả hai cùng vào vườn tràm thì bàng hoàng phát hiện xác người nằm sấp ở mương nước trong vườn. Sự việc được trình báo đến công an địa phương.

Cơ quan CSĐT công an huyện Hóc Môn đã có mặt tại hiện trường làm rõ. Bước đầu xác định nạn nhân tử vong là đàn ông, trong tư thế nằm úp mặt xuống mặt nước.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem công tác khám nghiệm hiện trường. Đến trưa cùng ngày thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn