Người mẹ nói đi đổ xăng rồi biệt tăm, để lại 2 bé trai tại Làng thiếu niên Thủ Đức

( PHUNUTODAY ) - Nghe tiếng khóc của trẻ em, bảo vệ mở cửa kiểm tra thì phát hiện hai bé trai bị bỏ rơi trên vỉa hè, bé lớn luôn miệng gọi tên mẹ.

Ban Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức (TPHCM) đang phối hợp với Công an, UBND phường Trường Thọ, quận Thủ Đức xác minh, làm rõ vụ việc 2 bé trai bị người thân bỏ rơi gần cổng cơ quan này.

Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức, cho biết, sáng sớm ngày 16/6, bảo vệ cơ quan nghe tiếng trẻ khóc ngay gần cổng chính đoạn gần ngã 3 Võ Văn Ngân – Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ. Khi mở cổng ra xem, bảo vệ phát hiện 1 bé trai (khoảng 6 tuổi) trong tình trạng hoảng hốt, ngồi khóc bên cạnh là bé trai còn rất nhỏ nằm trong chiếc giỏ nhựa màu đỏ, ước chừng khoảng 2 tháng tuổi.

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh hai bé trai bị người thân bỏ rơi.

Cậu bé 6 tuổi kể rằng, trước đó khoảng vài tiếng – tức vào nửa đêm, người mẹ đã chở 2 anh em từ phường Bình Trưng Tây, quận 2 (cách hiện trường khoảng 8km) đến đường Võ Văn Ngân, để các con lại, nói là đi đổ xăng nhưng sau đó không thấy quay lại...

Bé trai lớn cho biết mình tên Trung, còn đứa nhỏ là em ruột của mình. Ban Giám đốc Làng đã báo với Công an và chính quyền địa phương đề nghị phối hợp giải quyết.

Hiện 2 trẻ đang được Làng Thiếu niên Thủ Đức chăm sóc chu đáo, trong khi chờ các ngành chức năng có liên quan tìm kiếm thông tin người thân và có hướng giải quyết tiếp theo.

hai-be-trai-bi-bo-roi

Hai bé trai bị bỏ rơi ở Sài Gòn. Ảnh chụp từ video 

Cậu bé 6 tuổi kể rằng, trước đó khoảng vài tiếng – tức vào nửa đêm, người mẹ đã chở 2 anh em từ phường Bình Trưng Tây, quận 2 (cách hiện trường khoảng 8km) đến đường Võ Văn Ngân, để các con lại, nói là đi đổ xăng nhưng sau đó không thấy quay lại...

Bé trai lớn cho biết mình tên Trung, còn đứa nhỏ là em ruột của mình. Ban Giám đốc Làng đã báo với Công an và chính quyền địa phương đề nghị phối hợp giải quyết.

Hiện 2 trẻ đang được Làng Thiếu niên Thủ Đức chăm sóc chu đáo, trong khi chờ các ngành chức năng có liên quan tìm kiếm thông tin người thân và có hướng giải quyết tiếp theo.

Thời gian gần đây, có rất nhiều trẻ bị bố mẹ nhẫn tâm bỏ rơi khiến nhiều người bức xúc, cách đây vài tháng, Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bọc trong túi nylon và bỏ rơi trong vườn nhà dân. Em bé may mắn được phát hiện kịp thời và cứu sống.

Ngày 18/4, ông Hoàng Thăng Long, Chủ tịch phường Thủy Biều (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra việc một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn của người dân.

"Sau khi được sơ cứu, bé trai sơ sinh bị bỏ rơi đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần hồi phục. Hiện bé được giao cho một cặp vợ chồng hiếm muộn chăm sóc", ông Long cho biết.

Chính quyền phường Thủy Biều đã hướng dẫn cặp vợ chồng này làm các thủ tục cần thiết để nhận nuôi cháu bé theo quy định pháp luật, nếu sau một thời gian không có người thân đến nhận.
Trước đó, sáng 17/4, bà Nguyễn Thị Gái (70 tuổi, trú phường Thủy Biều, TP Huế) nghe tiếng trẻ khóc nên đi kiểm tra và phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm trong túi nylon, được đặt dưới gốc cây trong vườn nhà.

Thời điểm bà Gái phát hiện, bé trai khoảng một ngày tuổi trong tình trạng bị tím tái, sức khỏe yếu, cân nặng khoảng 3 kg. Bà Gái báo sự việc đến chính quyền địa phương và đưa đứa trẻ đến bệnh viện TP Huế chăm sóc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn