Nhân chứng phát hiện đầu người trong thùng rác: "Đến giờ tôi vẫn hoảng loạn, chắc phải uống rượu thật say mới dám ngủ"

( PHUNUTODAY ) - “Từ lúc mở cái ba lô ra và phát hiện đầu người cùng lá phổi tôi như người mất hồn. Giờ tôi vẫn rất hoảng loạn và ám ảnh. Lát về nhà chắc tôi phải uống rượu cho thật say mới dám ngủ”, anh Tiến nói.

Liên quan tới vụ phát hiện đầu người trong ba lô vứt ở thùng rác tại Bình Dương, anh Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi, quê An Giang, nhân viên thu gom rác) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc phát hiện phần đầu người cùng lá phổi trong ba lô vứt trong thùng rác tại khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo anh Tiến, như thường lệ, sáng 16.12, anh cùng các anh em trong đội đi lấy rác trên địa bàn phường Thuận Giao. 12h trưa cùng ngày, xe rác của anh Tiến đi vào đường Thuận Giao 9, đến khu vực đặt mấy thùng rác cạnh khách sạn H.S, anh Tiến cùng các nhân viên đổ các thùng rác lên xe.

chem-dut-dau-1

  Anh Tiến nhân chứng phát hiện đầu người giấu trong ba lô vứt trong thùng rác cho biết bị ám ảnh khủng khiếp.

“Lúc đổ thùng rác ra xe tôi nhìn thấy chiếc ba lô còn mới nên cầm lên thử thì thấy nặng. Tò mò tôi mở chiếc ba lô phát hiện có một bịch ni lông đen. Mở tiếp chiếc bịch, tôi bàng hoàng khi thấy phần đầu người còn dính máu cùng nội tạng”, nam công nhân 32 tuổi kể trong hoảng sợ.

Anh Tiến sau đó hô hoán sau đó cùng đồng nghiệp tháo chạy. Nhiều người dân địa phương biết chuyện vội báo cảnh sát đến hiện trường.

“Từ lúc mở cái ba lô ra và phát hiện đầu người cùng lá phổi tôi như người mất hồn. Giờ tôi vẫn rất hoảng loạn và ám ảnh. Lát về nhà chắc tôi phải uống rượu cho thật say mới dám ngủ”, anh Tiến nói.

“Bản thân tôi cũng đã từng thấy người tử vong khi bị tai nạn giao thông hoặc bị đuối nước nhưng nó không khủng khiếp như vụ này. Mong cơ quan công an sớm tìm ra hung thủ”, anh Tiến chia sẻ.

Theo người địa phương, nạn nhân không phải là người ở đây. Trước thời điểm phát hiện vụ việc, khu vực này không thấy có thanh niên lạ mặt và cũng không xảy ra đánh nhau.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra hiện trường. Theo ghi nhận của PV PLO, rất đông cảnh sát tỏa đi tìm kiếm dấu vết, phần thân thể còn lại của nạn nhân. Một số người dân, nhân chứng phát hiện vụ việc cũng được lấy lời khai.

Cũng theo người dân sống khu vực, nạn nhân không phải là người ở địa phương. Vị trí nơi phát hiện là khu vực có nhiều dãy phòng trọ của các công nhân làm việc trên địa bàn thuê ở. Khu vực này thường xuyên có đông người qua lại.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link