Những bức ảnh gây “ám ảnh kinh hoàng” trong nhiều thập kỉ trên thế giới

( PHUNUTODAY ) - Nếu bạn là người yếu tim hoặc đang ở một mình trong đêm tối thì tốt nhất là không nên xem, bởi sự ám ảnh của nó thực sự không hề nhỏ.

buc-hinh-gay-am-anh-nhat-

Đôi mắt cam chịu- "Người Do thái cuối cùng tại Vinnitsa đang quỳ gối trước họng súng của lính Đức trong một buổi tàn sát tập thể tại Vinnitsa, Ukraine trong năm 1941. Trong cuộc thảm sát này, 28.000 người Do thái đã thiệt mạng

buc-hinh-gay-am-anh-nhat-

Triển lãm người da đen cuối cùng được tổ chức tại Bỉ vào năm 1958 với bức hình nổi tiếng, khắc họa một bé gái châu Phi đang được các du khách châu Âu "tặng" thức ăn.

buc-hinh-gay-am-anh-nhat-

Bức ảnh gây ám ảnh một người đàn ông ôm đứa trẻ chết trong thảm họa diệt chủng người Do Thái ở châu Âu do phát xít Đức tiến hành trong Chiến tranh thế giới 2.

buc-hinh-gay-am-anh-nhat-

Tấm ảnh gia đình đáng sợ đến khó hiểu…

buc-hinh-gay-am-anh-nhat-

Vụ hỏa hoạn ngày 19/11/1995 ở Tòa thị chính ở Wem Town, Anh sẽ không có gì kỳ lạ và được người ta nhắc đến nhiều thế nếu không có tấm hình này. Một nhiếp ảnh gia nghiệp dư đã chụp lại bằng ống kính tele 200mm từ bên kia đường khoảnh khắc một cô gái đứng trong đám lửa nơi cửa của tòa nhà đang cháy. Theo một số người dân địa phương, cô gái trong tấm hình là Jane Churm, đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn tại đây năm 1677. Theo tài liệu ghi chép, cô gái này đã vô tình đốt cháy ngôi nhà của mình bởi một cây nến. Ngọn lửa sau đó đã lan ra và thiêu rụi nhiều ngôi nhà nơi đây.

buc-hinh-gay-am-anh-nhat-

Bình tĩnh nào bạn ơi! Chỉ là những con ma nơ canh hư hỏng sau đám cháy ở bảo tàng sáp Madam Tussaud (Luân Đôn) năm 1930 thôi!

buc-hinh-gay-am-anh-nhat-

Những hình ảnh đáng sợ bên trong nơi điều trị cho trẻ em bị bại liệt.

buc-hinh-gay-am-anh-nhat-

Bình tĩnh nào bạn ơi! Chỉ là những con ma nơ canh hư hỏng sau đám cháy ở bảo tàng sáp Madam Tussaud (Luân Đôn) năm 1930 thôi!

buc-hinh-gay-am-anh-nhat-

Nhiếp ảnh gia Joe O'Donnell đã chụp được bức ảnh ám ảnh một đứa trẻ Nhật Bản cõng em trai đã qua đời trên lưng năm 1945. Sau đó, đứa trẻ đã chết được đưa lên giàn hỏa thiêu. Người anh mím chặt môi, ngẩng cao đầu, không dám bật khóc khi tiễn đưa người em trai xấu số như chính tinh thần bất diệt của nước Nhật Bản.

buc-hinh-gay-am-anh-nhat-

Tháng 11/1979, các sinh viên tham gia cách mạng Iran tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Tehran, bắt giữ 52 nhân viên ngoại giao Mỹ làm con tin nhằm phản đối hành động bao che của Washington đối với quốc vương đào tẩu của Iran. Mặc dù Mỹ đã triển khai chiến dịch giải cứu con tin nhưng thất bại. Các con tin tiếp tục bị giam giữ trước khi được trả tự do sau 444 ngày kể từ lúc bị bắt.

 
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT