Những bức ảnh về tình mẫu tử lay động triệu trái tim

(Phunutoday) -Khoảnh khắc người mẹ tật nguyền dùng chân chăm con, cô gái nhỏ nằm co ro trong vòng phấn vì mẹ không còn... khiến triệu trái tim rưng rưng rơi lệ.
Đưa con đi khắp thế gian...

Đưa con đi khắp thế gian...

Khoảnh khắc yên bình cùng nắng gió của 'mẹ điên' Lê Thị Mùi và con trai dưới ống kính nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ Justin Maxon.

Khoảnh khắc yên bình cùng nắng gió của "mẹ điên" Lê Thị Mùi và con trai dưới ống kính nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ Justin Maxon.

Dù đường đời có chông gai thì mẹ vẫn sẽ mãi là người sát cánh bên con, cùng con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Dù đường đời có chông gai thì mẹ vẫn sẽ mãi là người sát cánh bên con, cùng con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Người mẹ đang chăm sóc cho đứa con 60 tuổi bị bệnh.

Người mẹ đang chăm sóc cho đứa con 60 tuổi bị bệnh.

Có thể mẹ không phải là người hoàn hảo, nhưng mẹ sẽ luôn yêu thương con bằng tình yêu hoàn hảo nhất.

Có thể mẹ không phải là người hoàn hảo, nhưng mẹ sẽ luôn yêu thương con bằng tình yêu hoàn hảo nhất.

'Mẹ không có ô tô, mẹ không có xe máy nhưng được nấp sau lưng mẹ là hạnh phúc lớn nhất của đời con'.

"Mẹ không có ô tô, mẹ không có xe máy nhưng được nấp sau lưng mẹ là hạnh phúc lớn nhất của đời con".

'Đói lòng ăn trái ớt cayĐể cơm nuôi mẹ đôi tay không cònDù cho sông cạn núi mònMột ngày còn mẹ con còn tương lai'

"Đói lòng ăn trái ớt cayĐể cơm nuôi mẹ đôi tay không cònDù cho sông cạn núi mònMột ngày còn mẹ con còn tương lai"

Bức ảnh 'Tháng 7 thăm con' với lời tựa: 'Tháng 7, mẹ đón xe đò lên thành phố, vào nghĩa trang liệt sĩ thăm con trai. Những bánh, trái, thuốc lá... ngày nào con vẫn thích mẹ mang cho con cả...'

Bức ảnh "Tháng 7 thăm con" với lời tựa: "Tháng 7, mẹ đón xe đò lên thành phố, vào nghĩa trang liệt sĩ thăm con trai. Những bánh, trái, thuốc lá... ngày nào con vẫn thích mẹ mang cho con cả..."

Nữ binh sĩ Terri Gurrola khi được đoàn tụ với con gái mình sau thời gian phục vụ tại Iraq.

Nữ binh sĩ Terri Gurrola khi được đoàn tụ với con gái mình sau thời gian phục vụ tại Iraq.

Em bé Tây Tạng bình yên trong vòng tay mẹ, dù mẹ em rất lo lắng tìm miếng cơm ở khu vực 'siêu nghèo' của Trung Quốc.

Em bé Tây Tạng bình yên trong vòng tay mẹ, dù mẹ em rất lo lắng tìm miếng cơm ở khu vực "siêu nghèo" của Trung Quốc.

Nguyễn Ngọc Minh 10 tuổi, đi đón di hài mẹ ở sân bay sau vụ cháy xưởng may tại Nga hôm 11/9/2013. Mẹ Minh đi sang xuất khẩu lao động khi em còn học mẫu giáo, giờ em đã lên lớp 4.

Nguyễn Ngọc Minh 10 tuổi, đi đón di hài mẹ ở sân bay sau vụ cháy xưởng may tại Nga hôm 11/9/2013. Mẹ Minh đi sang xuất khẩu lao động khi em còn học mẫu giáo, giờ em đã lên lớp 4.

Anh Phiền Mông (Trung Quốc) đã đi bộ hơn 3.000 cây số để thực hiện ước mơ được du ngoạn, ngắm đường phố phong cảnh của người mẹ già tật nguyền.

Anh Phiền Mông (Trung Quốc) đã đi bộ hơn 3.000 cây số để thực hiện ước mơ được du ngoạn, ngắm đường phố phong cảnh của người mẹ già tật nguyền.

Bức ảnh người mẹ trẻ ôm xác bé Neha Afreen trên tay làm hàng triệu người rơi lệ.

Bức ảnh người mẹ trẻ ôm xác bé Neha Afreen trên tay làm hàng triệu người rơi lệ.

'Cái cò cõng nắng cõng mưaMẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương'.

"Cái cò cõng nắng cõng mưaMẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương".

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khócĐừng để buồn trên mắt mẹ nghe không?

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khócĐừng để buồn trên mắt mẹ nghe không?

Hà Thanh (Tổng hợp)