Những hình ảnh xúc động "không thể nào quên" trong lễ Quốc khánh

(Phunutoday) - Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Dưới đây là những hình ảnh vô cùng xúc động.
Ngày 2/9/1945 đã trở thành ngày trọng đại trong lịch sử Việt Nam khi ngày hôm đó, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Ngày 2/9/1945 đã trở thành ngày trọng đại trong lịch sử Việt Nam khi ngày hôm đó, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Trong ngày Quốc khánh 2/9, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình thu hút sự tham gia lớn của người dân, các bộ, chiến sĩ, các đơn vị giải phóng quân...

Trong ngày Quốc khánh 2/9, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình thu hút sự tham gia lớn của người dân, các bộ, chiến sĩ, các đơn vị giải phóng quân...

Hàng ngàn chiến sĩ, cán bộ, người dân thủ đô... nghiêm trang, hàng ngũ chỉnh tề trong thời khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

Hàng ngàn chiến sĩ, cán bộ, người dân thủ đô... nghiêm trang, hàng ngũ chỉnh tề trong thời khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

Các đơn vị giải phóng quân tề tựu tại quảng trường Ba Đình trong ngày duyệt binh 30/8 chuẩn bị cho ngày lễ tuyên bố độc lập.

Các đơn vị giải phóng quân tề tựu tại quảng trường Ba Đình trong ngày duyệt binh 30/8 chuẩn bị cho ngày lễ tuyên bố độc lập.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong ngày trọng đại Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong ngày trọng đại Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945.

Đúng 2h chiều ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trong trang phục kaki giản dị bước lên lễ đài và dõng dạc đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Đúng 2h chiều ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trong trang phục kaki giản dị bước lên lễ đài và dõng dạc đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Với giọng nói ấm áp, truyền cảm, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn lịch sử của dân tộc Việt Nam, đánh dấu dấu son chói lọi trong lịch sử Việt Nam.

Với giọng nói ấm áp, truyền cảm, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn lịch sử của dân tộc Việt Nam, đánh dấu dấu son chói lọi trong lịch sử Việt Nam.

Chính Bác Hồ đã chọn Quảng trường Ba Đình để tổ chức Lễ Tuyên bố độc lập vào ngày 2-9-1945.

Chính Bác Hồ đã chọn Quảng trường Ba Đình để tổ chức Lễ Tuyên bố độc lập vào ngày 2-9-1945.

Chủ tịch Hồ Chí Minh bước xuống lễ đài sau buổi lễ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Chủ tịch Hồ Chí Minh bước xuống lễ đài sau buổi lễ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập.

Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập.

Và trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của ngày Quốc khánh 2-9 sẽ đời đời bất diệt.

Và trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của ngày Quốc khánh 2-9 sẽ đời đời bất diệt.

Ngày 2/9/1955, nhân kỷ niệm 10 năm ngày Quốc khánh, một cuộc duyệt binh lớn đã được tổ chức với sự tham gia của các lực lượng lớn trong quân đội, công an, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, tri thức, thiếu nhi, các quan khách quốc tế.

Ngày 2/9/1955, nhân kỷ niệm 10 năm ngày Quốc khánh, một cuộc duyệt binh lớn đã được tổ chức với sự tham gia của các lực lượng lớn trong quân đội, công an, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, tri thức, thiếu nhi, các quan khách quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu chào đón các lực lượng tham gia lễ duyệt binh. Lễ duyệt binh ngày 2/9/1955 là lễ duyệt binh đầu tiên và lớn nhất kể từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (ngày 2/9/1945).

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu chào đón các lực lượng tham gia lễ duyệt binh. Lễ duyệt binh ngày 2/9/1955 là lễ duyệt binh đầu tiên và lớn nhất kể từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (ngày 2/9/1945).

Không khí trang nghiêm, hào hùng và đầy tự hào trong lễ duyệt binh ngày 2/9/1955.

Không khí trang nghiêm, hào hùng và đầy tự hào trong lễ duyệt binh ngày 2/9/1955.

Vân Thơ (TH)