NÓNG: Truy sát vợ, đâm chết anh rể vì dám can ngăn

( PHUNUTODAY ) - Hoảng sợ sau khi bị chồng dọa giết, người vợ bỏ trốn sang nhà hàng xóm. Tìm mãi không thấy, tức mình Lê Văn Tâm đã dùng dao đâm chết người anh rể khi người này đang can ngăn y.

Khi đến nhà anh rể là ông Trần Văn Tèo (48 tuổi) tên thường gọi là Cu ở đối diện, Tâm được ông Tèo khuyên răn về nhà nghỉ ngơi. Cho rằng ông Tèo bao che cho vợ, sẵn thói hung hăng, Tâm đã lạnh lùng dùng dao đâm vào người ông Tèo khiến người đàn ông tội nghiệp này tử vong trên đường đi cấp cứu.

giet-nguoi-1

Hiện trường vụ việc.

Sau khi gây án, Tâm đi đến chùa Linh Thắng Tự ở cách nhà khoảng 2km. Người dân trông thấy đã thông báo cho cơ quan chức năng, sau đó lực lượng bảo vệ dân phố và công an phường Đức Long đã đến bắt Tâm đưa về trụ sở...

giet-nguoi-2

 Nghi can Lê Văn Tâm.

Đến chiều tối ngày 24/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng nói trên.

Cách đây vài tháng, một người em cũng bị đoạt mạng vì can ngăn anh trai đánh vợ khiến nhiều người xót xa.

Khoảng 23h30, ngày 11/11/2016, tại khối phố 3, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, vào thời điểm trên, ông Nguyễn Đình Thắng (46 tuổi), trú tại địa chỉ trên, sau khi uống rượu có xảy ra mâu thuẫn rồi đánh vợ. Thấy vậy, em trai ruột là anh Nguyễn Đình L. (43 tuổi, trú cùng địa phương) chạy sang can ngăn. Cho rằng, em trai dám "cả gan" ngăn cản mình nên ông Thắng đã dùng dao đâm một nhát vào ngực anh L.

Ngay khi sự việc xảy ra, người thân đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh L. đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn