Phá két sắt của cậu ruột, chôm 14 triệu đồng đi chơi

( PHUNUTODAY ) - Để có tiền đi chơi Valentine, Mạnh đã dùng búa phá cửa nhà cậu, đục thủng két sắt, lấy trộm 14 triệu đồng.

Đối tượng trộm cắp đã bị công an bắt giữ là Lê Xuân Mạnh (SN 1994, ở thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội).

Ngày 28/2, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội, khởi tố và tạm giam Lê Xuân Mạnh (23 tuổi, ở xã Thanh Cao) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

trom

 Đối tượng Lê Xuân Mạnh.

Mạnh sống cùng gia đình ông, bà ngoại và vợ chồng cậu ruột là anh Nguyễn Tiến T. (SN 1981, cùng ở xã Thanh Cao). Ngày 14/2, trong lúc đi chơi với bạn, do không có tiền tiêu nên Mạnh đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Mạnh dùng đục và búa phá cửa lên tầng 2 rồi vào phòng của người cậu, lật úp chiếc két sắt, dùng đục, đục thủng lỗ phía sau rồi lục soát lấy được hơn 14 triệu đồng.

Anh T. sau đó đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, ngày 15/2, cơ quan CSĐT CAH Thanh Oai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Xuân Mạnh. Mạnh khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn xã.

Trong ngày hôm nay (1/3), TAND TP Hồ Chí Minh cũng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lý Diệu Minh (23 tuổi, sinh viên trường cao đẳng) mức án 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Sáng 19-4-2016, Minh chạy xe máy đến chợ An Lạc, quận Bình Tân mua con dao làm hung khí để gây án. Minh đến một tiệm vàng ở đường An Dương Vương (quận 5) hỏi giá và đặt mua 20 lượng vàng. Do sáng sớm nên nhân viên tiệm vàng trả lời chưa cập nhật giá nên Minh bỏ đi.

thumb_660_73ef668c-fb47-4eee-a9ca-cb15b8edc380

Bị cáo Minh (áo xanh) sau phiên xử .

Đến 9h cùng ngày, Minh quay lại tiệm vàng hỏi và được báo giá cụ thể. Minh nói muốn mua 20 lượng vàng SJC và yêu cầu giao vàng tại nhà ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1 (đây là nhà của bạn gái Minh nhờ giữ giùm).

Đến khoảng 10h30', anh Do Tử Tường (39 tuổi, nhân viên tiệm vàng) đem 10 lượng vàng đến giao cho Minh. Khi anh Tường đến nơi, Minh mở cửa để anh Tường vào nhà rồi đóng cửa lại.

Minh hỏi thì anh Tường cho biết, nếu muốn mua 20 lượng phải đến cửa hàng giao dịch. Minh đồng ý đến cửa hàng và xuống mở cửa cho anh Tường về.

Lợi dụng lúc anh Tường dẫn xe, từ phía sau Minh dùng dao tấn công anh Tường. Do đề phòng từ trước nên anh Tường chống trả, tước dao và chạy ra ngoài tri hô. Bị phát hiện, Minh liền khóa cửa, trốn trong nhà và bị Công an địa phương bắt ngay sau đó.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn