Quá tin lời bạn trai, cô gái bị bán sang Trung Quốc

( PHUNUTODAY ) - Sau khoảng 2 năm quen qua mạng xã hội, cô gái nhận lời mời của bạn trai về thăm quê rồi bị đưa sang Trung Quốc.

Theo trình báo tại Cơ quan chức năng, chị C. cho biết, thông qua mạng xã hội Facebook, chị quen với một thanh niên khoảng 22 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai gần 2 năm nay. Đến ngày 25-10-2016, nam thanh niên hẹn chị C. về thăm gia đình mình. Tin lời, chị C. đi theo nhưng bất ngờ bị người này dẫn sang Trung Quốc.

h1-1482486800072

 Ảnh minh họa.

Khi đến địa phận Trung Quốc, thanh niên trên dẫn chị C. tới gặp một cặp vợ chồng rồi nói đứng đợi, sau đó bỏ đi mất. Vợ chồng này dẫn chị C. lên xe buýt. Do biết mình bị lừa, chị C. ngồi khóc trên xe thì lực lượng công an lên kiểm tra.

Không biết tiếng Trung Quốc nên chị C. nắm tay 1 nữ cảnh sát ra hiệu cầu cứu và được đưa về trụ sở công an. “Tôi được giải cứu đưa về Lào Cai rồi trở về nhà mình”, chị C. kể.

Ngày 24-1, ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng Công an xã Hòa Phong (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), cho biết chị H.Th.C. (SN 1999, ngụ xã Hòa Phong) đã được lực lượng công an đưa về địa phương.

Trước đó, cũng từng xảy ra sự việc vào tháng 12-2016, ông H.V.G (SN 1966) không thấy con gái là chị C. về nhà nên kiểm tra giường ngủ của con thì phát hiện mảnh giấy với nội dung: “Con đi lấy chồng xa, cha mẹ đừng tìm”. Ngay sau đó, ông G. đã có đơn trình báo công an nhờ giúp đỡ tìm con gái.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link